Cách đón Tết Độc lập đặc biệt của người Hà Tĩnh ở nước ngoài
Dù ở cách xa quê nhà, nhiều người Hà Tĩnh vẫn đón Tết Độc lập 2/9 theo cách riêng. Với họ, ngày lễ lớn luôn là dịp hướng về Tổ quốc bằng tất cả niềm tự hào và mong nhớ.
Ngày 2/9 – Tết Độc lập trong ký ức của người Hà Tĩnh là âm vang của trống hội, là cờ đỏ sao vàng phấp phới khắp các xóm làng, là không khí rộn ràng từ sân đình đến góc chợ. Với những người con đang sống ở nước ngoài, ngày lễ ấy không còn là những khoảnh khắc “đi giữa cờ hoa”, mà là những nỗi nhớ gom lại trong một ngày đặc biệt, ngày của Tổ quốc.

Chị Nguyễn Thị Nga (người cầm cờ bên trái) cùng nhóm bạn người Việt mặc áo dài, cầm cờ tổ quốc chụp ảnh trong khuôn viên Đại học Sư phạm Phúc Kiến (Trung Quốc).
Những người đang học tập, làm việc, hay định cư ở nước ngoài vẫn ăn Tết Độc lập theo cách của riêng mình với đầy đủ cờ Tổ quốc, áo dài cùng những giọt nước mắt xúc động và tự hào.
Chị Nguyễn Thị Nga (SN 2001, xã Đức Thọ) hiện là du học sinh tại Đại học Sư phạm Phúc Kiến (Trung Quốc) chia sẻ rằng chị đã chuẩn bị áo dài từ trước ngày 2/9 cả tuần. Chị Nga cùng nhóm bạn người Việt mặc áo dài, cầm cờ tổ quốc chụp ảnh trong khuôn viên trường, không phải để “làm màu” mà đơn giản là để giữ lấy một chút không khí quê nhà giữa đất khách.

Thời gian này, chị Nga luôn dõi theo các video về sự kiện A80 ở trên mạng xã hội bằng lòng tự hào dân tộc.
Chị Nga kể: “Chúng tôi vẫn theo dõi sự kiện A80 – chương trình đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của đất nước. Ở nơi đất khách, tôi cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng, nhưng mỗi dịp diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước, tôi như được tiếp thêm động lực, luôn tự hào, hãnh diện vì mình là người Việt Nam”.
Chị Trương Anh Trúc (SN 1996, quê Thành Sen, du học sinh tại Úc) chia sẻ rằng, dù ở xa hàng nghìn cây số, nhưng cứ đến dịp 2/9, trong lòng chị luôn dấy lên niềm xúc động khó tả. Năm nay, chị Trúc chọn chụp những bức ảnh cùng cờ đỏ sao vàng giữa khung cảnh nước bạn.

Chị Trương Anh Trúc tự hào "check - in" bên cờ đỏ sao vàng để đăng lên mạng xã hội dịp Tết Độc lập.
Với chị Trúc, ngày Quốc khánh không có nghĩa là nghỉ ngơi, bởi công việc học tập không cho phép. Nhưng chị vẫn dậy sớm hơn thường lệ để gọi video về nhà, để nghe bố mẹ kể lại ngày 2/9 xưa ở quê. Chị Trúc dành trọn buổi tối để xem lại những thước phim tư liệu về Cách mạng Tháng Tám, về ngày Quốc khánh đầu tiên của dân tộc. Không ai bắt buộc, nhưng với chị, đó là cách duy nhất để không quên mình là người Việt Nam.
Chị Trúc cho hay, tình yêu Tổ quốc không cần phải thể hiện bằng những điều lớn lao. Đó là giữ gìn tiếng Việt giữa bạn bè quốc tế, là tự nhắc bản thân sống tử tế để xứng đáng là người con đất Việt. “Mỗi dịp 2/9 là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc: mình mang trong tim dòng máu Lạc Hồng, mình phải sống sao cho đáng”, chị Trúc xúc động nói.

Chị Trúc dành trọn buổi tối để xem lại những thước phim tư liệu về Cách mạng Tháng Tám, về ngày Quốc khánh đầu tiên của dân tộc.
Còn Phạm Thị Hồng Thắm (SN 2003, quê xã Hương Sơn), hiện là du học sinh tại Hàn Quốc, đã lựa chọn một cách đón Tết Độc lập 2/9 đầy ý nghĩa. Mặc dù không thể về Việt Nam nhưng ngày 2/9 với cô gái trẻ vẫn rất đặc biệt. Thắm muốn cảm nhận không khí ngày lễ, dù chỉ là qua những không gian nhỏ, gợi nhớ về quê hương.
Trong dịp này, Thắm cùng bạn bè đến một quán ăn tại Hàn Quốc, nơi không gian được trang trí với những hình ảnh và biểu tượng quen thuộc của Tết Độc lập, đặc biệt là cờ đỏ sao vàng - biểu tượng thiêng liêng của dân tộc. “Khi nhìn thấy lá cờ, tôi thật sự cảm thấy tự hào. Dù ở xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được không khí Tết Độc lập", Thắm bày tỏ.


Một góc quán ăn nhỏ tại Hàn Quốc trang trí rợp cờ hoa kỷ niệm ngày 2/9 là nơi Phạm Thị Hồng Thắm cùng bạn bè chụp ảnh bên lá cờ đỏ sao vàng, thể hiện lòng yêu nước dù xa quê hương.
Sau đó, vào buổi chiều, Thắm và nhóm bạn cùng lớp tổ chức một buổi chụp ảnh kỷ niệm với lá cờ nửa đỏ nửa xanh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam – một biểu tượng lịch sử quan trọng của dân tộc trong những năm tháng đấu tranh.
“Chúng tôi chụp ảnh cùng lá cờ thân thương để bày tỏ lòng yêu nước. Đó là cách chúng tôi nhắc nhở mình về cội nguồn, về những thế hệ đã hy sinh để chúng ta có được tự do và độc lập hôm nay”, Thắm chia sẻ

Dù ở bất kỳ đâu, tình yêu với Tổ quốc luôn cháy bỏng trong trái tim mỗi người con đất Việt.
Từ Trung Quốc sang Hàn Quốc, từ Úc tới bất cứ miền đất nào có dấu chân người Hà Tĩnh xa quê, Tết Độc lập vẫn hiện diện không ồn ào, không lễ nghi, nhưng đầy cảm xúc. Đó có thể là một lá cờ tổ quốc nhỏ dán ở đầu giường, là một câu nói “Tự hào Việt Nam” viết vội trên mạng xã hội, hay đơn giản là một tiếng “nhớ quê” trong lòng không ai hay biết. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại nói lên một điều lớn lao, dù đi xa đến đâu, người Hà Tĩnh vẫn mang theo quê hương trong hành trình của mình.