81 năm đã trôi qua kể từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng hào khí của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 chưa bao giờ chỉ thuộc về quá khứ. Đó vẫn là nguồn sức mạnh tinh thần, là động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường trong kỷ nguyên phát triển mới.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Hòa chung khí thế cách mạng sục sôi của cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc Sơn La đã nhất tề đứng lên, đập tan ách thống trị, phá bỏ xiềng xích nô lệ, giành chính quyền vào ngày 26/8/1945. Từ mùa Thu lịch sử ấy, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường tiếp tục được hun đúc, trở thành động lực để Sơn La vững bước phát triển.
81 năm sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tự lực, tự cường; khơi dậy nội lực, tạo động lực phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.
Nếu Cách mạng Tháng Tám mở ra kỷ nguyên độc lập thì hôm nay, hào khí mùa Thu ấy thôi thúc cả dân tộc khơi thông nguồn lực, phát huy sức dân, hiện thực hóa khát vọng phát triển và các mục tiêu 100 năm.
Mùa Thu lịch sử năm 1945 mãi khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám là mốc son chói lọi, minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Tinh thần quật khởi, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng độc lập, tự do của Cách mạng Tháng Tám đã trở thành cội nguồn sức mạnh nội sinh vô giá. Hôm nay, trên quê hương Đất Tổ Vua Hùng thiêng liêng, hào khí ấy được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trở thành ngọn đuốc soi đường để toàn quân và dân Phú Thọ biến khát vọng phát triển thành hành động cách mạng thiết thực trong từng lời nói, việc làm cụ thể.