Các cụ bà Trung Quốc mê mẩn vì 'cháu trai AI' biết nấu ăn, kể chuyện cười
Những đứa cháu trai AI giúp cho nhiều cụ bà ở Trung Quốc vui mừng, nhưng khi các thành viên trong gia đình chỉ ra bản chất giả tạo của chúng, điều đó đã khiến họ thất vọng
"Cháu trai AI" mang lại niềm vui cho các cụ bà bằng những hành động đáng yêu, mang đến sự đồng hành và hỗ trợ tinh thần để xoa dịu nỗi cô đơn. Ảnh: SCMP.
Ở Trung Quốc, nhiều cụ bà đang say mê những đứa “cháu trai AI” – những đứa trẻ ảo chỉ mới 1 tuổi nhưng đã có thể nấu ăn và thậm chí bê cả con lợn quay, mang đến tiếng cười và sự bầu bạn cho họ.
Xu hướng này bắt đầu rộ lên vào dịp Tết Nguyên đán, khi con cháu trở về nhà và phát hiện bà của mình đang vui vẻ xem một nhóm em bé mũm mĩm, mặc áo đỏ rực rỡ. Những đứa trẻ này, được gọi là “cháu trai AI”, thực chất là sản phẩm của công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhưng các cụ bà vẫn xem chúng như những đứa trẻ thật sự.
"Cháu cháu AI” là xu hướng bắt đầu nở rộ trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Ảnh: Sohu.
Trong một số video lan truyền trên mạng, những đứa “cháu trai AI” này xuất hiện với dáng vẻ bầu bĩnh, tự tin bước đi trong bộ áo đỏ, tay cầm thỏi vàng, nở nụ cười rạng rỡ.
Một đoạn video thu hút sự chú ý khi quay cảnh một em bé AI mới 1 tuổi dùng tay không nhấc bổng con lợn quay rồi đi chân trần mang về nhà cho bà.
Ở một video khác, một em bé AI chỉ mặc tã, một mình ra đồng hái cà tím, rửa rau, rồi thành thạo cầm dao thái nguyên liệu, chuẩn bị bữa cơm 3 món 1 canh cho cả nhà.
Trong nhiều clip trực tuyến, các “cháu cháu AI” được mô tả là những đứa trẻ mũm mĩm bước đi táo bạo, tay cầm những thỏi vàng và rạng rỡ vui vẻ. Ảnh: Sohu.
Có những clip còn ghi lại cảnh một em bé chỉ mới vài tháng tuổi đã khéo léo dùng đũa để ăn hết tô mì chan đầy dầu ớt.
Trong khi những người trẻ tuổi dễ dàng nhận ra điểm bất hợp lý trong các video – như cách cầm bát vụng về hay sự xuất hiện bất ngờ của một chiếc đũa lẻ – các cụ bà vẫn không nhận ra rằng đây chỉ là những đứa trẻ được tạo ra bởi AI.
Một cụ bà trầm trồ: “Nhìn nó ăn kìa! Còn bé tí mà đã biết dùng đũa. Đúng là đứa trẻ đáng yêu”.
Một đoạn clip ghi lại cảnh "cháu trai AI" khéo léo thái cà tím để chuẩn bị cho bữa ăn gia đình. Ảnh: Sohu.
Những video khác quay cảnh các em bé AI chơi đùa với gà ngoài sân, khiến các cụ bà lo lắng như thể đó là cháu ruột của mình: “Cẩn thận con ơi! Bà sợ gà nó mổ vào mắt con mất”.
Trong khi những “cháu trai AI” này khiến các cụ bà vui vẻ, con cháu trong nhà lại cố gắng giải thích rằng chúng chỉ là nhân vật giả lập. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến các bà khó chịu hơn.
“Giả á? Nhìn nó đáng yêu thế kia cơ mà! Bà thấy mày mới là giả ấy!”, một cụ bà gắt lên với người cháu ruột.
Cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự thấu hiểu với những người lớn tuổi tìm kiếm sự bầu bạn qua những video AI này.
Một "cháu trai AI" đang chuẩn bị bữa tối với nhiều món ăn và súp cho cả gia đình. Ảnh: Sohu.
Một người bình luận: “Thay vì cứ khăng khăng bảo các bà rằng đó là giả, hãy cứ để họ tận hưởng theo cách họ thích, miễn là không tốn tiền”.
Một người khác hài hước dự đoán: “Tưởng tượng mà xem, mấy ‘cháu trai AI’ này livestream bán hàng, chốt câu: ‘Bà ơi, con muốn ăn cái này! Ngon lắm!’. Nếu các bà thực sự tin đây là cháu mình, chắc chắn sẽ mua ngay”.
Một bình luận khác đầy xúc động: “Người già chỉ khao khát có người bầu bạn, và chỉ những video AI như thế này mới có thể mang lại cho họ chút niềm vui”.