Cán bộ Mặt trận ở cơ sở: Học tập và làm theo Bác, nêu gương sáng

Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ Mặt trận ở cơ sở đều xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là để trở thành một cán bộ tốt, một đảng viên tốt, một công dân tốt. Từ đó, trong hệ thống MTTQ đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tấm lòng bao dung, hướng thiện

Gắn việc học tập và làm theo Bác với công tác Mặt trận, bà Huỳnh Thuận Hòa, Phó trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Xóm Bến, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, được người dân biết đến là một tấm gương cán bộ Mặt trận gương mẫu, tận tụy, tâm huyết, hết mình với công việc và vì người dân. Với tinh thần “tương thân tương ái”, bà Hòa đã đồng hành cùng nhiều hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua.

Cụ thể, hàng tháng bà Hòa đã trích một phần thu nhập của mình để hỗ trợ thường xuyên cho 1 hộ nghèo bảo trợ và 1 hộ già neo đơn trên địa bàn ấp Xóm Bến về nhu yếu phẩm hàng ngày, hỗ trợ kinh phí đi viện khi cần. Ngoài ra, bà còn tích cực tham gia nhóm “Thiện nguyện Thanh Tuyền”, thường xuyên phối hợp tổ chức trao quà cho hộ nghèo, khó khăn, khuyết tật, hỗ trợ chương trình chợ “0 đồng”, hỗ trợ tang lễ cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Thanh Tuyền và các xã lân cận trên địa bàn huyện Dầu Tiếng.

Học tập và làm theo Bác, nhiều cán bộ MTTQ ở cơ sở đã có những cách làm hay, hoạt động thiết thực

Ngoài giờ làm việc hoặc ngày nghỉ, bà luôn sắp xếp công việc, dành thời gian tích cực tham gia cùng các đoàn làm công tác thiện nguyện ở các địa phương khác, như: Hỗ trợ nước uống, nước sinh hoạt cho bà con miền Tây bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn; tham gia chương trình “Nấu ăn cho em”, tận tay chuẩn bị nấu những suất ăn cho những người khó khăn, trẻ em các vùng sâu, vùng xa ở các tỉnh Tây nguyên. Đồng thời, bà cũng kêu gọi những tấm lòng vàng của nhà hảo tâm gần xa cùng chung tay đóng góp trao tặng hàng trăm phần quà, trị giá hàng trăm triệu đồng cho các hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, người già, trẻ em ở các tỉnh bạn…

Bà Hòa chia sẻ: “Cuộc sống của tôi trước đây cũng trải qua nhiều khó khăn, vì vậy tôi muốn san sẻ chút tình cảm của mình để nhiều người có động lực vượt qua, vươn lên ổn định cuộc sống. Tôi cũng không dám đặt mục tiêu cụ thể, chỉ là còn sức, còn khả năng giúp được đến đâu thì sẽ cố gắng làm hết sức…”.

Không chỉ giàu lòng nhân ái, bà Hòa còn là một cán bộ Mặt trận có trách nhiệm, hết lòng vì phong trào chung của địa phương. Bà tích cực tham gia các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc tuyến đường hoa của ấp…

Hết lòng vì việc chung

Là thành viên của Ban Công tác Mặt trận khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An, bà Phạm Thị Út cũng được nhiều người dân trong khu phố nhắc đến là người phụ nữ nhiệt huyết với công tác xã hội. Bà Út 65 tuổi, ở độ tuổi này đa phần mọi người thường an phận, vui vầy bên con cháu. Thế nhưng, đối với bà Út thì ngược lại, bà luôn tận dụng mọi thời gian, thu xếp công việc gia đình để tham gia nhiều công tác ở địa phương với tâm thế hết lòng vì việc chung.

Là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản tổ 7, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ công nhân nhà trọ “Hoa Cát Tường”, cộng tác viên dân số, cộng tác viên y tế, thành viên Ban Công tác Mặt trận ở khu phố Trung…, ở vai trò nào, bà Út cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, bà thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương. Đặc biệt, trong thời gian qua, bà đã tích cực vận động nhân dân trong khu phố thực hiện Đề án 02 về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, hưởng ứng “Ngày thứ bảy văn minh” qua việc tổ chức ra quân định kỳ hàng tuần các buổi tổng vệ sinh môi trường ở khu phố.

Ý thức được vai trò của cá nhân, của gia đình trong việc chung tay bảo vệ môi trường, bà Út đã tự ươm nhiều cây giống hoa, cây xanh trị giá hàng chục triệu đồng đóng góp tự nguyện để chăm sóc, bảo dưỡng “Vườn hoa Mặt trận” tại đường VP17. Bên cạnh đó, bà còn vận động nhà hảo tâm đóng góp khoảng 28 triệu đồng cùng thực hiện vườn hoa; vận động người dân đăng ký để thực hiện được 3 “Tuyến đường văn minh đô thị do Mặt trận chủ trì - Nhân dân tự quản” trên địa bàn khu phố. Từ đó, bà luôn đi đầu trong các đợt dọn dẹp vệ sinh, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng khu phố văn hóa, văn minh đô thị.

Bà Út nói: “Theo tôi, học Bác không cần việc gì phải to tát, cao siêu. Mỗi người hãy bắt đầu từ những việc bình thường, nhỏ nhất; việc gì có ích, có lợi cho dân thì nên làm. Mỗi ngày, thực hiện một việc tốt, dù nhỏ cũng trở thành việc lớn...”. Gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, bà Út còn tham gia vào các nhóm, câu lạc bộ thiện nguyện ở địa phương, như: Thường xuyên tự đóng góp tiền cá nhân vào quỹ chung của nhóm “Những trái tim nhân ái” để giúp đỡ người nghèo; tham gia câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh để rèn luyện sức khỏe được dẻo dai, mạnh khỏe…

Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm, bà thường xuyên được MTTQ và các đoàn thể cấp trên biểu dương khen thưởng nhiều năm liền. Bà Út xứng đáng là một tấm gương sáng để cán bộ, nhân dân trong khu phố noi gương.

HUỲNH THỦY

Nguồn Bình Dương: https://baobinhduong.vn/can-bo-mat-tran-o-co-so-hoc-tap-va-lam-theo-bac-neu-guong-sang-a343598.html