Các anh tài 'vượt ngàn chông gai' hát trong mưa, sấm chớp và sự cố mất điện

Tối 15/6, đêm concert thứ 6 – cũng là đêm diễn cuối cùng trong chặng đường miền Bắc của 'Anh trai vượt ngàn chông gai' diễn ra tại Ocean Park 3 (Hưng Yên), khép lại hành trình bằng một đêm nhạc khó quên với mưa lớn kéo dài, sự cố kỹ thuật và tinh thần 'vượt chông gai' đúng nghĩa của nghệ sĩ lẫn khán giả.

Tối 15/6 tại Ocean Park 3 (Hưng Yên), concert thứ 6 trong chuỗi chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt: mưa lớn kéo dài và sự cố mất điện khiến sân khấu nhiều lần chìm trong bóng tối. Đây cũng là đêm diễn cuối cùng tại miền Bắc, khép lại chặng đường của 33 anh tài trong chuỗi concert mang đậm tinh thần kết nối và vượt khó.

Hàng chục nghìn khán giả đội mưa trong đêm concert thứ 6 của Anh trai vượt ngàn chông gai

Hàng chục nghìn khán giả đội mưa trong đêm concert thứ 6 của Anh trai vượt ngàn chông gai

Mưa lớn, sự cố kỹ thuật và phản ứng của khán giả

Ngay từ 18h10 phút, khi ca khúc khởi động "Đón bình minh" vang lên, trời đã bắt đầu đổ mưa. Đến đúng 19h02 phút, toàn bộ sân khấu bừng sáng với phần biểu diễn “Hỏa ca” – ca khúc chủ đề của chương trình. Trên nền nhạc hào sảng, 33 nghệ sĩ xuất hiện trong trang phục đen cá tính, đồng loạt cất giọng giữa màn mưa xối xả, tạo nên khoảnh khắc thị giác mạnh mẽ. Những màn cởi áo khoe thân hình rắn rỏi giữa cơn mưa của Soobin, Kay Trần, Nguyễn Trần Duy Nhất, Đinh Tiến Đạt càng khiến khán giả “phát cuồng”.

Các anh tài mở màn đêm diễn trong cơn mưa nặng hạt

Các anh tài mở màn đêm diễn trong cơn mưa nặng hạt

Mưa đến nhanh và dày khiến nhiều khán giả chưa kịp nhận áo mưa từ ban tổ chức đã bị ướt. Một số người được mời di chuyển xuống khu vực FOH (vận hành kỹ thuật) để trú tạm. MC Anh Tuấn nhanh chóng trấn an đám đông, giữ không khí bình tĩnh nhưng không kém phần phấn khích. Dù ướt sũng, hàng nghìn khán giả – đặc biệt là các “gai con” – vẫn phủ kín khán đài trong áo mưa, không rời sân khấu dù chỉ một phút.

Đêm concert diễn ra dưới cơn mưa dông. Ảnh: FB Đinh Hà Uyên Thư

Đêm concert diễn ra dưới cơn mưa dông. Ảnh: FB Đinh Hà Uyên Thư

Tuy nhiên, khi đêm diễn đang vào cao trào, sự cố bất ngờ ập đến. Khoảng 21h30 phút, khi các nghệ sĩ đang trình diễn tiết mục "Dạ cổ hoài lang", hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED đột ngột bị ngắt. Ban đầu, nhiều người cho rằng đó là một phần dàn dựng nghệ thuật, nhưng 5 phút, rồi 10 phút trôi qua trong im lặng và bóng tối, mọi người bắt đầu nhận ra sân khấu thực sự gặp sự cố kỹ thuật.

Trong tình thế đó, điều kỳ diệu đã xảy ra từ phía khán đài. Hàng nghìn khán giả đồng loạt bật đèn lightstick, vẫy sáng khắp không gian. Tiếng hát từ hàng ghế vang lên: “Việt Nam – Hồ Chí Minh”, “Tiến quân ca”... không cần nhạc nền, không cần micro. Khán giả tự tổ chức một buổi trình diễn cổ vũ tinh thần nghệ sĩ và ê-kíp trong lúc khắc phục sự cố.

Khoảng 15 phút sau, một phần âm thanh được khôi phục. Các nghệ sĩ Soobin, Kay Trần, ST Sơn Thạch, Kiên Ứng và Cường Seven bước ra sân khấu trong điều kiện không có LED, không ánh sáng sân khấu chuyên nghiệp, chỉ có đèn chiếu hậu cơ bản và ánh sáng từ khán giả. Họ cùng hòa giọng trong ca khúc “Nước hoa”, thể hiện sự trân trọng trước tinh thần bền bỉ của khán giả.

Khu vực sân khấu chìm trong bóng tối vì sự cố mất điện

Khu vực sân khấu chìm trong bóng tối vì sự cố mất điện

Đáng tiếc, ngay sau đó toàn bộ hệ thống điện lại tiếp tục tắt. Các nghệ sĩ bước ra xin lỗi khán giả nhưng không có micro, tiếng nói không thể vọng tới hàng vạn người. Phía dưới, nhiều người đồng thanh: “Không nghe thấy gì!”. Một số khán giả, đặc biệt ở khu vực không có mái che, đã bắt đầu rời đi giữa chương trình vì lo ngại thời tiết và an toàn.

Hàng nghìn khán giả đồng loạt bật đèn lightstick, vẫy sáng khắp không gian. Tiếng hát từ hàng ghế vang lên: “Việt Nam – Hồ Chí Minh”, “Tiến quân ca”...

Ban tổ chức chương trình đã đăng tải lời xin lỗi chính thức trên fanpage: “BTC chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Concert Day 6 chân thành xin lỗi quý khán giả vì sự kiện gián đoạn do vấn đề thời tiết, ảnh hưởng đến kỹ thuật. Cảm ơn mọi người vẫn ở đây và ở lại với chúng tôi!”.

61 tiết mục – một đại tiệc âm nhạc không ngơi nghỉ

Dù gặp nhiều gián đoạn, chương trình vẫn tiếp tục đến khoảng 1h sáng ngày 16/6. Setlist đêm diễn thứ 6 không thay đổi nhiều so với đêm thứ 5, nhưng điểm đặc biệt nằm ở cách xử lý sân khấu linh hoạt của các nghệ sĩ. Tổng cộng 61 tiết mục được chia thành 7 phần gồm: Chất chơi, Trào phúng, Lắng đọng, Văn hóa, Hit, Hồi ức và Quẩy dưới mưa.

Kay Trần, Tuấn Hưng, Soobin trong phần trình diễn "Superstar"

Kay Trần, Tuấn Hưng, Soobin trong phần trình diễn "Superstar"

Nhiều bản hit quen thuộc như “Vợ người ta”, “Chiếc khăn piêu”, “Bay”, “Let me feel your love tonight” được phối mới phù hợp với tinh thần nhóm, kết hợp cùng yếu tố văn hóa dân gian qua các tiết mục “Áo mùa đông”, “Mưa trên phố Huế”, “Tình anh bán chiếu”… tạo nên màu sắc phong phú cho đêm diễn.

Một số tiết mục lần đầu xuất hiện như “Buông”, “IF” hay những màn phối lại theo dạng nhóm từ các bản solo gây bão trước đây như “Lặng”, “Thuận nước đẩy thuyền” cũng mang đến trải nghiệm mới lạ cho khán giả. Với sự thay đổi đội hình trình diễn ở phần Hồi ức, mỗi ca sĩ có dịp thể hiện bản lĩnh cá nhân sau khi đã đồng hành cùng nhau hơn một năm.

Sự cố thời tiết bất ngờ cũng trở thành chất xúc tác để cả nghệ sĩ lẫn khán giả bùng nổ hơn bao giờ hết. Dưới cơn mưa nặng hạt, các nghệ sĩ trong trang phục ướt sũng, mái tóc rũ xuống vì dầm nước nhiều giờ vẫn không ngơi nghỉ. Soobin xúc động chia sẻ ngay trên sân khấu: “Trong đời em chưa bao giờ nghĩ sự nghiệp của mình lại có một sân khấu đặc biệt như thế này – được hát dưới mưa, trước hàng nghìn khán giả, các ‘gai con’, và anh em nghệ sĩ. Có gì thì anh em tôi sẽ đưa hết tối nay, cho khán giả hết luôn!”.

Kay Trần cũng phấn khích không kém: “Quá sướng! Chơi là phải chơi tới bến. Ướt thì phải ướt cỡ đó! Anh em chúng tôi sẽ dành hết tất cả những điều tuyệt vời nhất cho khán giả. Ướt thì ướt cùng nhau, cháy thì cháy cùng nhau nhé!”.

Ca khúc "Nước hoa" được trình diễn khi sân khấu chỉ có đèn rọi, màn hình led không hiện.

Ca khúc "Nước hoa" được trình diễn khi sân khấu chỉ có đèn rọi, màn hình led không hiện.

MC Thành Trung chia sẻ sau đêm concert nhiều cảm xúc: “Hơn một giờ sáng, chúng tôi mới bước xuống sân khấu, khán giả lúc ấy mới chịu ra về. Gần như không ai rời đi, dù mưa đổ liên tục từ 18h30, rồi sự cố mất điện xảy ra đến hai lần. Tôi và một vài anh em nghệ sĩ đã chạy lên sát khán giả để trấn an, mong giữ mọi người ở lại. Nhưng rồi chính khán giả lại là người động viên ngược lại chúng tôi”.

Tiết mục "Nước hoa"

Anh kể, ban đầu có lo lắng khi thấy lác đác một vài hàng ghế trống, vài dòng người đi ra khỏi khu vực biểu diễn. “Thú thật, tôi sợ. Sợ đêm cuối không thể trọn vẹn với những ‘Gai’ đã đồng hành, đã dành tình yêu lớn cho chúng tôi suốt thời gian qua”.

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư chia sẻ sau đêm diễn: “Tôi ở lại sân khấu đến tận giờ này để khắc ghi tất cả khoảnh khắc trong ngày hôm nay. Từng giây phút đều vô cùng quý giá với tôi và ê-kíp”.

Khi sự cố diễn ra, các anh tài xuống giao lưu, xin lỗi khán giả

Khi sự cố diễn ra, các anh tài xuống giao lưu, xin lỗi khán giả

Theo đạo diễn, trong những khoảnh khắc hỗn loạn nhất vì sự cố kỹ thuật giữa mưa to và sấm chớp, chính khán giả là người tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cả đội ngũ sản xuất. “Các bạn đã hô to: ‘Không sao đâu’, ‘FOH cố lên’, ‘Gai mẹ cố lên’… Nhờ sự ủng hộ ấy, chúng tôi bình tĩnh lại và khắc phục từng chút một. Các bạn đã kiên nhẫn chờ ánh sáng, âm thanh bật rồi lại tắt. Trong lúc đó, chính các bạn nghĩ ra cách cùng nhau hát vang lên để an ủi chúng tôi”.

Đến khi hệ thống được khôi phục, mọi ranh giới dường như biến mất. “Tất cả gần như ‘điên lên’ vì xúc động. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ, khán giả, các bộ phận kỹ thuật, hậu cần. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi từng chứng kiến. Tôi từng rất ám ảnh với mưa và lửa khi làm Anh trai vượt ngàn chông gai. Nhưng hôm nay, chính mưa và lửa đã kết nối tất cả lại với nhau, đưa mọi người đến gần hơn”.

Không thể phủ nhận rằng những sự cố trong đêm diễn để lại nhiều tiếc nuối. Việc mất điện 3 lần, sân khấu tối đen và hệ thống LED không thể phục hồi hoàn toàn đã ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của khán giả. Những tiết mục như “Dạ cổ hoài lang”, “Một vòng Việt Nam”, “Nước hoa” không được thể hiện trọn vẹn. Khán giả khu vực đứng không được hỗ trợ di chuyển kịp thời, gây ra tình trạng chen lấn cục bộ.

Việc tổ chức một chương trình ngoài trời với quy mô lớn rõ ràng đòi hỏi phương án dự phòng kỹ lưỡng hơn, đặc biệt với các nguy cơ như thời tiết xấu, ngập úng, chập điện. Ê-kíp có thể đã chủ quan khi không dự tính được lượng nước lớn ảnh hưởng tới hệ thống kỹ thuật, dẫn đến chuỗi sự cố kéo dài.

Mặc dù vậy, nếu xét về cảm xúc, concert thứ 6 có lẽ là đêm diễn “chạm tim” nhất toàn chuỗi. Cảm xúc của hàng chục nghìn người khi hát vang không mic, vẫy đèn lightstick dưới mưa, cùng nhau “vượt thử thách cuối” đã tạo nên một kết thúc đặc biệt cho hành trình 6 đêm.

Với những ai ở lại tới phút cuối, đêm nhạc không chỉ là một buổi biểu diễn mà là một thử thách cảm xúc, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng nhau "vượt chông gai" thật sự. Một cái kết không hoàn hảo về kỹ thuật nhưng trọn vẹn về tinh thần, khép lại chặng đường đầy cảm xúc của "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại miền Bắc.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/cac-anh-tai-vuot-ngan-chong-gai-hat-trong-mua-sam-chop-va-su-co-mat-dien-post1207474.vov