Căn bệnh bí ẩn ở Congo khiến bệnh nhân thiệt mạng trong vòng 48 giờ, gây lo ngại

Một căn bệnh chưa được biết đến đã khiến hơn 50 người thiệt mạng ở Congo. Điều gây lo ngại lớn là thời gian kể từ khi có triệu chứng đến khi bệnh nhân qua đời chỉ là 2 ngày, tức là rất nhanh chóng. Đáng chú ý, trong số những bệnh nhân thiệt mạng có một số trẻ em đã ăn con dơi.

Hơn 50 người đã thiệt mạng ở Congo vì một căn bệnh bí ẩn, theo các bác sĩ ở nước này và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thời gian kể từ khi có triệu chứng đến khi bệnh nhân thiệt mạng chỉ là khoảng 48 giờ trong đa số các trường hợp, và “đó là điều thực sự đáng lo ngại” - bác sĩ Serge Ngalebato ở bệnh viện Bikoro nói với trang AP. Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, nôn và chảy máu trong, theo CNN.

Đợt bùng phát bệnh bí ẩn này ở Congo bắt đầu từ cuối tháng 1 và đến tuần này đã ghi nhận 419 ca mắc, trong đó có 53 người không qua khỏi.

Theo văn phòng ở châu Phi của WHO thì có một điều rất đáng chú ý là đợt bùng phát đầu tiên ở làng Boloko bắt đầu sau khi 3 trẻ em ăn một con dơi. Ngay sau đó, các em này có triệu chứng như sốt xuất huyết và qua đời chỉ sau đó 48 giờ.

Một trung tâm điều trị bệnh ở tỉnh Nam Kivu (Congo). Ảnh: GLODY MURHABAZI/ AFP/ Getty.

Một trung tâm điều trị bệnh ở tỉnh Nam Kivu (Congo). Ảnh: GLODY MURHABAZI/ AFP/ Getty.

Đợt bùng phát lần thứ hai của căn bệnh bí ẩn này bắt đầu từ 9/2, các mẫu bệnh đã được gửi tới một học viện nghiên cứu ở Congo để kiểm tra. Tất cả các mẫu đều âm tính với virus Ebola (gây bệnh sốt xuất huyết Ebola) và các kiểu sốt xuất huyết phổ biến khác. Chỉ một vài mẫu dương tính với bệnh sốt rét.

Các chuyên gia y tế đã cảnh báo từ lâu về nguy cơ có các căn bệnh truyền từ động vật sang người nếu con người ăn thịt động vật hoang dã. Tuy nhiên, ở một số vùng/ quốc gia, việc này vẫn khá phổ biến. Đây là điều rất nguy hiểm vì nhiều bệnh sau khi truyền từ động vật sang người thì sẽ có thể lây giữa người với người, gây ra những đợt bùng phát diện rộng.

Thục Hân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/can-benh-bi-an-o-congo-khien-benh-nhan-thiet-mang-trong-vong-48-gio-gay-lo-ngai-post1720295.tpo