Ca sĩ Quế Vân chê cộng đồng mạng sân si khi bị tố đi thiện nguyện để… làm màu

Ca sĩ Quế Vân thể hiện sự phẫn nộ với cộng đồng mạng vì bị chê trách 'làm màu', hời hợt khi tham gia công tác thiện nguyện ở TP. Hà Nội.

Thiên tai đến khiến nhiều khu vực vùng cao phía bắc bị cô lập hoàn toàn khi không thể truy cập sóng điện thoại, mất điện diện rộng, thiếu đồ ăn, thức uống. Do đó, đây là lúc người dân cả nước phát huy truyền thống tương thân, tương ái, hỗ trợ đồng bào phía bắc. Và lực lượng tham gia tích cực và lan tỏa thông điệp “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” có thể kể đến là những nghệ sĩ, diễn viên được nhiều người quan tâm.

Ca sĩ Quế Vân nắm sai thông tin về địa bàn tham gia cứu trợ. Ảnh: Quế Vân

Ca sĩ Quế Vân nắm sai thông tin về địa bàn tham gia cứu trợ. Ảnh: Quế Vân

Tuy nhiều người thể hiện tinh thần xông pha khi đến tiếp tế tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, một số lại bị chỉ trích vì thiện nguyện để làm màu, đánh bóng tên tuổi, điển hình như câu chuyện ca sĩ Quế Vân đi cứu trợ ở quận Hoàn Kiếm, Trung tâm thủ đô Hà Nội.

Ngay sau khi hứng chịu làn sóng chỉ trích, thay vì lắng nghe và có thái độ cầu thị đối với cộng đồng mạng, ca sĩ Quế Vân tiếp tục có thái độ gay gắt:

“Bà Con Cô Bác ra đây mà xem này. Em đi làm việc tốt em cũng bị chửi.

Chuyện là như này đây. Tại sao lại là ngày 12/9 hôm nay chúng tôi có mặt tại gầm Cầu Long Biên???

Là bởi vì. Ngày 7/9 chúng tôi đáng nhẽ đã làm ở đây rồi. Chỉ vì bão nên đoàn hoàn rời lại tới ngày 12-9. Là hôm nay…nên tôi mới bị những anh hùng bàn phím họ chửi?!! Họ cấm việc tôi đi thuyền bà con ạ:))))) bjo (bây giờ) thử đưa thuyền với lội nước bà con chọn gì nào???!

Tôi vẫn chọn ngồi thuyền nha:)) vì ngồi thuyền tôi không bị ướt. Tôi đảm bảo được sức khỏe để đi giúp bà con tiếp ạ:)) ngày nào tôi cũng đi. Tôi phải giữ sức khỏe chứ::)) thế hôm qua tôi lội sâu sao chả ai nói gì nhỉ:))

Còn vấn đề giúp nơi nghèo nơi giàu thì tôi nói luôn này, lũ lên rồi giàu nghèo như nhau. Mình đến chia sẻ tấm lòng tương thân tương ái. Mình đến là bà con vui rồi. Bà con cảm ơn rối rít, vậy hà cớ gì mà mấy con người sân si kia vào chửi em quá vậy ta?

Em phải mặc quần áo rách, Phải lội nước, Phải khóc em mới được làm từ thiện ạ?????”.

Sau khi ca sĩ Quế Vân đăng tải dòng trạng thái như trên, nhiều người vẫn tiếp tục chỉ trích ca sĩ này.

Tài khoản có tên Maria Tuyền cho biết: “Chị gây sự chú ý không cần thiết, việc làm từ thiện không nên nhằm mục đích gây sự chú ý tiêu cực hay hài hước, mà mục tiêu chính là giúp đỡ cộng đồng chị ạ. Chị tham gia từ thiện cần sự thực tế và sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nhưng từ thiện đôi khi đòi hỏi sự kiên nhẫn và sẵn sàng đối mặt với điều kiện khó khăn. Nếu chị không muốn chịu những khó khăn đó, có lẽ nên chọn cách giúp đỡ khác phù hợp hơn”.

Trên thực tế, có nhiều điểm cho thấy ca sĩ Quế Vân chưa thực sự sát sao trong công tác thiện nguyện của mình. Đầu tiên, mặc dù đi cứu trợ tại phố Phúc Tân, địa bàn thuộc quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, hình ảnh ca sĩ Quế Vân chia sẻ cho biết cô đi cứu trợ ở quận Long Biên. Điều đó cho thấy ca sĩ này không thực sự nắm rõ địa bàn nơi mình tham gia thiện nguyện.

Ca sĩ Quế Vân chọn đi thuyền khi đây là phương tiện người dân phố Phúc Tân không có nhiều, đồng thời mực nước ở địa điểm này chỉ cao ngang đầu gối. Ảnh: Quế Vân

Ca sĩ Quế Vân chọn đi thuyền khi đây là phương tiện người dân phố Phúc Tân không có nhiều, đồng thời mực nước ở địa điểm này chỉ cao ngang đầu gối. Ảnh: Quế Vân

Tiếp đến, phố Phúc Tân hiện tại đang bị mất điện bởi mưa lũ, khó có thể đun nước sôi vì nhiều gia đình tại Hà Nội hầu hết đã chuyển sang bếp điện, việc dùng bếp ga, than củi khi tầng 1 của nhiều nhà bị ngập nước cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi mặt hàng cứu trợ của cô ca sĩ này là mì tôm thay vì bánh mì, lương khô. Tiếp đến, bao quanh phố Phúc Tân là các khu vực sầm uất của Hà Nội bao gồm phố Yên Phụ, Phó Đức Chính, người dân vẫn có thể tự mua được những mặt hàng, thực phẩm thiết yếu.

Bên cạnh đó, khi đi cứu trợ, thay vì trang bị những đồ bảo hộ đảm bảo an toàn, ca sĩ Quế Vân, vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc mang theo kính râm, chiếc áo hàng hiệu, chỉ ra rằng họ không sẵn sàng bị ướt quần áo, hay lăn xả tới cứu hỗ trợ người dân chịu thiệt hại.

Và điều quan trọng nhất, phóng viên Báo Công Thương đã đi thực tế tại phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội vào ngày 11/9, khi lực lượng chức năng cho biết mực nước đã đạt đỉnh. Thông qua quan sát, lượng thuyền, bè tại khu vực rất khan hiếm.

Lực lượng thanh niên phải lội nước, dùng thuyền hơi để đưa người già, trẻ em tại phố Phúc Tân. Ảnh: Trần Đình

Lực lượng thanh niên phải lội nước, dùng thuyền hơi để đưa người già, trẻ em tại phố Phúc Tân. Ảnh: Trần Đình

Để những người dân ở khu vực này có thể di tản tới nơi an toàn, lực lượng Đoàn Thanh niên, Dân quân Tự vệ phải lội nước, sử dụng thuyền hơi để đưa người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em tới điểm cao hơn. Đồng thời, nhiều người dân không có thuyền muốn di chuyển phải tự chế bè bằng cửa gỗ. Trong khi đó, khi sử dụng riêng một thuyền để di chuyển, kèm theo một bè để vận chuyển hàng hóa, công tác thiện nguyện của ca sĩ Quế Vân thậm chí còn gây khó khăn hơn cho người dân phố Phúc Tân.

Người dân phải tự chế bè để thuận tiện di chuyển. Ảnh: Trần Đình

Người dân phải tự chế bè để thuận tiện di chuyển. Ảnh: Trần Đình

Cho đến nay, nhiều nhận định chỉ ra rằng việc thiện nguyện là điều đáng hoan nghênh, tuy nhiên người dân, đặc biệt là các ca sĩ nổi tiếng cần thực hiện công tác này một cách thật lòng chứ không thể dùng để gây chú ý, "đánh bóng" tên tuổi.

Trần Đình

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ca-si-que-van-che-cong-dong-mang-san-si-khi-bi-to-di-thien-nguyen-de-lam-mau-345597.html