Ca sĩ Xuân Mai: Tôi đã đủ bình yên để kể câu chuyện của mình

Trở lại với âm nhạc sau nhiều năm vắng bóng, trong MV 'Có ai quan tâm mình đâu?' kết hợp cùng Xuân Nghi, Xuân Mai cho biết chưa từng muốn thoát khỏi hình ảnh gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

Tuy nhiên, cô mong khán giả gặp một Xuân Mai của hiện tại - trưởng thành hơn, nhiều trải nghiệm hơn.

Trân trọng ký ức về "bé Xuân Mai"

Vì sao MV "Có ai quan tâm mình đâu?" là câu chuyện đầu tiên chị muốn kể, thay vì bắt đầu bằng một ca khúc gợi nhắc ký ức về "bé Xuân Mai" sau 20 năm?

Tôi nghĩ mỗi lần trở lại đều cần lý do và câu chuyện phù hợp. "Có ai quan tâm mình đâu?" đến với tôi đúng thời điểm tôi cảm thấy đủ bình yên để kể câu chuyện của mình. Đây không chỉ là một bài hát, mà còn là một lời nhắc nhở rằng đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để lo người khác nghĩ gì về mình, đến mức quên mất việc lắng nghe chính trái tim mình.

Xuân Mai (trái) và Xuân Nghi hợp tác thực hiện trong MV “Có ai quan tâm mình đâu”.

Xuân Mai (trái) và Xuân Nghi hợp tác thực hiện trong MV “Có ai quan tâm mình đâu”.

Tôi trân trọng ký ức về "bé Xuân Mai", nhưng tôi mong khán giả được gặp một Xuân Mai của hiện tại - trưởng thành hơn, nhiều trải nghiệm hơn và vẫn còn nguyên tình yêu với âm nhạc.

Sau MV này, chị có kỳ vọng được khán giả đón nhận như một nghệ sĩ đã bước ra khỏi hình ảnh "bé Xuân Mai" ngày nào?

Tôi chưa bao giờ muốn bước ra khỏi hình ảnh "bé Xuân Mai". Đó là một phần rất đẹp trong cuộc đời tôi và trong ký ức của nhiều người. Không phải nghệ sĩ nào cũng may mắn có được một ký ức đẹp trong lòng nhiều thế hệ khán giả như vậy. Tôi nghĩ đó là một món quà.

Đôi khi tôi cũng áp lực vì mọi người luôn nhớ đến một hình ảnh rất đặc biệt. Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra tôi không cần phải thoát khỏi "bé Xuân Mai", vì đó là cách mọi người yêu quý một phần tuổi thơ của mình.

Con người ai cũng sẽ lớn lên. Điều tôi mong không phải là mọi người quên "bé Xuân Mai", mà là khi nhìn thấy Xuân Mai của hôm nay, mọi người vẫn cảm thấy sự gần gũi và yêu thương như ngày nào. Và tôi có cơ hội được trưởng thành cùng ký ức đẹp ấy.

Giờ đây, tôi mong khán giả sẽ cùng tôi viết tiếp những chương mới. Nếu ngày xưa mọi người yêu quý một cô bé hát bằng sự hồn nhiên, thì hôm nay tôi hy vọng mọi người sẽ yêu quý một Xuân Mai trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ được sự chân thành.

Hạnh phúc với lựa chọn của mình

Thành công đến quá sớm đôi khi trở thành một "chiếc áo" đẹp nhưng cũng rất chật. Khi nhìn lại hành trình của mình, chị thấy điều đó có đúng không?

Tôi nghĩ điều gì cũng có hai mặt. Thành công sớm mang đến cho tôi rất nhiều tình yêu của khán giả, nhưng cũng khiến mọi người mãi nhớ đến hình ảnh của một cô bé. Bây giờ tôi không còn xem đó là một chiếc áo quá chật nữa. Tôi xem đó là món quà đầu tiên mà khán giả dành cho mình, những gì phía trước là điều tôi muốn tự mình cố gắng.

Hình ảnh Xuân Mai thuở nhỏ.

Hình ảnh Xuân Mai thuở nhỏ.

Ngày nhỏ tôi chỉ biết mình rất thích hát. Lớn lên tôi mới hiểu phía sau những buổi biểu diễn là rất nhiều sự hy sinh, tình yêu và những người đã âm thầm đứng phía sau để tôi có thể đứng trên sân khấu. Có lẽ vì vậy mà hôm nay, điều tôi cảm thấy nhiều nhất không phải là tự hào, mà là biết ơn.

Nếu được nhìn lại "bé Xuân Mai" bằng góc nhìn của một người mẹ hôm nay, chị sẽ nói điều gì với cô bé ấy?

Tôi sẽ ôm cô bé đó và nói: "Con không cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Con cũng không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người. Con không cần lớn lên quá nhanh. Cứ bình yên lớn lên và đừng bao giờ đánh mất niềm vui khi được hát".

Theo thời gian tôi nhận ra rằng, dù mình là ai hay đang làm công việc gì, điều quan trọng nhất vẫn là mình sống hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Tôi đã có một cuộc sống rất bình thường, được làm những công việc mình yêu thích, được chăm sóc gia đình và trưởng thành hơn. Chính quãng thời gian đó giúp tôi quay lại hôm nay với một tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên

Suốt gần 20 năm, chị gần như không xuất hiện trước truyền thông. Đó là sự chủ động giữ khoảng cách với hào quang, hay đơn giản vì cuộc sống đã đưa chị đến một ưu tiên khác?

Tôi nghĩ là cả hai. Mỗi giai đoạn cuộc sống đều có những ưu tiên khác nhau. Có khoảng thời gian tôi muốn dành trọn thời gian để sống, để học hỏi, để trưởng thành và tận hưởng một cuộc sống rất bình thường.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Xuân Mai. Ảnh: FBNV.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Xuân Mai. Ảnh: FBNV.

Trong suốt những năm qua, tôi đã có cơ hội trải nghiệm rất nhiều điều khác trong cuộc sống. Những trải nghiệm đó giúp tôi trưởng thành hơn và hiểu bản thân mình hơn.

Nhưng tình yêu dành cho âm nhạc chưa bao giờ rời khỏi tôi, chỉ là có những giai đoạn cuộc sống có những ưu tiên khác. Tôi cũng tin rằng mọi thứ đều có đúng thời điểm. Nếu là hai hay ba năm trước, có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Nhưng khi gặp Xuân Nghi và dự án này, mọi thứ đến rất tự nhiên. Tôi không nghĩ mình đang đi tìm lại điều gì đã mất. Với tôi, đây đơn giản là được trở về với một điều mình luôn yêu thương. Tôi thấy mình rất may mắn vì sau ngần ấy năm vẫn còn có cơ hội được hát và được khán giả yêu thương, đón nhận.

Nhìn lại, tôi thấy mình không hề mất đi 20 năm, mà có thêm 20 năm để sống, để trưởng thành và để hôm nay có nhiều điều hơn để gửi gắm vào âm nhạc.

Nếu "bé Xuân Mai" là ký ức của cả một thế hệ, thì Xuân Mai của hôm nay mong được khán giả nhớ đến bằng điều gì?

Tôi mong khán giả nhớ đến Xuân Mai của hôm nay như một người vẫn luôn yêu âm nhạc, luôn cố gắng sống chân thành và luôn biết ơn tình yêu mà mọi người đã dành cho mình. Nếu âm nhạc của tôi hôm nay có thể mang lại cho ai đó một chút đồng cảm, một chút hy vọng hay đơn giản là một nụ cười, thì với tôi như vậy đã là hạnh phúc.

Sau MV này, tôi đã sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật, kể cả khi điều đó đồng nghĩa phải thay đổi nhịp sống hiện tại.

Nhưng tôi cũng muốn mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Tôi hy vọng có nhiều cơ hội được gặp lại mọi người qua những dự án mới. Tôi không muốn trở lại thật nhanh, tôi muốn trở lại thật lâu. Nếu khán giả vẫn còn muốn lắng nghe, tôi luôn cố gắng để có những điều đẹp hơn gửi đến mọi người.

Cảm ơn chị!

Xuân Mai tên thật là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh năm 1995. Cô sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, bố là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu. Cô được mệnh danh là thần đồng âm nhạc Việt Nam. Khi mới 2 tuổi, cô đã lên sân khấu biểu diễn, phát hành đĩa CD. 5 tuổi, tên tuổi cô bé phủ sóng khắp cả nước với những ca khúc thiếu nhi quen thuộc như: "Con cò bé bé", "Cháu lên ba", "Cái Bống", "Ba bà đi bán lợn con"… Thời hoàng kim, Xuân Mai phát hành hơn 30 album ca nhạc, hàng trăm MV.

Năm 9 tuổi, Xuân Mai theo mẹ sang Mỹ định cư. Sau này, Xuân Mai từng về nước biểu diễn, ra MV vài lần nhưng không gây chú ý như khi còn bé. Cô kết hôn với ông xã Việt Kiều từ năm 21 tuổi. Hiện, vợ chồng cô có 3 người con.

Dung Nguyễn (thực hiện)

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/ca-si-xuan-mai-toi-da-du-binh-yen-de-ke-cau-chuyen-cua-minh-192260728203737134.htm