Cá sấu ẩn nấp và tấn công người phụ nữ đang rửa bát tại sông Wali

Halima Rahakbauw, 54 tuổi, đã bị một con cá sấu dài 4,2m tấn công và tử vong khi đang rửa bát đĩa sau bữa trưa tại sông Wali, Maluku, Indonesia.

Theo Newsflare, sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 20/8, khi bà Halima Rahakbauw đang rửa bát sau bữa ăn trưa tại sông Wali.

Một con cá sấu, vốn ẩn nấp dưới lòng sông, bất ngờ tấn công và kéo bà xuống nước.

Người qua đường tên Ali Rahangmetan cho biết, ông đã phát hiện ra vụ việc khi thấy hình dáng giống thi thể người nổi trên sông.

Sau đó, Ali đã báo động cho mọi người và gọi cho cảnh sát. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Đồng thời, một cuộc truy bắt con cá sấu hung hãn cũng được triển khai.

Đến 12h37 ngày 20/8 (giờ địa phương), con cá sấu cái đã bị bắt.

Cảnh sát sau đó đã bắn chết con cá sấu hung hãn, và dân làng đã kéo xác nó trở lại thị trấn để tìm kiếm. Và rồi, mọi người đã sốc khi nhìn thấy nạn nhân trong dạ dày của con vật.

Con cá sấu đã giết chết bà Halima Rahakbauw.

Con cá sấu đã giết chết bà Halima Rahakbauw.

Vụ việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy hiểm rình rập từ các loài bò sát tại các vùng sông nước ở Indonesia.

Theo các nhà bảo tồn, việc đánh bắt quá mức và mất môi trường sống đã khiến cá sấu phải xâm nhập sâu vào các khu vực dân cư để tìm kiếm thức ăn, dẫn đến tình trạng xung đột giữa người và động vật ngày càng gia tăng.

Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu, trong đó có cá sấu cửa sông nổi tiếng là hung dữ và to lớn.

Quốc Tiệp (theo Newsflare)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ca-sau-an-nap-va-tan-cong-nguoi-phu-nu-dang-rua-bat-tai-song-wali-204240823163825139.htm