Cảm xúc biên phòng
Cảm xúc đầu tiên trong cuộc đời tôi về hai tiếng 'biên phòng' là những bài hát, bài thơ, những tờ lịch treo tường và những câu chuyện kể. Để rồi gần 30 năm, trải qua thực tế cuộc sống nơi biên giới và công tác tại các đồn, trạm Biên phòng, cảm xúc ấy càng đong đầy, viên mãn.

Chúng tôi, những người lính Biên phòng luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng vất vả, hi sinh vì nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Văn Thảo
Ngày ấy, những buổi chiều mùa Đông, ngoài cánh đồng, lũ trẻ chăn trâu chúng tôi thường quây quanh một đống lửa nhỏ được nhóm lên bằng những gốc rạ khô giũ sạch đất. Trong làn gió lạnh và khói đồng ngai ngái, những cái đầu tóc lởm chởm rễ tre chụm cả nhau lại mà chăm chú lắng nghe chú Trị - một người lính Biên phòng trở về từ cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới kể chuyện. Giọng chú rỉ rả, chập chờn nửa hư, nửa thực, khiến những chuyện dàn trận đánh nhau, đấu súng giáp lá cà vừa bí mật li kì, vừa rất gần gũi và dễ thuộc. Chúng tôi dựng luôn thành những trò trận giả, chiến đấu quanh những ngôi mộ, luống khoai. Nhưng thích thú nhất vẫn là nghe chú kể về những lần cưỡi ngựa tuần tra. Giữa trập trùng núi non hiểm trở, vậy mà những người lính Biên phòng vẫn ung dung trên lưng ngựa, nhiều lúc lại rạp mình phi nhanh như bay để săn đuổi quân thù.
Cũng từ những ngày ấy, chiếc loa phát thanh bắc trên ngọn cây đa giữa làng hầu như ngày nào cũng vang lên giọng ca sĩ Trung Đức - Thu Hiền bài hát "Gửi em ở cuối sông Hồng". Riêng nhà tôi, tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, mấy gia đình trong xóm lại quây quần bên chiếc đài bán dẫn để cùng thưởng thức chương trình hát dân ca “Dành cho chiến sĩ nơi biên giới và hải đảo” trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhờ từ nhỏ được sống trong không gian văn hóa đó nên tôi đã thuộc nhiều bài hát, bài thơ về người lính Biên phòng. Để rồi từ sâu thẳm trong tim âm thầm ấp ủ một ước mơ...
Núi, lại núi, lại núi... Đội tuần tra súng ướt hơi mây Hành quân giữa màu xanh biên giới
Không ở đâu bằng ở đây Đất quê hương đo từng thước một Của chúng ta, mỗi con suối mỗi gốc cây Đã ghi trên bản đồ Tổ quốc
(Nhật kí biên giới - Chính Hữu)
Rồi ước mơ đó đã trở thành hiện thực, khi tôi trúng tuyển vào Đại học Biên phòng. Nhưng phải gần 5 năm sau học tập, rèn luyện dưới mái trường, tôi mới được hành quân lên biên giới trên cương vị học viên thực tập tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Một buổi sớm mờ sương, trong đội hình tuần tra dưới chân cầu Hồ Kiều, tôi chợt nhận ra một điều thú vị: Dòng sông Hồng ngầu đỏ phù sa từ A Mú Sung chảy về, dòng sông Nậm Thi xanh biếc mây trời từ hướng Bản Phiệt chảy ra hòa quyện vào nhau tại nơi đây làm một. Vậy là, bắt đầu từ nơi đây, sông Hồng - dòng sông xuyên suốt chiều dài lịch sử văn hóa dân tộc hoàn toàn thuộc về nước ta. Một niềm vinh dự, tự hào bỗng tràn ngập trong tôi...
Tháng Ba lại về. Nơi biên giới miền Tây Nam Bộ, cái nắng, cái gió như muốn thiêu trụi từng gốc cây, ngọn cỏ. Dừng chân trên đường tuần tra, uống ngụm nước dừa tươi mát lành từ tay một mẹ già có chiếc khăn rằn đang quấn tròn trên mái đầu bạc trắng, lòng chúng tôi dịu ngọt. Từng đường gân, thớ thịt như được tiếp thêm nguồn năng lượng vô biên. Khẽ chấm giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán, mẹ bảo: Chồng mẹ mất từ ngày đánh quân Pol Pot, mẹ ở vậy nuôi con. Giờ mẹ đang cùng các con, các cháu sinh sống trong một ngôi nhà liền kề chốt dân quân trên đường tuần tra biên giới. Cả đại gia đình chỉ có hai mẫu ruộng thâm canh một năm hai vụ lúa, một vụ mè, nhưng vẫn một lòng gắn bó với BĐBP bám chặt đất đường biên.
Tạm biệt mái lá đơn sơ mà tình quân dân ấm áp. Chúng tôi tập trung toàn bộ đội hình, dõi mắt về phía trước. Nơi đó có cột mốc chủ quyền bằng đá hoa cương đang lấp lánh dưới những tia nắng vàng nhảy nhót. Xung quanh cột mốc là cây cỏ úa màu; những cây tràm bông vàng, bông trắng đang căng mình chống chọi với mùa nắng hạn để trụ vững. Nhưng lạ thay, vẫn thấp thoáng những cánh hoa mua đang vươn mình khoe sắc tím.
Nhìn những bông hoa mua nở thắm tươi bên cột mốc, trái tim chúng tôi, những chiến sĩ Biên phòng bất chợt ngân lên những vạch nhịp bài ca "lính Biên phòng chúng tôi"...
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cam-xuc-bien-phong-post487205.html