Các chiến sĩ thành thợ sửa xe giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk

Ngày 26-11, tổ sửa xe gồm 5 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5) có kỹ năng đã sửa nhiều xe máy cho người dân vùng lũ xã Phú Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Các "chú bộ đội" cũng là những thợ sửa xe máy tay nghề cao. Ảnh: Lê Hoa.

Các "chú bộ đội" cũng là những thợ sửa xe máy tay nghề cao. Ảnh: Lê Hoa.

Ngay từ sáng sớm, khu vực sửa xe luôn rộn ràng tiếng động cơ, xen lẫn tiếng cười của chiến sĩ và bà con. Nhiều chiếc xe bị ngâm nước, hoen gỉ, chết máy được các chiến sĩ cẩn thận kiểm tra, vệ sinh, thay nhớt, khắc phục từng lỗi nhỏ. Có những xe quá cũ, hư hỏng nặng, chiến sĩ vẫn kiên trì tháo từng bộ phận để sửa chữa, cố gắng cứu từng chiến xe cho bà con.

Sau lũ, rất nhiều xe máy của người dân bị hỏng. Ảnh: Lê Hoa.

Sau lũ, rất nhiều xe máy của người dân bị hỏng. Ảnh: Lê Hoa.

Hạ sĩ Nguyễn Trung Kha, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, thành viên tổ sửa xe, chia sẻ: Sau gần 1 tuần về với bà con, chứng kiến hoàn cảnh của người dân, chúng tôi không ai bảo ai đều làm hết mình để giúp bà con được nhiều nhất. Thấy xe của bà con bị hỏng hết sau lũ, ai cũng sốt ruột. Vì vậy, khi có điều kiện để sửa xe cho bà con, chúng tôi vui lắm, bởi đã phát huy được sở trường của mình để giúp người dân nhiều hơn.

Các ca khó đều được hóa giải. Ảnh: Lê Hoa.

Các ca khó đều được hóa giải. Ảnh: Lê Hoa.

Đại úy Đàm Văn Tình, Chính trị viên phó Tiểu đoàn cho biết: Chúng tôi rất trăn trở khi thấy bà con không có phương tiện đi lại vì xe ngập nước hư hết, lại không đủ máy móc, phụ tùng sửa chữa. Vậy nên đơn vị đã phối hợp với đơn vị bạn sửa xe cho bà con. Chúng tôi đã phát huy tinh thần xung phong, tự nguyện của những đồng chí có tay nghề với quyết tâm cao để giúp bà con.

Người dân xem "chú bộ đội" sửa xe. Ảnh: Lê Hoa.

Người dân xem "chú bộ đội" sửa xe. Ảnh: Lê Hoa.

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, 10 chiếc xe máy buổi sáng còn im ỉm đã nổ máy và được chủ nhân phấn khởi lái về. Thượng sĩ Trương Đình Phúc, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 7, Trung đội 3 vui vẻ nói: Xe hỏng nhiều bộ phận quá nên sửa phải kỹ, mất rất nhiều thời gian, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để giúp bà con có phương tiện đi lại.

Cuối ngày, có 10 chiếc xe máy của người dân đã được sửa chữa, hoạt động bình thường. Ảnh: Lê Hoa.

Cuối ngày, có 10 chiếc xe máy của người dân đã được sửa chữa, hoạt động bình thường. Ảnh: Lê Hoa.

Ngoài việc dọn dẹp, sửa sang nhà cửa sau lũ, các cán bộ, chiến sĩ có sở trường, có tay nghề đều được phát huy. Hình ảnh "chú bộ đội" sửa nhà, dọn dẹp bùn đất, giúp bà con thu hoạch hoa màu, khám bệnh, phun khử khuẩn, sửa xe... đã để lại tình cảm tốt đẹp về người lính Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Lê Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cac-chien-si-thanh-tho-sua-xe-giup-nguoi-dan-vung-lu-dak-lak-724862.html