Cảm xúc đặc biệt của nữ quân nhân 4 lần tham gia diễu binh

Trước thời khắc diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành trọng đại tại Quảng trường Ba Đình lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Vương Thị Trang, nhân viên Đoàn An điều dưỡng 295, Cục Chính trị Quân khu 3, tự hào chia sẻ cảm xúc đặc biệt với 4 lần được vinh dự tham gia diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia.

 Đại úy QNCN Vương Thị Trang - nhân viên Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Đoàn An điều dưỡng 295, Cục Chính trị Quân khu 3 - đã vinh dự 4 lần tham gia diễu binh

Đại úy QNCN Vương Thị Trang - nhân viên Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Đoàn An điều dưỡng 295, Cục Chính trị Quân khu 3 - đã vinh dự 4 lần tham gia diễu binh

Trước khi có mặt trong đội diễu binh Khối nữ Gìn giữ hòa bình chuẩn bị diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lần này, Đại úy QNCN Vương Thị Trang đã vinh dự có 3 lần được tham gia đội diễu binh Quốc gia.

Lần 1, Trang góp mặt trong Khối đứng kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010); Lần 2, Trang góp mặt trong Khối A70 kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (tháng 5/2024), còn lần 3 là dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (tháng 4/2025). Sau thời gian nghỉ phép ngắn, Trang tiếp tục nhiệm vụ lần 4 - tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đại úy QNCN Vương Thị Trang (thứ 2 từ phải qua) cùng đồng đội tại ga Đồng Hới trong hành trình vào miền Nam tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dịp 30/4/2025

Đại úy QNCN Vương Thị Trang (thứ 2 từ phải qua) cùng đồng đội tại ga Đồng Hới trong hành trình vào miền Nam tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dịp 30/4/2025

"Nhớ lại gần 4 tháng qua, tôi cùng đồng đội tham gia Khối nữ Gìn giữ hòa bình miệt mài tập luyện dưới cái nắng như đổ lửa hay những cơn mưa rào bất chợt của mùa hè. Từ sáng sớm tinh mơ, khi ánh mặt trời chưa ló rạng đến khi chiều muộn mặt trời khuất núi thì những bước chân, những động tác dứt khoát đã trở thành nhịp điệu thường nhật. Mồ hôi ướt đẫm từ đầu đến chân, vai và chân đều mỏi nhừ nhưng các nữ quân nhân Khối nữ Gìn giữ hòa bình vẫn cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ" - Đại úy QNCN Vương Thị Trang bồi hồi chia sẻ.

Dù đã có kinh nghiệm 3 lần tham gia diễu binh, diễu hành nhưng với Đại úy QNCN Vương Thị Trang, nhiệm vụ A80 lần này mang ý nghĩa đặc biệt to lớn và đầy cảm xúc tự hào. Vì đây là sự kiện chính trị trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của cả dân tộc Việt Nam.

"Chúng tôi được góp mặt trong trong hàng ngũ A80 không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng với đất nước. Mỗi bước chân, mỗi động tác là đều là hình ảnh thể hiện sức mạnh, kỷ luật và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trước Tổ quốc và Nhân dân" - Đại úy Trang bày tỏ.

Đại úy QNCN Vương Thị Trang (bìa trái, hàng thứ 2) luyện tập cùng đội hình tham gia Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5/2024)

Đại úy QNCN Vương Thị Trang (bìa trái, hàng thứ 2) luyện tập cùng đội hình tham gia Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5/2024)

Nhớ lại thời gian luyện tập vừa qua trong thời tiết khắc nghiệt của mùa hè miền Bắc, có những ngày nhiệt độ hơn 40 độ C nhưng Đại úy Trang và đồng đội vẫn miệt mài tập luyện trên thao trường. Mồ hôi túa ra, làn da đen sạm đi vì nắng gắt, có hôm mệt nhưng ai cũng tự động viên bản thân phải cố gắng luyện tập để không ảnh hưởng đến đội hình của Khối.

Để đảm bảo tiêu chí đúng - đều - mạnh - đẹp, mỗi quân nhân phải tập trung cao độ để có động tác dứt khoát, đúng điểm dừng và cùng phối hợp thống nhất. Đặc biệt, diễu binh trong dịp Quốc khánh 2/9 có yêu cầu cao hơn so với những lần diễu binh trước. Quân số đông hơn, gồm 16 hàng ngang, 10 hàng dọc, thêm quãng đường phải đi nghiêm qua khán đài là 200m. Đây là một thử thách lớn đối với Khối nữ, vì cần có thể lực tốt, sức bền cao, lại đòi hỏi kỹ thuật hiệp đồng trong việc dàn hàng ngang, dọc là không dễ dàng.

"Song càng lúc khó khăn, chúng tôi càng thấy mình cần nỗ lực hơn để xứng đáng với niềm vinh dự, tự hào mà cấp trên giao. Đây cũng là dịp để mỗi chúng tôi thể hiện lòng biết ơn với thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc" - Đại úy QNCN Vương Thị Trang xúc động nói.

Đại úy QNCN Vương Thị Trang (bên trái) cùng đồng đội trong giờ nghỉ giải lao của Khối nữ Gìn giữ hòa bình

Đại úy QNCN Vương Thị Trang (bên trái) cùng đồng đội trong giờ nghỉ giải lao của Khối nữ Gìn giữ hòa bình

Đại úy Trang tự hào cho biết, khoảnh khắc mỗi lần cô cùng đồng đội diễu binh qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, đi trong vòng tay Nhân dân, đi trong tiếng quân nhạc hào hùng ở mỗi buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, mỗi nữ quân nhân trong Khối nữ Gìn giữ hòa bình đều có cảm xúc tự hào, phấn chấn khó tả.

"Lúc này, thời khắc quan trọng nhất, chờ mong nhất đã đến rất gần, trong mỗi chúng tôi lúc này đều có một ý chí sắt đá và tự nguyện một lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với đất nước và Nhân dân. Mỗi chúng tôi đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nhỏ bé làm nên hình ảnh đẹp đẽ, kiêu hãnh của những "Bông hồng thép" - Khối nữ Gìn giữ hòa bình trong ngày hội non sông của đất nước tại Quảng trường Ba Đình lịch sử lần này" - Đại úy Trang xúc động bày tỏ.

Hải Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cam-xuc-dac-biet-cua-nu-quan-nhan-4-lan-tham-gia-dieu-binh-20250901190105176.htm