Cách làm hay ở xóm 27 trong việc vận động các hộ dân ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Tuy xóm ta còn nhiều hộ khó khăn, nhưng so với cảnh người dân gặp nạn bão lũ thì ủng hộ ít nhất 100 ngàn đồng trở lên, chúng ta đều có thể...

Vợ chồng ông Nguyễn Mậu Suốt (phía trong bên phải) và các gia đình tự nguyện, đi đầu trong phong trào quyên góp, ủng hộ.

Vợ chồng ông Nguyễn Mậu Suốt (phía trong bên phải) và các gia đình tự nguyện, đi đầu trong phong trào quyên góp, ủng hộ.

Xóm 27, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân có 109 hộ. Thu nhập chính của người dân là từ sản xuất nông nghiệp với việc cấy lúa, trồng ngô, rau màu và chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhiều hộ còn khó khăn, vất vả...Tuy nhiên, khi nghe tin đoàn cán bộ (CB) thôn đến nhà vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra, ngay lập tức các hộ đều lấy tiền ủng hộ đã chuẩn bị sẵn gửi cho đoàn, nhờ chuyển nhanh tới đồng bào vùng lũ.Tiền các hộ đã chuẩn bị sẵn. Bởi, ngay chiều hôm trước, sau khi tiếp thu chủ trương quyên góp, ủng hộ từ xã về, CB thôn liền thông báo trên loa và nói rõ: "Tuy xóm ta còn nhiều hộ khó khăn, nhưng so với cảnh người dân gặp nạn bão lũ thì ủng hộ ít nhất 100 ngàn đồng trở lên, chúng ta đều có thể. Số tiền này, 14h chiều mai, đoàn CB xóm sẽ đến tận nhà tiếp nhận. Vì buổi sáng các chủ hộ còn bận ra đồng hoặc đi chợ bán bó rau, con gà kiếm tiền"...Đúng 14h chiều, CB xóm lần lượt đến từng nhà vận động, đưa sổ ghi bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng các đoàn thể đã ủng hộ cho các hộ xem. Thấy người đứng đầu thôn đều gương mẫu, tự nguyện đóng góp nên nhà nào nhà nấy đều sẵn sàng ủng hộ. Nhà ít thì 100 ngàn đồng, nhiều thì 300, 500 ngàn đồng.

Điển hình là nhà ông Nguyễn Mậu Suốt ủng hộ 1 triệu đồng. Đặc biệt có cháu Nguyễn Mậu Hải Đăng, gần 8 tuổi (bố là anh Nguyễn Mậu Bình, mẹ là chị Lê Thị Thu Trang), mặc dù biết bố mẹ đã ủng hộ 500 ngàn đồng, nhưng qua xem ti vi cảm thông với khó khăn, vất vả của nhiều bạn cùng trang lứa, cháu liền xin bố mẹ đập vỡ “lợn” tiết kiệm lấy 30 ngàn đồng ủng hộ. Mọi người đều cảm động trước nhận thức với tấm lòng thơm thảo của cháu. Không những thế, mẹ cháu còn cho biết: "Trước bão lũ, đến bữa ăn Hải Đăng thường nhõng nhẻo, chê món mẹ nấu, không chịu ăn. Nay xem trên màn hình thấy cảnh hoang tàn, mất mát, thiếu thốn... do bão lũ, nhiều người không biết lấy gì ăn; trong đó có trẻ nhỏ. Cùng với đó là tuyên truyền, giáo dục của gia đình, nay đến bữa ăn, bố mẹ nấu gì Hải Đăng đều không chê mà ngồi ăn rất ngon, làm cả nhà cảm động, vui lây!".Ngoài ủng hộ tiền, nhiều hộ trong xóm 27 còn quyên góp quần áo, 2 hộ bán thuốc Tây đóng một số thuốc thông dụng gửi vùng lũ lụt...Mặc dù các hộ dân chưa giàu, lại ở trên địa bàn rộng, nhưng với cách làm trên, chỉ trong hơn 1 tiếng, CB xóm 27 đã đến 97/109 (còn 12 hộ chủ nhà đi vắng, đăng ký ủng hộ qua tài khoản) tiếp nhận với tổng số tiền là 15.330.000 đồng. Số tiền tuy không nhiều, nhưng đây là tấm lòng nhân văn, chia sẻ, với tinh thần “lá rách ít đùm lá nhiều” của người dân xóm 27, góp phần nhỏ bé, mong đồng bào vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Minh Đạo

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cach-lam-hay-o-xom-27-trong-viec-van-dong-cac-ho-dan-ung-ho-dong-bao-bi-lu-lut-32977.htm