Cái giá đắt sau cuộc nhậu của 2 người đàn ông ở Phú Quốc

Phan Văn Thắng dùng chân đạp vào bụng một ngư phủ đang ở trên tàu cá neo đậu tại Phú Quốc khiến nạn nhân rơi xuống biển, tử vong sau đó.

Ngày 1-11, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Thắng (SN 1973; ngụ TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) 8 năm tù về tội giết người.

Phan Văn Thắng tại tòa

Phan Văn Thắng tại tòa

Theo cáo trạng, trưa 5-1-2023, Thắng (tài công) và ông L.V.V. (ngư dân) cùng với 3 ngư dân khác tổ chức nhậu trên tàu cá đang neo đậu tại xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Nhậu một lúc, Thắng đi về tàu cá của mình để ngủ. Trước khi đi, Thắng kêu ông V. nghỉ nhậu để tối còn đi đánh bắt cá nhưng V. không nghe.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, V. đánh thức Thắng để nhậu tiếp nhưng Thắng không đồng ý và chửi tục. Thắng tiếp tục kêu V. nghỉ nhậu nhưng V. bảo "ông chạy chứ tôi có chạy đâu mà sợ".

Nghe vậy, Thắng dùng chân đạp vào bụng V. khiến nạn nhân rơi xuống biển, tử vong sau đó.

Tin - ảnh: VĂN VŨ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/cai-gia-dat-sau-cuoc-nhau-cua-2-nguoi-dan-ong-o-phu-quoc-20231101162252574.htm