Các lực lượng trên đảo Hòn Chuối chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam
Ngày 20/11, các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Chuối, gồm Đồn Biên phòng Hòn Chuối, Trạm ra đa 615 và Trung đoàn 551 vùng 5 Hải quân, đến thăm hỏi và tặng quà chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tới thầy và trò 'Lớp học tình thương' trên đảo (xã Sông Đốc).

Trạm ra đa 615, Trung đoàn 551 Vùng 5 Hải Quân, chúc mừng “Lớp học tình thương” nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối, cách đất liền khoảng 20 hải lý, do Thiếu tá Trần Bình Phục (Đồn Biên phòng Hòn Chuối) trực tiếp giảng dạy. Hình ảnh thầy giáo quân hàm xanh trở nên quen thuộc, gần gũi với học sinh và cư dân trên đảo.
Hiện lớp học có 8 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, là con em cư dân trên đảo. Hàng ngày, thầy Phục miệt mài dạy chữ, rèn đức, đồng thời giúp các em phát triển kỹ năng cơ bản.

Hàng ngày, thầy Trần Bình Phục cùng các em học sinh vượt hàng trăm bậc thang đá đến lớp học trên đảo Hòn Chuối.

Các em học sinh trên “Lớp học tình thương” luôn được thầy giáo quân hàm xanh tận tình chỉ dạy.
Thầy chia sẻ: "Thời gian đầu, việc đứng lớp còn gặp nhiều khó khăn, vừa đảm nhiệm nhiệm vụ chuyên môn, vừa duy trì lớp học. Nhờ sự động viên của đơn vị, địa phương và cư dân, công tác giảng dạy đạt kết quả tích cực. Các em từ chưa biết đọc, biết viết, nay đã đọc, viết thành thạo và tính toán cơ bản”.

Thầy và trò “Lớp học tình thương” trên đảo Hòn Chuối.
Từ khi ra đảo năm 2009, thầy Phục đã dạy hơn 50 em, trong đó 20 em tiếp tục học ở đất liền, đặc biệt có 4 em thi đỗ vào các trường đại học. Thành tích này là nguồn động lực để các thầy giáo quân hàm xanh tiếp tục đồng hành cùng học sinh trên con đường học tập, góp phần mang tri thức và ước mơ đến với trẻ em vùng đảo xa./.











