Cảm xúc trước Đền thờ Bác
TĂNG HỮU THƠ
Đứng trước sân Đền một ngày xuân rực rỡ
Nghe thời gian chuyển động khắp trăm miền
Trời cao xanh gió rập rờn đồng lúa
Lòng xôn xao như chim hót trong vườn
Rất bình yên hoa sứ nở huy hoàng
Năm cánh trắng như như bàn tay xòe vẫy
Đền thờ Bác trái tim Người ở đấy
Thức đập cùng năm tháng vô biên
Vẫn nguyên lành như dòng nước Cổ Chiên
Đền thờ Bác đơn sơ mà vĩ đại
Như trang sử bốn ngàn năm dồn lại
Đồng vọng trống đồng ngân nga, ngân nga...
Màu thời gian cổ kính đậm đà
Thân thương như mái nhà của mẹ
Đền thờ Bác là trái tim bất tử
Giữa quê hương, dân tộc anh hùng
Đoàn quân đi mang chiến thắng trở về
Áo trận bạc màu trên đường thiên lý
Trái tim anh tạc vào thế kỷ
Giữ ngôi Đền là giữ nước non
Còn cỏ cây Đền thờ Bác mãi còn
Trong lòng dân vững bền hơn sắt thép
Dẫu Đền dựng dưới tầm kìm kẹp
Dưới bom rơi và dưới lưỡi lê
Bên đồn giặc vẫn đỏ rực rừng cờ
Đền thờ Bác vững pháo đài gang thép
Bởi chân lý sáng muôn đời bất diệt
Triệu trái tim tha thiết hướng về Người
Sóng Cửu Long vang khúc hát muôn đời
Xuân náo nức đầy trời chim én liệng
Đền thờ Bác một mặt trời vĩnh viễn
Soi ta đi trong kháng chiến trường kỳ
Để có ngày độc lập 30/4.
Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/tho/cam-xuc-truoc-den-tho-bac-45936.html