Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị nhiệt huyết trình diễn văn nghệ trước giờ Đại lễ
Tối 1-9, hàng nghìn người đổ về trước cửa Nhà hát Lớn để chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Trong thời gian chờ đợi, các ca khúc cách mạng được cất vang cùng màn nhảy dân vũ của các học viên Trường Sĩ quan Chính trị đã tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt và ấn tượng.
Có mặt tại khu vực trước cửa Nhà hát Lớn, cựu chiến binh Nguyễn Đình Quang (quê Phú Thọ, cựu quân nhân Sư đoàn 355, Quân khu 2) say sưa cất vang tiếng hát cùng các học viên Trường Sĩ quan Chính trị. Ông Quang chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi thấy các bạn trẻ ngày nay thuộc lòng các ca khúc cách mạng và càng tuyệt vời hơn khi tôi được hòa mình vào trong không khí những ngày trọng đại của đất nước. Những tiết mục văn nghệ của các học viên Trường Sĩ quan Chính trị thật ấn tượng, khiến người dân quên đi sự mệt mỏi trong thời gian chờ xem các đội diễu hành qua khu vực này”.

Học viên Trường Sĩ quan Chính trị biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân trước giờ Đại lễ.
Học viên Phạm Trần Quang Tuấn, chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước của Trường Sĩ quan Chính trị cho biết: “Chúng em có mặt tại Nhà hát Lớn từ 18 giờ ngày 1-9 để phục vụ nghệ thuật bà con nhân dân trong lúc chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Trước đó 1 tuần, chúng em dành 1-2 giờ vào mỗi tối để tập luyện hát và nhảy. Bản thân em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi được đóng góp một chút công sức vào thành công của ngày Đại lễ. Trước đó, vào sáng 30-8, chúng em cũng đã trình diễn văn nghệ tại đây và nhận được sự yêu mến, ủng hộ rất nhiệt tình của người dân”.

Màn nhảy dân vũ của các học viên Trường Sĩ quan Chính trị tại khu vực trước cửa Nhà hát Lớn.
Bày tỏ sự ngưỡng mộ tài năng của các học viên Trường Sĩ quan Chính trị, bạn Triệu Thị Mỹ Hạnh, sinh viên năm thứ 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền hào hứng cho biết: "Sáng 30-8, em cũng đã có mặt tại phố Tràng Tiền để xem màn trình diễn hết sức ấn tượng của các học viên Trường Sĩ quan Chính trị và hôm nay em đã rủ thêm bạn bè đến để hòa chung bầu không khí náo nhiệt tại đây". Dù có mặt tại phố Tràng Tiền từ 16 giờ ngày 1-9 nhưng Hạnh và các bạn vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi mà rất hào hứng ca hát, nhảy múa cùng các chàng trai Trường Sĩ quan Chính trị.

Đông đảo người dân tại phố Lý Thái Tổ hào hứng xem các học viên Trường Sĩ quan Chính trị nhảy dân vũ.
Đại tá Đặng Mỹ Hạnh, Trưởng phòng Phòng Văn hóa văn nghệ (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết: Nhằm bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần cho lực lượng diễu binh cũng như tổ chức giao lưu thắm tình quân dân trong hoạt động liên quan đến hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và diễu binh chính thức, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo Cục Tuyên huấn xây dựng kế hoạch để các đơn vị văn công thực hiện nhiệm vụ biểu diễn phục vụ bộ đội, lực lượng diễu binh và Trường Sĩ quan Chính trị đã phối hợp với một số đơn vị văn công Quân đội tổ chức 2 ban nhạc cùng đội nhảy dân vũ phục vụ bà con nhân dân ở địa điểm trước cửa Nhà Hát lớn tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trước đó 2 tháng, Cục Tuyên huấn đã triển khai kế hoạch tới Trường Sĩ quan Chính trị và đã chủ động phối hợp với UBND TP Hà Nội, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an TP Hà Nội để làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ phục vụ nhân dân trong những ngày lễ.