Cái kết có hậu từ cuộc đối thoại với 7 hộ dân

Thành ủy Biên Hòa đã tiến hành đối thoại với đại diện 7 hộ dân có đất bị thu hồi để tiếp tục hoàn thiện dự án xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (thuộc KP.2, P.Trảng Dài) sau nhiều năm việc thu hồi đất bị 'bế tắc'.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam nghe bà Lữ Thị Hồng Loan, đại diện các hộ dân trình bày hiện trạng khu đất 2.400m2 chờ được thu hồi. Ảnh: Đ.Công

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam nghe bà Lữ Thị Hồng Loan, đại diện các hộ dân trình bày hiện trạng khu đất 2.400m2 chờ được thu hồi. Ảnh: Đ.Công

Sau buổi đối thoại trên tinh thần cởi mở, hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, các hộ dân đã đồng ý với phương án đền bù và tái định cư do thành phố đưa ra.

* Hơn 10 năm sống tạm bợ

Công trình Trường tiểu học Nguyễn Thái Học quy hoạch trên diện tích đất trên 10,1 ngàn m2. Từ năm 2012, TP.Biên Hòa đã triển khai thu hồi đất và tiến hành xây dựng trường. Tuy nhiên, đến năm 2018, công trình mới chỉ hoàn thành 1 khối phòng học, riêng khối văn phòng, cổng vào trường vẫn dở dang do vướng diện tích 2.400m2 đất của 7 hộ nằm ở mặt tiền đường Bùi Trọng Nghĩa, “án ngữ” phía trước trường.

Nhiều năm nay, các hộ dân đã đề xuất với thành phố được hiến 1.000m2/2.400m2 đất cho Nhà nước xây dựng trường, phần còn lại 1.400m2 giáp mặt tiền đường Bùi Trọng Nghĩa các hộ mong được giải quyết tái định cư ngay tại chỗ, vì khu đất này nằm ngay ngã ba đường sầm uất, buôn bán thuận lợi. Đề xuất của người dân không được chấp thuận, bởi toàn bộ phần đất đã được quy hoạch đất giáo dục, nếu giải quyết theo nguyện vọng của người dân sẽ phá vỡ quy hoạch xây dựng trường, đồng thời tạo ra tiền lệ không tốt với các dự án thu hồi đất khác.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa HỒ VĂN NAM:

Đặt mình vào vị trí người dân

Chúng tôi rất vui vì sau buổi đối thoại, cấp ủy, chính quyền và người dân đã tìm được tiếng nói chung, hài hòa lợi ích. Sau đối thoại, người dân còn viết thư cảm ơn lãnh đạo thành phố. Điều đó cho thấy khi gần dân, đặt mình vào vị trí người dân thì mọi việc dù khó đều có thể giải quyết. Thường trực Thành ủy đang chỉ đạo thực hiện ngay cam kết với người dân với phương châm việc gì có thể làm ngay thì làm ngay cho dân.

Bà Lữ Thị Hồng Loan (ngụ KP.2, P.Trảng Dài), đại diện cho 7 hộ dân có đất bị thu hồi xây dựng Trường tiểu học Nguyễn Thái Học cho biết, nhiều năm nay chính quyền chậm giải quyết nguyện vọng của người dân bị thu hồi đất nên gia đình bà và các hộ còn lại rơi vào cảnh ở không được mà đi cũng không xong. Do đất thuộc diện thu hồi nên người dân không được cấp phép sửa chữa nhà cửa, đành chịu cảnh nắng thì nóng mà mưa thì dột. Mẹ ruột bà Loan năm nay đã 85 tuổi, già yếu bệnh tật nên bà càng mong cuối đời có được nơi ở ổn định, có căn nhà tử tế cho mẹ mình.

* Khi lợi ích Nhà nước và người dân hài hòa

Bà Loan cho hay, vào cuối tháng 9 vừa qua, các hộ vui mừng được Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam xuống tận nơi khảo sát phần đất 2.400m2 đang vướng thu hồi, đồng thời lắng nghe nguyện vọng của các hộ dân bị thu hồi đất. Đến cuối tháng 11, các hộ dân đã được trực tiếp đối thoại với lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy và UBND TP.Biên Hòa. Tại cuộc đối thoại này đã tìm được tiếng nói chung trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân bị thu hồi đất.

Theo thống nhất tại buổi đối thoại, các hộ dân đồng ý với phương án của thành phố đưa ra là, các hộ sẽ bàn giao đất và nhận tiền đền bù trước đối với 1.333m2/2.400m2 đất để thành phố xây dựng khu văn phòng hiệu bộ Trường tiểu học Nguyễn Thái Học. Với phần đất còn lại, khi nào thành phố hoàn thiện khu tái định cư thì người dân sẽ bàn giao. Thành phố cũng xem xét sau này sẽ ưu tiên suất tái định cư liền kề nhau ở vị trí thuận lợi cho các hộ dân. Trong lúc chờ khu tái định cư tại P.Trảng Dài hoàn thành, các hộ dân còn được UBND thành phố xem xét cấp phép tạm để sửa chữa lại nhà ở.

Cụ Nguyễn Thị Trốn, mẹ bà Loan xúc động chia sẻ: “Tôi năm nay 85 tuổi rồi nên chỉ mong cuối đời nhìn thấy các con có nhà cửa đàng hoàng, có an cư mới lạc nghiệp. Tôi cũng nói với các con, thôi chịu thiệt một chút để thành phố sớm hoàn thiện cho con em một ngôi trường khang trang, vì đã phải chờ đợi lâu quá rồi. Phương án của lãnh đạo thành phố rất hợp tình, hợp lý và tôi mong sớm bàn giao toàn bộ diện tích đất cho thành phố thực hiện dự án sớm ngày nào thì tốt ngày nấy”.

Đặng Công

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202312/cai-ket-co-hau-tu-cuoc-doi-thoai-voi-7-ho-dan-67a5d4d/