Một ngày của tân binh
Cuộc sống trong môi trường quân ngũ hoàn toàn khác biệt với cuộc sống bên ngoài. Một ngày của người lính mới là những trải nghiệm thú vị cùng những thử thách, giúp họ tôi luyện và trưởng thành, xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ.
Một ngày mới của những tân binh
Sau tiếng còi báo hiệu điểm danh quân số, các tân binh nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục buổi sáng. Mỗi động tác, từ việc sắp xếp chăn màn sao cho vuông thành sắc cạnh, đến việc chỉn chu bộ quân phục, đều được thực hiện với sự tập trung cao độ. Những công việc đơn giản này là cách để họ bắt đầu một ngày mới rèn luyện tinh thần kỷ luật và sự chính xác.
Những thử thách ban đầu này là cơ hội để các tân binh trưởng thành. Việc xếp chăn sao cho vuông vắn, thức dậy đúng giờ, đối với những cô cậu tân binh mới mười tám đôi mươi, đều là những thử thách không hề nhỏ.
Chiến sĩ Ngô Văn Phú,Tiểu đội 9, Trung đội 3, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, chia sẻ: "Mới vào thì cũng hơi khó ngủ và lúc thức dậy cũng còn rất khó khăn. Đối với tôi việc sắp xếp chăn màn nội vụ có chút khó khăn nhưng được các anh tiểu đội trưởng ở đây giúp đỡ rất nhiều nên tôi cũng trở nên quen dần".
Sau khi hoàn thành các thủ tục buổi sáng, các tân binh xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị bữa ăn đầu tiên trong ngày. Đây là thời điểm quan trọng giúp họ nạp năng lượng chuẩn bị cho một ngày học tập và rèn luyện phía trước.
Mỗi người cầm trong tay một bát, một đôi đũa, xếp hàng theo đúng trung đội để vào căng tin. Từ cách xếp hàng đến các bước đi đều chính xác, với các tân binh, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
Sau bữa sáng, khoảng 500 tân binh xếp hàng ngay ngắn, nghiêm túc chuẩn bị cho nghi lễ thiêng liêng nhất trong ngày - nghi lễ chào cờ và đọc 10 lời thề của quân nhân.
Dù không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi buổi sáng đứng dưới lá cờ Tổ quốc, khoảnh khắc thiêng liêng này lại khiến trái tim của các tân binh đập mạnh hơn. Đó không chỉ là là âm thanh, mà là lời nhắc nhở về trách nhiệm và tình yêu với đất nước mà họ đang dấn thân bảo vệ.
Khi người chỉ huy đọc 10 lời thề của quân nhân, mọi tân binh im lặng lắng nghe. Những lời thề không chỉ là lời cam kết, mà là một sự dâng hiến, một niềm tin vững chắc vào nhiệm vụ thiêng liêng mà họ sắp đảm nhận.
Những trải nghiệm và thử thách đầu tiên
Bài học đầu tiên là những bài tập rèn luyện thể lực. Những bài tập tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là thử thách không nhỏ đối với nhiều tân binh, nhất là khi họ phải làm quen với nhịp sống mới trong quân ngũ.
Trong môi trường quân đội, việc tuân thủ 10 lời thề của quân nhân là điều kiện tiên quyết để một chiến sĩ có thể trưởng thành. Đây không chỉ là những câu từ mà là nguyên tắc sống và làm việc nghiêm ngặt, là cam kết hết lòng bảo vệ Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.
Một trong những thử thách không thể thiếu trong quá trình huấn luyện là việc đi tăng gia sản xuất. Đây là một phần quan trọng trong đời sống quân nhân, giúp các chiến sĩ hiểu rõ hơn về cuộc sống lao động vất vả và tầm quan trọng của việc tự cung tự cấp.
Dù công việc đôi lúc vất vả và nặng nhọc, nhưng đó lại là cơ hội quý giá để các chiến sĩ trẻ học hỏi, cảm nhận sâu sắc hơn về sự đoàn kết, trách nhiệm. Họ cùng nhau chăm sóc cây trồng, nuôi dưỡng gia súc và học hỏi những kỹ năng sống thiết thực.
Những giờ phút mệt mỏi dường như tan biến khi các chiến sĩ đồng hành cùng nhau, cùng chia sẻ bữa cơm đạm bạc nhưng đượm tình đồng đội, một tình bạn, một sự gắn kết không thể tách rời trong môi trường quân đội.
Thiếu tá Lương Đức Đạt - Chính trị viên Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô, cho biết: "Nhiều chiến sĩ mới của đơn vị đến từ Hà Nội và các địa phương khác nên chưa từng cầm cái cuốc cái xẻng. Thế nhưng khi vào đây được hướng dẫn, được giúp đỡ, chỉ bảo thì nhiều đồng chí đã có những hoạt động rất là tốt về công tác tăng gia".
"Bóng hồng" trong bộ quân phục
"Gửi mẹ của con! Ngày thứ 10 nhập ngũ, môi trường thay đổi khiến con cảm thấy nhớ nhà biết bao…." - đây là những dòng nhật ký của cô tân binh Đinh Vũ Vân Anh. Dù đã tốt nghiệp đại học, Vân Anh vẫn quyết tâm viết đơn xin nhập ngũ, khoác lên mình màu áo lính, không ngại khó khăn, thử thách.
Tân binh Vân Anh, Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 15, chia sẻ: "Hiện tại tôi cảm thấy khó khăn nhất là việc thay đổi môi trường sống, phải xa nhà, ăn ngủ, giờ giấc đều thay đổi".
Những cảm xúc lạ lẫm và nỗi nhớ mẹ, nhớ gia đình cứ vương vấn trong tâm trí Vân Anh. Môi trường quân đội hoàn toàn mới mẻ, với những kỷ luật nghiêm ngặt và một cuộc sống khổ luyện khiến cô gái trẻ không khỏi lo lắng. Nhưng rồi, trong những giây phút ấy, cô đã mạnh mẽ đối diện với thử thách, không để nỗi nhớ nhà lấn át mình.
Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các chỉ huy, các nữ tân binh giữ cho mình sự bình tĩnh dù lòng không khỏi lo âu. Những bộ quân phục, đôi giày quân dụng nặng trịch, chiếc mũ lưỡi trai… tất cả đều là những thứ mới mẻ, đôi khi quá nặng nề đối với thân hình nhỏ bé của họ.
Nhiều năm huấn luyện các tân binh nữ, các giáo quan đã có nhiều kinh nghiệm để đón nhận những cô gái mới bước vào quân ngũ. Mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai chu đáo, cặn kẽ từ trước khi tiếp nhận tân binh.
Những khó khăn, thử thách đầu tiên chính là những bước đệm, giúp các cô gái trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng đối diện với những thử thách lớn hơn trên con đường quân ngũ.
Đời mình là một khúc quân hành
Bước vào môi trường quân đội đã được khoảng 15 ngày, những chiến sĩ mới dần dần đã quen thân nhau hơn qua những lần sinh hoạt đồng đội.
Chiến sĩ Vũ Bá Xuân, Tiểu đội 12, Trung đội 12, Đại đội 6, Trung đoàn Bộ binh 692, chia sẻ: "Trước khi vào đây tôi cũng hơi lo sợ. Nhưng hiện tại tôi cảm nhận được tình cảm anh em đồng chí, đồng đội rất ấm áp và biết chia sẻ cho nhau những nỗi nhớ nhà hay là những công việc nhỏ nhất".
Đến từ nhiều địa phương khác nhau, giờ họ xem nhau như anh em một nhà, cùng nhau nỗ lực rèn luyện. Bởi lẽ giờ đây, họ đã gắn kết bằng một ý chí chung, một ước mơ chung và cùng cất lên một lời ca, hòa chung nhịp đập của một hành trình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/mot-ngay-cua-tan-binh-305793.htm