Cái kết của kẻ không biết hối cải

Biết giá bán ma túy hồng phiến tại Thừa Thiên - Huế có giá cao so với Quảng Trị nên khi Huỳnh Ngọc Tú (1973, trú P. Thuận Lộc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) đích thân lên biên viễn để tìm mua hàng về bán lại kiếm lời. Đang mừng thầm vì mua được hàng giá rẻ thì Tú sa lưới tại địa bàn H. Cam Lộ (Quảng Trị). Đáng nói, Tú bị bắt sau hơn 1 năm mãn hạn tù về tội: 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Tú lãnh án tù chung thân về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Tú lãnh án tù chung thân về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngày 27-9-2024, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tú án tù chung thân về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ 30 ngày 6-12-2023, tại Km22 +180 QL9 thuộc xã Cam Thành (H. Cam Lộ), lực lượng phối hợp gồm Trạm CSGT Đakrông (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) và Công an huyện Cam Lộ bắt quả tang Huỳnh Ngọc Tú điều khiển xe máy cùng 2 “tấm” ma túy (12.000 viên ma túy hồng phiến). Tú khai do biết ma túy hồng phiến ở thị trấn Lao Bảo (H. Hướng Hóa) giá rẻ hơn nhiều so với địa bàn Thừa Thiên - Huế nên sáng 6-12, Tú chạy xe máy từ TP Huế ra thị trấn Lao Bảo tìm mua hàng. Chiều cùng ngày, Tú gặp 1 người đàn ông (không rõ lai lịch) hỏi mua ma túy hồng phiến và hai bên thỏa thuận giá mỗi “tấm” (6.000 viên) 23 triệu đồng. Tú mua luôn 2 “tấm” với giá 46 triệu đồng rồi nhanh chóng về xuôi. Trên đường về, Tú nghĩ chỉ cần mang về Huế bán đã có thể lãi gấp 5 đến 7 lần, nhưng giữa đường thì đã bị bắt. Qua giám định, số ma túy có khối lượng 1.146,91g methamphetamine. Tòa đã tuyên phạt Tú mức án tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngay trước vụ án này, TAND tỉnh Quảng Trị cũng đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Ra Nia (1980, trú H. Hướng Hóa) 15 năm tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Theo hồ sơ vụ án, tối 31–10–2023, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng chức năng TTKS địa bàn thì phát hiện nhà của Hồ Ra Nia có một số người nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Thấy lực lượng chức năng, nhóm người này tháo chạy tán loạn. Qua kiểm tra hiện trường, Công an thu giữ 1 gói ni-lông chứa khoảng 6.000 viên ma túy, giám định có khối lượng 601,49g Methamphetamine.

Quá trình điều tra, Nia khai chiều 31-10-2023 sang bản Pa Lọ (H. Noòng, Lào) viếng đám tang. Đến tối trở về nhà thì thấy người cháu tên Xum (gọi Nia là chú, ở bản Pa Lọ) đang ngồi ở giữa sàn nhà mình với 2 người miền xuôi. Khi vào nhà, Nia nghe Xum nói với khách liên quan giao dịch hàng là “da mã” nên Nia biết đó là ma túy. Khi 2 người khách yêu cầu xem hàng thì Xum xuống phía dưới nhà sàn lấy gói ma túy lên để chuẩn bị giao. Tuy nhiên, nghe tiếng lạ trước nhà, nhóm này cùng Xum bỏ chạy. Nia thấy gói hàng, sợ bị phát hiện sẽ liên lụy nên nhanh tay nhét lên sàn gỗ để giấu nhưng vẫn không thoát.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cai-ket-cua-ke-khong-biet-hoi-cai-post302347.html