Cắm hoa dại kiểu này, ai nhìn cũng thích mê

Những bình hoa dại của chị Khánh Ly thu hút hàng nghìn lượt thích, được chị em trong nhóm Yêu bếp xuýt xoa, khen ngợi.

Chị Nguyễn Khánh Ly (ở Hưng Yên) yêu thích cắm hoa, yêu những vẻ đẹp tự nhiên của hoa dại. Trong ảnh là bình hoa ti gôn, tác phẩm của chị Khánh Ly.

Chị Nguyễn Khánh Ly (ở Hưng Yên) yêu thích cắm hoa, yêu những vẻ đẹp tự nhiên của hoa dại. Trong ảnh là bình hoa ti gôn, tác phẩm của chị Khánh Ly.

Chị Khánh Ly cho biết, vạn vật sinh ra trên đời đều có giá trị riêng của nó, từ những cành cây, ngọn cỏ, những bông hoa dại bên đường... Ảnh: Hoa tóc tiên.

Chị Khánh Ly cho biết, vạn vật sinh ra trên đời đều có giá trị riêng của nó, từ những cành cây, ngọn cỏ, những bông hoa dại bên đường... Ảnh: Hoa tóc tiên.

Hoa cỏ ven đường dù không thể so sánh với những loài hoa hồng, hoa loa kèn kiêu kỳ nhưng lại mang vẻ đẹp dung dị, cuốn hút theo một cách rất riêng.

Hoa cỏ ven đường dù không thể so sánh với những loài hoa hồng, hoa loa kèn kiêu kỳ nhưng lại mang vẻ đẹp dung dị, cuốn hút theo một cách rất riêng.

Chỉ cần khéo léo, sáng tạo chọn cành mảnh và nhiều hoa, tỉa bớt lá và cành non, chọn bình cắm phù hợp và đặt ở vị trí "tôn không gian" nhất.

Chỉ cần khéo léo, sáng tạo chọn cành mảnh và nhiều hoa, tỉa bớt lá và cành non, chọn bình cắm phù hợp và đặt ở vị trí "tôn không gian" nhất.

Dùng tình yêu của mình để cắm hoa, chị Ly tin rằng sẽ lan tỏa được vẻ đẹp cũng như giá trị bình dị của muôn loài ấy đến với người yêu hoa. (Ảnh: Bình hoa thanh long).

Dùng tình yêu của mình để cắm hoa, chị Ly tin rằng sẽ lan tỏa được vẻ đẹp cũng như giá trị bình dị của muôn loài ấy đến với người yêu hoa. (Ảnh: Bình hoa thanh long).

Hoa đu đủ được chị Thảo tạo hình rất nghệ thuật.

Hoa đu đủ được chị Thảo tạo hình rất nghệ thuật.

Điều đáng nói là những bình hoa này không mất chi phí, chị Ly thường đi lượm nhặt ở ngoài về rồi cắm. Trong ảnh là hoa giấy.

Điều đáng nói là những bình hoa này không mất chi phí, chị Ly thường đi lượm nhặt ở ngoài về rồi cắm. Trong ảnh là hoa giấy.

.Những bông hoa dại chị Khánh Ly hái ven đường, dưới bàn tay khéo léo được chị hô biến thành lọ hoa đẹp mắt.

.Những bông hoa dại chị Khánh Ly hái ven đường, dưới bàn tay khéo léo được chị hô biến thành lọ hoa đẹp mắt.

Mỗi loài hoa đều mang sắc thái khác nhau nhưng chị Ly vẫn chọn chung một lối cắm tự nhiên, đơn giản đúng như vẻ đẹp vốn bình dị của hoa.

Mỗi loài hoa đều mang sắc thái khác nhau nhưng chị Ly vẫn chọn chung một lối cắm tự nhiên, đơn giản đúng như vẻ đẹp vốn bình dị của hoa.

Những bình hoa không mất tiền nhưng đem lại vẻ đẹp sinh động cho phòng khách.

Những bình hoa không mất tiền nhưng đem lại vẻ đẹp sinh động cho phòng khách.

Bát hoa tóc tiên đơn giản mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Bát hoa tóc tiên đơn giản mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Hoa me đất dành cho những ai yêu màu tím.

Hoa me đất dành cho những ai yêu màu tím.

Hoa sứ.

Hoa sứ.

Hoa sử quân tử.

Hoa sử quân tử.

Chị Nguyễn Khánh Ly - chủ nhân của những bình hoa "hương đồng gió nội" khiến ai cũng phải mê mẩn.

Chị Nguyễn Khánh Ly - chủ nhân của những bình hoa "hương đồng gió nội" khiến ai cũng phải mê mẩn.

Thanh Mẫn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cam-hoa-dai-kieu-nay-ai-nhin-cung-thich-me-post654557.html