Concert ATVNCG D-6: 'Lớp trưởng' Thành Trung cảm ơn Gai Con, Trương Thế Vinh tiết lộ bí mật
Sau đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) D-6 diễn ra trong điều kiện đặc biệt, dàn 'anh tài' Thành Trung, SOOBIN, S.T Sơn Thạch... hạnh phúc gửi lời tri ân khán giả.
Tối 15/6, đêm concert ATVNCG D-6, cũng là đêm concert cuối cùng tại miền Bắc đã chào đón sự đổ bộ của 33 "anh tài" và hàng chục ngàn khán giả. Dù thời tiết có mưa lớn kèm sấm sét dẫn đến sự cố mất điện, dàn nghệ sĩ và đông đảo Gai Con vẫn quyết ở lại đến giây phút cuối cùng, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

BTC gửi lời cảm ơn đến khán giả sau hành trình "vượt chông gai" đáng nhớ.
Sau một đêm "khiêu vũ dưới mưa" kéo dài hơn 6 tiếng, trên trang cá nhân, "anh tài" Trương Thế Vinh vừa hạnh phúc vừa hóm hỉnh chia sẻ: "Một đêm của Day 6 quá nhiều cảm xúc, xin lỗi vì ngứa răng quá nên Shark lỡ cắn cáp nhé".
Trong khi đó, "lớp trưởng" Thành Trung xúc động khi nói về tình cảm của Gai Con dành cho chương trình ATVNCG, cho dàn "anh tài" khi dù mưa to khán đài vẫn sáng đèn. Nam MC cho biết cảm thấy lo lắng cho đêm diễn sẽ không trọn vẹn với tình cảm của người hâm mộ nhưng mọi thứ đã được đền đáp. Dàn nghệ sĩ thăng hoa trong đêm diễn cuối, khán giả bịn rịn không ai muốn ra về.
Sau khi chia tay khán giả, rời sân khấu lúc hơn 1 giờ sáng, Thành Trung bộc bạch tâm tư: "Chúng tôi đã vượt được chông gai cuối cùng bằng việc gần như không một khán giả nào ra về dù mưa từ 18h30 tối hôm trước, rồi khi mất điện đến 2 lần, tôi cùng một vài anh em chạy lên phía khán giả để trấn an, để giữ mọi người ở lại nhưng mọi người lại an ủi ngược lại chúng tôi".

Những lời chia sẻ, cảm ơn khán giả của các "anh tài" Thành Trung, S.T Sơn Thạch, Đinh Tiến Đạt.
"Anh tài" SOOBIN, Duy Khánh, Cường Seven nhắn gửi Gai Con giữ gìn sức khỏe, giữ ấm sau nhiều tiếng đứng dầm mưa. SOOBIN hạnh phúc chia sẻ: "Một hành trình thật đẹp. Cảm ơn mọi người vì đã ở lại và không rời bỏ anh em chúng tôi. Sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Cảm ơn và biết ơn Gai Con miền Bắc Day 5,6. Về cẩn thận và đừng để bị ốm nhé".
Với S.T Sơn Thạch, anh cho biết concert ATVNCG D-6 là một kỷ niệm đẹp: "Chông gai cỡ nào cũng không cản được chúng ta tạo nên những điều đặc biệt. Không cần phải nói nhiều, chỉ cần biết hôm nay cả nhà mình quá tuyệt vời! Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, vì đã có mặt, và vì đã hết mình!".
2 giờ sáng, trên kênh thông báo cá nhân, BB Trần khiến fan rưng rưng sau với lời bộc bạch: "Thật sự có lúc cảm giác đứng không vững trên sân khấu nữa, nhưng nhìn mọi người lại có động lực để "cháy" tiếp, cảm ơn vì đã đến và đã ở lại".

"Anh tài hướng nội" HuyR chia sẻ về đêm diễn đáng nhớ với nhiều cảm xúc, nhiều "chông gai" sự cố, nhiều nước mắt và nỗi buồn.