Cảm nhận không khí Tết xưa ở Hà Nội năm 1928 (1)
Cùng cảm nhận bầu không khí Tết ở Hà Nội năm 1928 qua loạt ảnh tư liệu quý được người Pháp lưu giữ.
![Quầy bán tranh trên đường phố dịp giáp Tết Nguyên Đán Mậu Thìn, Hà Nội năm 1928.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_01_29_180_41641227/6b4e4f43ec01055f5c10.jpg)
Quầy bán tranh trên đường phố dịp giáp Tết Nguyên Đán Mậu Thìn, Hà Nội năm 1928.
![Trẻ em và người lớn bị thu hút bởi những trái bóng bay tại một cửa hàng ngày Tết.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_01_29_180_41641227/86e8ade50ea7e7f9beb6.jpg)
Trẻ em và người lớn bị thu hút bởi những trái bóng bay tại một cửa hàng ngày Tết.
![Tuyến phố Hàng Đường - Hàng Ngang nhìn từ ngã tư Hàng Đường - Hàng Ngang - Hàng Buồm, dịp giáp Tết.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_01_29_180_41641227/dc7ef6735531bc6fe520.jpg)
Tuyến phố Hàng Đường - Hàng Ngang nhìn từ ngã tư Hàng Đường - Hàng Ngang - Hàng Buồm, dịp giáp Tết.
![Đầu phố Hàng Buồm, nhìn từ ngã tư Hàng Đường - Hàng Ngang - Hàng Buồm.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_01_29_180_41641227/5f457648d50a3c54651b.jpg)
Đầu phố Hàng Buồm, nhìn từ ngã tư Hàng Đường - Hàng Ngang - Hàng Buồm.
![Người bán chuối ở chợ Đồng Xuân ngày Tết.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_01_29_180_41641227/9dc2b5cf168dffd3a69c.jpg)
Người bán chuối ở chợ Đồng Xuân ngày Tết.
![Quán nước ven đường ở Hà Nội với những chiếc bánh chưng được xếp trên quầy.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_01_29_180_41641227/1c57325a911878462109.jpg)
Quán nước ven đường ở Hà Nội với những chiếc bánh chưng được xếp trên quầy.
![Khu vực cổng đền Ngọc Sơn, bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội dịp Tết Mậu Thìn 1928.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_01_29_180_41641227/4553685ecb1c22427b0d.jpg)
Khu vực cổng đền Ngọc Sơn, bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội dịp Tết Mậu Thìn 1928.
![Các bà các cô tán chuyện với ông thầy bói cạnh tháp Bút, sau cổng Nghi Môn của đền Ngọc Sơn.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_01_29_180_41641227/b5b399be3afcd3a28aed.jpg)
Các bà các cô tán chuyện với ông thầy bói cạnh tháp Bút, sau cổng Nghi Môn của đền Ngọc Sơn.
![Trên lối vào đền Ngọc Sơn, nơi có cổng "Long Môn - Hổ Bảng". Phía xa là Đài Nghiên.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2022_01_29_180_41641227/0db55fb8fcfa15a44ceb.jpg)
Trên lối vào đền Ngọc Sơn, nơi có cổng "Long Môn - Hổ Bảng". Phía xa là Đài Nghiên.
Mời quý độc giả xem video: Mâm cỗ Tết cổ truyền của người Hà Nội xưa. Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.