Quảng Ngãi: Đông đảo người dân bày tỏ tiếc thương nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Sáng 24/5, đông đảo cán bộ, người dân trong niềm tiếc thương vô hạn, đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Đông đảo cán bộ, người dân đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Tấn Thành.

Đông đảo cán bộ, người dân đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Tấn Thành.

Tại 3 địa điểm: Hội trường Nhà khách T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi (số 142 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi); Nhà văn hóa thị xã Đức Phổ và Hội trường UBND xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, từ sáng sớm đã có đông đảo cán bộ, người dân đến viếng, bày tỏ sự thương tiếc đối với bác Trần Đức Lương.

Tại Hội trường T50, TP Quảng Ngãi, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi ghi vào sổ tang với nội dung: “Vô cùng thương tiếc đồng chí, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Người chiến sĩ cộng sản trung kiên, suốt đời hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam - Người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng. Kính cẩn trước anh linh của đồng chí Trần Đức Lương - xin chia buồn cùng gia quyến - chúng tôi luôn nguyện suốt đời học tập, phấn đấu theo gương đồng chí Trần Đức Lương”.

Ông Nguyễn Xu, ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Chí Đại.

Ông Nguyễn Xu, ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Chí Đại.

Trao đổi với phóng viên Đại Đoàn Kết Online, chị Nguyễn Thị Hiển, ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ cho biết: “Bà con chúng tôi vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của bác Trần Đức Lương. Chúng tôi luôn ghi nhớ những gì bác đã chăm lo cho cuộc sống, cho sự phát triển của quê hương. Bác mãi mãi là người con tiêu biểu, mẫu mực của quê hương”.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Bí thư Thị ủy Đức Phổ cho biết: “Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần, người dân thị xã Đức Phổ nói riêng và người dân Quảng Ngãi nói chung rất đau buồn và thương tiếc. Bởi lúc sinh thời bác Trần Đức Lương luôn thể hiện sự quan tâm đến đời sống của người dân. Bác luôn theo dõi, hỗ trợ các chương trình phát triển kinh tế, giáo dục và cơ hạ tầng của địa phương. Những gì bác Trần Đức Lương dặn dò chúng tôi luôn ghi nhớ”.

Đông đảo cán bộ, người dân, dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Tấn Thành.

Đông đảo cán bộ, người dân, dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Tấn Thành.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phổ Khánh Phạm Kim Oanh cho biết: “Trước đây, tôi đã nhiều lần được gặp bác Trần Đức Lương và mỗi lần bác về thăm quê đều dặn dò kỹ lưỡng cán bộ phải đoàn kết và sâu sát, lắng nghe ý kiến của người dân. Gia đình bác Trần Đức Lương có nhiều công trình hỗ trợ cho địa phương như: nhà văn hóa thôn, trường mầm non”.

Ông Phạm Viết Nho, nguyên Bí thư huyện ủy Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi nói: “Bác Trần Đức Lương từ trần, cán bộ và người dân huyện Ba Tơ rất đau buồn, bởi vì bác là một người lãnh đạo kiệt xuất, tài ba và hết lòng vì nước, vì dân phục vụ. Nhớ trước đây mỗi lần về thăm và làm việc với huyện Ba Tơ, bác rất tâm huyết, dặn dò, chỉ đạo cho đồng bào các dân tộc làm sao cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo, bác Trần Đức Lương là người rất tình cảm, thắm thiết với đồng bào”.

Người dân dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Chí Đại.

Người dân dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: Chí Đại.

Trước lúc vào thắp hương, ông Nguyễn Xu, ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ cho biết: “Khi nghe tin bác Trần Đức Lương từ trần, bà con thôn Diên Trường rất đau buồn. Tình cảm của bác Trần Đức Lương đối với người dân quê hương rất sâu đậm. Mỗi lần bác về thăm quê đều thăm hỏi người dân, tặng quà cho người già, gia đình chính sách và cho kinh phí xây dựng các công trình dân sinh tại địa phương như nhà thôn văn hóa, trường mẫu giáo”.

Ông Phạm Đình Khối, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: “Mỗi lần nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về với tỉnh Quảng Ngãi đều để lại những dấu ấn sâu đậm về tình cảm, trách nhiệm, dặn dò về quyết tâm đường hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt quyết tâm đoàn kết phát triển Đảng bộ, phát triển đời sống của nhân dân. Bác Trần Đức Lương từ trần, đây sự mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước và người dân tỉnh Quảng Ngãi”.

Trong ký ức của nhiều người dân Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là người chất phác, hiền lành và luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân. Ông còn căn dặn chính quyền phải sát dân, thương dân và phải làm đúng theo quy định của pháp luật.

Mỗi lần về quê bác luôn ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn trong đời sống đối với bà con, dặn dò các thế hệ lãnh đạo của địa phương phải luôn gương mẫu, gần dân, sát dân, phát huy truyền thống của quê hương anh hùng. Vì thế sự ra đi của bác Trần Đức Lương là một tổn thất lớn lao, đau thương. Nhưng chắc chắn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mãi luôn ghi nhớ tình cảm, ghi nhớ lời dặn dò của bác và cùng nhau xây dựng, bảo vệ quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn.

Tấn Thành, Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/quang-ngai-dong-dao-nguoi-dan-bay-to-tiec-thuong-nguyen-chu-tich-nuoc-tran-duc-luong-10306512.html