Cảm động câu chuyện người cha cõng con đi học suốt 12 năm trời, chỉ nói một câu khiến ai cũng nghẹn ngào

Không cần lời khoa trương hay những giọt nước mắt ồn ào, câu chuyện về người cha cõng con đến trường suốt 12 năm ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang khiến hàng triệu trái tim thổn thức. Bởi đôi khi, tình yêu thương chân thành nhất lại nằm ở những bước chân lặng lẽ, những hành động kiên trì không một lời than vãn.

"Con học ở đâu, cha theo tới đó"

Chuan Zhuyu, một học sinh vừa tốt nghiệp trung học ở thành phố Tengchong, đã đạt 624/750 điểm trong kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (gaokao) năm nay. Đó là một kết quả không chỉ mang ý nghĩa học lực, mà còn là minh chứng cho 12 năm hy sinh thầm lặng của cha em.

Chuan mắc chứng nhược cơ bẩm sinh, một dạng rối loạn thần kinh cơ khiến em không thể tự di chuyển. Từ khi con còn bé, người cha, một nông dân trồng rau, đã cõng em đến trường mỗi ngày.

Chuan mắc chứng nhược cơ bẩm sinh, một dạng rối loạn thần kinh cơ khiến em không thể tự di chuyển. (Ảnh: SCMP)

Chuan mắc chứng nhược cơ bẩm sinh, một dạng rối loạn thần kinh cơ khiến em không thể tự di chuyển. (Ảnh: SCMP)

Vị giáo viên chủ nhiệm Li Qiuyan kể rằng: “Cha của em Chuan dậy từ 3 giờ sáng để ra chợ làm việc. Tầm gần 8 giờ, ông quay về đưa con đến lớp. Buổi trưa lại đón con về ăn cơm, rồi cõng lên lớp. Chiều tan học, ông lại xuất hiện. Mỗi ngày đi về bốn lần, bất kể nắng mưa”.

Điều khiến thầy cô và bạn bè nể phục hơn cả là ông luôn một mình cõng con lên tận lớp học, dù nhiều học sinh ngỏ ý giúp. Ngay cả khi nhà trường đề nghị hỗ trợ công việc và chỗ ở trong ký túc xá để tiện chăm sóc con, người cha cũng từ chối vì “còn phải lo cho luống rau ở nhà”.

“Tôi không muốn làm phiền ai. Chỉ cần con tôi được đi học đầy đủ là tôi yên tâm rồi,” người cha nói ngắn gọn.

Người cha vĩ đại, người con kiên cường

Không chỉ là trụ cột gia đình, người cha còn là điểm tựa tinh thần cho Chuan trong suốt hành trình học tập đầy thử thách. Và Chuan đã không phụ công cha khi đạt điểm số cao nhất trong khối Tự nhiên của trường.

“Con tôi hài lòng với kết quả này. Tôi cũng thế,” người cha mỉm cười bình thản sau khi biết điểm.

Chuan mong muốn theo học ngành khoa học máy tính, nhưng hiện gia đình vẫn chưa quyết định chọn trường nào. Dù con có học ở đâu, người cha chỉ nói một câu chắc nịch: "Con học ở đâu, cha theo tới đó".

Chuan đã không phụ công cha khi đạt điểm số cao nhất trong khối Tự nhiên của trường. (Ảnh: SCMP)

Chuan đã không phụ công cha khi đạt điểm số cao nhất trong khối Tự nhiên của trường. (Ảnh: SCMP)

Trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận bày tỏ sự cảm phục sâu sắc với hai cha con: “Chẳng cần danh hiệu gì, người đàn ông ấy chính là người cha vĩ đại nhất”, “Tình cha như núi, như gió lặng lẽ đẩy thuyền con đi về phía trước”, “Cả một đời gánh con trên lưng, nhưng ông chưa từng xem đó là gánh nặng”...

Tình yêu của người cha không đến từ lời nói, mà từ từng bước chân bền bỉ, từng giọt mồ hôi rơi giữa chợ sớm, từng lần quay đầu cõng con giữa phố đông. Và tình yêu đó, chính là thứ ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc sống giản dị của một người cha quê mùa.

NB (Theo SCMP)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/cam-dong-cau-chuyen-nguoi-cha-cong-con-di-hoc-suot-12-nam-troi-chi-noi-mot-cau-khien-ai-cung-nghen-ngao-19330.html