Cái kết của gã đàn ông 'khởi nghiệp' bằng ma túy

Mới ra tù được một thời gian ngắn, Nguyễn Tuấn Anh (1989, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) đã 'khởi nghiệp' bằng cách mua nợ ma túy bán kiếm lời. Sau khi bán 'hàng', những vị khách bị bắt thì Tuấn Anh cũng bị bắt giữ.

Ba bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Lộc và Đặng Công Bằng tại tòa.

Ba bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Lộc và Đặng Công Bằng tại tòa.

Dù còn trẻ nhưng Nguyễn Tuấn Anh đã trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và liên tiếp vi phạm pháp luật. Tháng 4-2007, Nguyễn Tuấn Anh bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 36 tháng tù treo về tội: “Cướp tài sản”. Đến tháng 11-2008, Anh bị Công an TP Vinh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: “Cố ý gây thương tích”. Tháng 10-2021, Anh lại bị TAND TP Vinh xử phạt 21 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đầu năm 2023, gã chấp hành xong án phạt và trở về địa phương. Tuy nhiên, với bản chất lười lao động, khi thiếu tiền tiêu xài, gã lại tìm đến giao du với những người bạn ngoài xã hội.

Theo nội dung vụ án, sau khi chấp hành xong án phạt tù về địa phương, khoảng tháng 5-2024, Nguyễn Tuấn Anh gặp lại một người quen tên là Thắng (không rõ lai lịch) tại một quán bia. Quá trình trò chuyện, Thắng hỏi Tuấn Anh có bán ma túy không? Tuấn Anh nói vừa ra tù không có tiền nhưng Thắng nói cứ bán khi nào có tiền thì trả sau. Khoảng 20 ngày sau, Thắng giao cho Tuấn Anh 24 gói ma túy đá để bán với giá 220 triệu đồng. Tuấn Anh cất giấu trên gác mái nhà với mục đích bán kiếm lời.

Ngày 16-6, Nguyễn Tiến Lộc (1983, trú xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn) gọi và đưa tiền cho Đặng Công Bằng (1989, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) nhờ mua hộ 5 triệu đồng ma túy đá về sử dụng, Bằng đồng ý và liên hệ với Tuấn Anh. Sau khi lấy “hàng”, Bằng đưa ma túy đến phòng trọ cho Lộc. Lộc lấy ra một ít để sử dụng cùng Bằng, số còn lại chia ra thành 4 gói nhỏ, cất giấu trong túi áo để dùng dần.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 22-6, tại một phòng trọ thuộc xóm Mỹ Hạ (xã Hưng Lộc, TP Vinh), lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Tiến Lộc, thu giữ số ma túy trên. Hai ngày sau, Đặng Công Bằng đến cơ quan Công an đầu thú. Đến ngày 15-7, Nguyễn Tuấn Anh cũng bị cơ quan Công an bắt giữ cùng hơn 1.600g ma túy.

Lực lượng chức năng xác định, Nguyễn Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép tổng cộng hơn 1.680g ma túy. Nguyễn Tiến Lộc và Đặng Công Bằng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép 1.832g ma túy.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Tuấn Anh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Đặng Công Bằng và Nguyễn Tiến Lộc về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Tuấn Anh khai nhận, sau khi ra tù không có việc làm ổn định, không có tiền tiêu xài nên khi nghe người đàn ông tên Thắng đề cập đến vấn đề mua ma túy về bán kiếm lời, bị cáo hám lợi nên đồng ý. “Bị cáo vừa ra tù không có tiền thì được anh Thắng cho mua nợ. Bị cáo biết mình sai, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về với gia đình”, bị cáo Tuấn Anh thú nhận. Ngoài ra, bị cáo Đặng Công Bằng khai nhận, bản thân chỉ đi mua hộ ma túy cho Lộc về sử dụng. Về khoản tiền mua ma túy, bị cáo Lộc khai nhận do quá trình đi làm tích cóp được. Các bị cáo đều xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm vào tội nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Hai bị cáo Đặng Công Bằng và Nguyễn Tuấn Anh đều có nhân thân xấu. Tuy nhiên, tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về việc làm của mình, gia đình có công với cách mạng.

Xem xét các tình tiết trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Tiến Lộc 21 tháng tù, Đặng Công Bằng 18 tháng tù cùng về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cai-ket-cua-ga-dan-ong-khoi-nghiep-bang-ma-tuy-post308191.html