Ca sĩ Cẩm Tú: Giọng hát xuất sắc của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội
Trong đêm nghệ thuật tại Bích La, quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, tôi có dịp gặp lại ca sĩ Cẩm Tú, một trong những giọng hát chủ lực của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội suốt nhiều năm qua.
Sở hữu chất giọng nữ cao sáng đẹp cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, tiếng hát mang đậm âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh của người nghệ sĩ – chiến sĩ mang quân hàm Trung tá ấy từ lâu đã trở nên vô cùng thân thuộc với người lính và công chúng cả nước.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Tổng Bí thư Lê Duẩn đi xa, chị đã từ Hà Nội bay vào để cất cao tiếng hát phục vụ bà con quê hương bác Ba Duẩn. Đó là một bài hát đầy xúc động về người, một tác phẩm khắc ghi công ơn Tổng bí thư do chính cháu nội bác Lê Duẩn là Lê Khánh Hưng cùng nhạc sĩ Ngọc Khuê sáng tác.

Ca sĩ Cẩm Tú, một trong những giọng hát chủ lực của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.
Tốt nghiệp ngành Thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nữ ca sĩ gốc Hà Tĩnh đã gặt hái được nhiều thành công rực rỡ trên con đường nghệ thuật với chuỗi giải thưởng ấn tượng: Giải Nhất Tiếng hát Truyền hình Điện Biên (năm 2009). Huy chương Vàng tốp nữ với ca khúc “Hà Nội linh thiêng hào hoa” tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp Toàn quốc (năm 2009). Giải Nhì Tiếng hát Việt - Trung (năm 2010). Giải Nhất dòng nhạc Dân gian tại Hội thi Tiếng hát Sao Mai khu vực phía Nam, đồng thời nhận Giải Khán giả bình chọn nhiều nhất khu vực phía Nam (năm 2011). Huy chương Vàng solo tổ khúc hợp xướng “Dưới bóng quân kỳ” và Huy chương Bạc đơn ca ca khúc “Lời ru nguồn cội” tại Hội diễn Toàn quân (năm 2014).
Là một giọng hát tiêu biểu của quân đội, Cẩm Tú liên tục khẳng định mình tại các kỳ liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp và hội diễn toàn quân. Năm 2018, thể hiện xuất sắc ca khúc “Nhớ Bác lòng con trong sáng hơn” của nhạc sĩ An Thuyên, cô đã vinh dự nhận giải Bài hát xuất sắc cho đơn ca tại Hội diễn Toàn quân. Bên cạnh đó, cô còn nhận được giải Thể hiện bài hát xuất sắc về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ca sĩ Cẩm Tú sở hữu chất giọng vô cùng trong sáng, mượt mà và đặc biệt thành công với những bài hát về Bác Hồ.
Ban lãnh đạo Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đều có chung nhận xét về người nghệ sĩ "vừa hồng, vừa chuyên" này: Cẩm Tú sở hữu chất giọng vô cùng trong sáng, mượt mà và đặc biệt thành công với những bài hát về Bác Hồ.
Chính nhờ ưu thế giọng hát, sự nhiệt huyết cùng khả năng biểu diễn đầy cảm xúc các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Cẩm Tú thường xuyên được tin tưởng lựa chọn tham gia các chuyến lưu diễn nước ngoài, thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng để phục vụ cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế.
Chia sẻ về mối duyên với các chương trình lưu diễn quốc tế, chị xúc động: “Ngay từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã có cơ hội biểu diễn phục vụ bà con kiều bào tại Thái Lan, Trung Quốc... Có những khoảnh khắc đứng trên sân khấu, tôi vừa hát vừa nghẹn ngào nước mắt vì quá cảm động trước tình cảm nồng ấm mà khán giả xa quê dành cho Tổ quốc và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu".

Từ một cô gái xứ Nghệ mang theo tình yêu dân ca bước vào môi trường quân ngũ.
Mỗi lần chị sang Thái Lan, bà con kiều bào lại tha thiết yêu cầu những giai điệu sâu lắng về Bác như: “Trồng cây lại nhớ đến Người”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, hay những bài ca quê hương dạt dào nỗi nhớ như: “Tiếng đàn Ta-lư”, “Nổi lửa lên em”, “Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh”, “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ”, “Quảng Bình quê ta ơi”...
Đặc biệt, trong chuyến lưu diễn đón Xuân mới tại thủ đô Rabat (Morocco, Bắc Phi) trước đây, Cẩm Tú cùng Đoàn nghệ thuật Việt Nam – với lực lượng nòng cốt là các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã để lại những dấu ấn vô cùng sâu đậm.
Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Morocco Đặng Thị Thu Hà cho biết, đông đảo khán giả nước bạn, cộng đồng người Việt cùng đại diện các tổ chức quốc tế đã cổ vũ vô cùng nhiệt liệt. Những giai điệu quê hương ngân vang giữa xứ người đã chạm đến trái tim khán giả, khiến không ít kiều bào xúc động trào nước mắt vì từ rất lâu họ mới lại được sống trong không khí Tết cổ truyền, trọn vẹn và ấm áp như ở quê nhà.
Trong đợt biểu diễn ấy, bên cạnh các giọng ca tên tuổi như: NSND Hồng Hanh hay Hoàng Viết Danh, tiếng hát Cẩm Tú khi cất lên qua ca khúc “Xa khơi” của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã hoàn toàn chinh phục người xem. Giai điệu tha thiết ấy khiến nhiều người bồi hồi nhớ về giọng hát huyền thoại của NSƯT Tân Nhân năm xưa, tiếng hát từng làm rung động hàng triệu trái tim yêu nghệ thuật trong và ngoài nước.
Từ một cô gái xứ Nghệ mang theo tình yêu dân ca bước vào môi trường quân ngũ, Cẩm Tú hôm nay đã khẳng định vị thế của một giọng ca chủ lực, một người nghệ sĩ – chiến sĩ "vừa hồng vừa chuyên" của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.
Mỗi mốc giải thưởng, mỗi huy chương vinh quang qua các kỳ hội diễn không chỉ là sự ghi nhận cho một tài năng thanh nhạc chín muồi, mà trên hết, đó là thành quả của một chặng đường lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ và đầy nhiệt huyết. Dù đứng trên sân khấu lớn giữa thủ đô, biểu diễn phục vụ chiến sĩ nơi biên giới, hay mang giai điệu quê hương cất lên giữa cộng đồng kiều bào nơi xứ người, ở Cẩm Tú vẫn luôn vẹn nguyên sự chân thành, đắm thắm và lửa nghề rực cháy.
Tiếng hát ấy không chỉ kế thừa tinh hoa của các thế hệ nghệ sĩ đi trước, mà còn đang tiếp tục ngân vang đầy tự hào dưới bóng quân kỳ. Trở về sau những chuyến đi, người ca sĩ mang hàm Trung tá ấy lại lặng lẽ chuẩn bị cho những hành trình mới, hành trình mang giai điệu của quê hương, đất nước và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến với trái tim của triệu triệu khán giả.










