Những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi Tổ quốc

Qua các giai đoạn lịch sử, nhà giàn được Nhà nước ta đầu tư xây dựng ngày một kiên cố, đảm bảo chịu đựng trước phong ba bão táp nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành 'thành đồng' vững chãi của đất nước nơi biển đảo tiền tiêu.

Giữa trùng khơi trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những nhà giàn vẫn ngày ngày sừng sững hiên ngang trước sóng gió để khẳng định chủ quyền quốc gia. Ảnh: Ngô Tùng

Giữa trùng khơi trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, những nhà giàn vẫn ngày ngày sừng sững hiên ngang trước sóng gió để khẳng định chủ quyền quốc gia. Ảnh: Ngô Tùng

Nhà giàn DK1 như những cột mốc chủ quyền, là “đôi mắt thần” trên biển, ngày đêm phối hợp cùng các lực lượng quan sát, theo dõi, nắm chắc mọi tình hình.

Nhà giàn DK1 như những cột mốc chủ quyền, là “đôi mắt thần” trên biển, ngày đêm phối hợp cùng các lực lượng quan sát, theo dõi, nắm chắc mọi tình hình.

Với quyết tâm bám nhà giàn, bám biển, bảo vệ chủ quyền, cán bộ, chiến sĩ DK1 đã kiên cường vượt qua những mùa giông bão, vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả, thiếu thốn và cả những mất mát, hy sinh để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Với quyết tâm bám nhà giàn, bám biển, bảo vệ chủ quyền, cán bộ, chiến sĩ DK1 đã kiên cường vượt qua những mùa giông bão, vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả, thiếu thốn và cả những mất mát, hy sinh để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Qua các giai đoạn lịch sử, nhà giàn được Nhà nước ta đầu tư xây dựng ngày một kiên cố, đảm bảo chịu đựng trước phong ba bão táp nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành "thành đồng" vững chãi của đất nước nơi biển đảo tiền tiêu.

Qua các giai đoạn lịch sử, nhà giàn được Nhà nước ta đầu tư xây dựng ngày một kiên cố, đảm bảo chịu đựng trước phong ba bão táp nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành "thành đồng" vững chãi của đất nước nơi biển đảo tiền tiêu.

Ngày ngày, những người lính nhà giàn vẫn kiên cường đứng chân tại những cột mốc chủ quyền này để gìn giữ từng tấc đất, tấc biển quê hương.

Ngày ngày, những người lính nhà giàn vẫn kiên cường đứng chân tại những cột mốc chủ quyền này để gìn giữ từng tấc đất, tấc biển quê hương.

Những năm qua, Quân chủng Hải quân cùng các cơ quan, đơn vị đã tổ chức rất nhiều chuyến đi thăm, động viên quân và dân các đảo, nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam để qua đây tiếp tục hỗ trợ, sẻ chia với quân dân ta nơi khơi xa.

Những năm qua, Quân chủng Hải quân cùng các cơ quan, đơn vị đã tổ chức rất nhiều chuyến đi thăm, động viên quân và dân các đảo, nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam để qua đây tiếp tục hỗ trợ, sẻ chia với quân dân ta nơi khơi xa.

Chia sẻ với đoàn đại biểu Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” 2024 vào tháng 5 vừa qua, Đại úy Đinh Sỹ Tùng - Chính trị viên Nhà giàn DK1/8, khẳng định cán bộ, chiến sĩ nhà giàn luôn phát huy truyền thống, kiên cường dũng cảm, vượt mọi khó khăn, đoàn kết, kỷ luật, giữ vững chủ quyền, cống hiến sức lực trí tuệ. Đồng thời luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; giữ vững chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Chia sẻ với đoàn đại biểu Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” 2024 vào tháng 5 vừa qua, Đại úy Đinh Sỹ Tùng - Chính trị viên Nhà giàn DK1/8, khẳng định cán bộ, chiến sĩ nhà giàn luôn phát huy truyền thống, kiên cường dũng cảm, vượt mọi khó khăn, đoàn kết, kỷ luật, giữ vững chủ quyền, cống hiến sức lực trí tuệ. Đồng thời luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; giữ vững chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại úy Đinh Sỹ Tùng (bên trái) chụp hình lưu niệm cùng Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang (Trưởng đoàn Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” 2024) trong buổi đoàn đến thăm cán bộ, chiến sĩ nhà giàn.

Đại úy Đinh Sỹ Tùng (bên trái) chụp hình lưu niệm cùng Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang (Trưởng đoàn Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” 2024) trong buổi đoàn đến thăm cán bộ, chiến sĩ nhà giàn.

Đến với nhà giàn, những người trẻ trân quý hơn những cống hiến của các chiến sĩ hải quân trong hành trình góp sức dựng xây nền hòa bình, ổn định cho đất nước.

Đến với nhà giàn, những người trẻ trân quý hơn những cống hiến của các chiến sĩ hải quân trong hành trình góp sức dựng xây nền hòa bình, ổn định cho đất nước.

Đến thăm Nhà giàn DK1/8 trong chuyến hành trình, các văn nghệ sĩ thuộc Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM đã gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây những lời ca tiếng hát ý nghĩa như lời động viên, tiếp sức để các anh thêm vững tin trong quá trình tham gia gìn giữ chủ quyền biên cương của Tổ quốc trên biển.

Đến thăm Nhà giàn DK1/8 trong chuyến hành trình, các văn nghệ sĩ thuộc Đội tình nguyện viên nghệ sĩ TPHCM đã gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đây những lời ca tiếng hát ý nghĩa như lời động viên, tiếp sức để các anh thêm vững tin trong quá trình tham gia gìn giữ chủ quyền biên cương của Tổ quốc trên biển.

Đặt chân đến vùng phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc này, mỗi người trẻ thêm tự hào, thêm vững tin và nguyện phấn đấu hơn nữa để cùng các anh góp sức dựng xây đất nước ngày một vững bền, phát triển.

Đặt chân đến vùng phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc này, mỗi người trẻ thêm tự hào, thêm vững tin và nguyện phấn đấu hơn nữa để cùng các anh góp sức dựng xây đất nước ngày một vững bền, phát triển.

Sức sống Nhà giàn DK giữa trùng khơi mặc cho bao sóng gió dập dồn.

Sức sống Nhà giàn DK giữa trùng khơi mặc cho bao sóng gió dập dồn.

Màu cờ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tung bay trên Nhà giàn DK1/8. Ảnh: Ngô Tùng

Màu cờ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tung bay trên Nhà giàn DK1/8. Ảnh: Ngô Tùng

Ngày 5/7, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (5/7/1989 – 5/7/2024) Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ (DK1).

Đây là dịp để ôn lại chặng đường 35 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành của Tiểu đoàn DK1; tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; đồng thời cũng là dịp cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đúng dịp này 35 năm về trước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ra chỉ thị về việc thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ tại khu vực bãi đá ngầm trên thềm lục địa phía Nam, thuộc Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (nay là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Việc thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam là một chủ trương sáng suốt, có ý nghĩa chiến lược của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-cot-moc-chu-quyen-giua-trung-khoi-to-quoc-post1652563.tpo