'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' và 'Nhà mình đi thôi' huyên náo rạp chiếu

'Nhà mình đi thôi' của đạo diễn Trần Đình Hiền ra rạp mùng 10 Tết (26-2), 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' của đạo diễn Chung Chí Công ra rạp ngày 27-2, 'Tài' của đạo diễn Mai Tài Phến ra rạp chiếu sớm từ ngày 4-3… tiếp nối mùa phim Tết Bính Ngọ đầy náo nhiệt.

“Nhà mình đi thôi” là phim chủ đề gia đình tiếp theo của điện ảnh Việt

“Cảm ơn người đã thức cùng tôi”

Sau bộ phim điện ảnh đầu tay “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” (2019), đạo diễn Chung Chí Công trình làng tác phẩm thứ hai “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”. Đây cũng là phim thể loại gia đình, hài hước song được thể hiện qua hình thức nhạc kịch - được xem là “phép thử” táo bạo với gu xem phim của khán giả trong nước. Phim có dàn diễn viên mang năng lượng tươi trẻ và mang dấu ấn sáng tạo cá nhân của đạo diễn.

Mẹ chẳng may mất từ lúc mình chào đời, Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh đóng) được nuôi nấng và đùm bọc bởi người cha (NSƯT Hữu Châu) bị mất hoàn toàn khả năng nghe nói. Hoài thân với Hiếu (Trần Doãn Hoàng) từ nhỏ, tình yêu giữa họ được chấp cánh một cánh tự nhiên kể từ khi cả 2 lên thành phố học. Hoài luôn theo đuổi ước mơ diễn xuất bên cạnh giảng đường đại học nhờ câu động viên của Hiếu: “Quan trọng nhất trong chúng ta là ước mơ”.

Ngược lại, do gánh nặng cơm áo, Hiếu dần đánh mất ước mơ trở thành họa sĩ truyện tranh và sống bằng nghề vẽ quảng cáo. Là những con người trẻ, Hoài và Hiếu dám đối diện thử thách và vượt qua nhiều khó khăn, kể cả những đổ vỡ tình cảm của cả 2 trước khi tìm được hạnh phúc. Từ những cảnh quay đẹp, chỉn chu theo phong cách nhạc kịch trong phim như khuôn viên trường đại học, nơi tầng thượng chật hẹp, hoặc trên sân khấu kịch… đạo diễn Chung Chí Công ưu tiên dùng ngôn ngữ âm nhạc để “thay lời muốn nói”.

Nguyễn Hùng - tác giả bài hit “Còn gì đẹp hơn” và đóng vai Hải trong phim “Mưa đỏ”,”Đàn cá gỗ” (2025) - đảm nhận vai đạo diễn Duy Khang. Phần nhập vai có phần mộc mạc và chân chất của anh tạo nên ẩn số khó đoán. Nút thắt tình cảm, lời bộc lộ của Duy Khang dành cho Mộng Hoài khiến câu chuyện tình của đôi nhân vật chính Hoài - Hiếu thêm phần thú vị cho phim. Trong khi đó, NSƯT Hữu Châu có một trong những vai diễn hay nhất của ông (cha của Mộng Hoài). Hóa thân đa dạng nỗi niềm, lúc hài hước qua phần trò chuyện video-call với con gái, lúc đau đớn khi kể chuyện trong bệnh viện, mỉm cười khi thấy con mình hạnh phúc… nhân vật do NSƯT Hữu Châu đóng tạo nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Với tổng cộng 14 ca khúc, phim lập kỷ lục là tác phẩm điện ảnh Việt chứa số lượng nhạc phẩm lớn nhất từ trước đến nay. Bài hát chủ đề “Cám ơn người đã thức cùng tôi” do Phùng Khánh Linh thể hiện và bài “Ở trong khu rừng” do Nguyễn Hùng sáng tác kiêm trình bày nói lên ước mơ bay bổng của nhân vật Mộng Hoài và thể hiện tâm trạng của những người đang yêu.

Bên cạnh âm nhạc, điểm đặc biệt trong phim là lối giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu (thủ ngữ) giữa các nhân vật chính. Hành trình theo đuổi ước mơ của những người trẻ như Mộng Hoài và Minh Hiếu nhấn mạnh tầm quan trọng của tình bạn, tình yêu, tình thân gia đình quanh ta và góp phần cho khán giả trẻ giải đáp câu hỏi: “Ước mơ của bạn là gì? Khi có ước mơ, bạn nghĩ mình muốn thực hiện điều đó cùng với ai?”.

Phim “Cảm ơn người đã thức cùng tôi” giàu năng lượng tươi trẻ

“Nhà mình đi thôi” gắn kết tình thân

“Nhà mình đi thôi” của đạo diễn Trần Đình Hiền là phim thể loại gia đình, hài hước khá hợp với mùa phim Tết. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên Huỳnh Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, Michelle Lai, NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Hoàng Sơn, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Ngọc Quỳnh…

Uyển Ân vào vai Phương - một cô gái trẻ thế hệ Gen Z năng động và nhiều tham vọng, buộc phải tổ chức một chuyến du lịch đến Đà Nẵng và Hội An dành cho gia đình của mình với mục đích được khoản đầu tư cho dự án khởi nghiệp. Khán giả xem phim bị cuốn hút với câu hỏi: Liệu Phương có thể đạt được mục đích giải quyết khó khăn tài chính của mình hay không trong bối cảnh cô có sự tổn thương dồn nén, còn đại gia đình lại có nhiều sự “bất ổn”, mâu thuẫn, sở thích cá tính khác nhau, các thế hệ khác biệt trong suy nghĩ…? Liệu chuyến du lịch này có hàn gắn được tình cảm gia đình (như mối quan hệ cha con Phương) và mang đến kết thúc có hậu cho mọi người?

Gia đình Phương gặp mâu thuẫn liên tục trong cả chuyến đi, nhưng cũng vì thế mà tìm ra được cách chia sẻ những bất đồng, giải tỏa các vướng mắc và từ đó các thành viên đa thế hệ gắn kết hơn. NSND Hồng Vân (vai mẹ Phương) nhận xét thông điệp tích cực ở phim “Nhà mình đi thôi” là các bạn trẻ nỗ lực tìm cách hàn gắn tình cảm gia đình sau bao niềm vui, nỗi buồn. Cha mẹ thương con đúng cách.

Người trẻ cởi mở bày tỏ ý kiến và khát vọng của mình. Hãy lắng nghe nhau để san bằng khoảng cách thế hệ, dung hòa tư duy khác biệt. Bộ phim có thể chạm được vào nhiều khán giả phụ huynh lẫn con em khi mở ra cơ hội để mỗi người tự nhìn lại tình cảm và thái độ ứng xử của mình với người thân từ ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Những tình thương không nói thành lời trong mỗi gia đình cần được cất lên để giá trị tình thân được tỏa sáng.

Năm Ngọ, khán giả “no” phim Việt

Năm Bính Ngọ 2026 là năm tăng trưởng đột biến tiếp theo của điện ảnh Việt với khoảng trên 80 phim nội địa dự kiến ra rạp (chiếm hơn 60% thị trường chiếu rạp). Sự sôi động của thị trường thể hiện ngay từ mùa phim Tết (quan trọng nhất trong năm). Mùa phim Tết Bính Ngọ với 4 bộ phim cùng tung ra “Thỏ ơi!”, “Nhà ba tôi một phòng”, “Báu vật trời cho” và “Mùi phở” tính đến ngày rằm tháng Giêng gặt hái tổng doanh thu phòng vé từ các phim lên tới trên 600 tỷ đồng. Bên cạnh đó là sự đòi hỏi chất lượng và sự đa dạng thể loại phim phải tăng lên một khi khán giả ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn và thường xuyên bày tỏ lên mạng xã hội đánh giá đa chiều của họ sau khi xem các phim. “Thị trường phim luôn đa dạng, nhiều thể loại dành cho khán giả lựa chọn để thưởng thức. Nếu như tất cả phim đều hay thì tất cả cùng thành công. Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất. Nhiều khán giả đến rạp xem thì phim đã nhận được sự quan tâm rất lớn rồi” - đạo diễn Trấn Thành chia sẻ.

Trung Kiên

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cam-on-nguoi-da-thuc-cung-toi-va-nha-minh-di-thoi-huyen-nao-rap-chieu-post639514.antd