'Cán bộ tốt, cán bộ xoàng' (Lương Hạnh)

a

Cán bộ tốt, cán bộ xoàng

Những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào hiến đất mở đường từ vùng nông thôn đến các tổ dân phố, khu dân cư ở đô thị hay phong trào xây dựng “tuyến đường hoa”, “nhà sạch, ngõ đẹp”… đã lan rộng khắp các địa phương. Ấy vậy mà, vẫn còn tổ dân phố, thôn, xóm, bản, cán bộ, đảng viên chẳng mảy may quan tâm tổ chức thực hiện. Ngõ nhỏ, ngập úng, trơn trượt mỗi khi trời đổ mưa và sẽ rất nguy hiểm nếu hỏa hoạn xảy ra trong khu dân cư đông đúc… Đa số người dân đồng thuận và mong mỏi. Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã có, ấy vậy mà khi thực hiện gặp khó khăn cán bộ, đảng viên ở những địa bàn này lại nhụt chí, chán nản, thoái lui…

Biểu hiện này không chỉ xuất hiện trong đội ngũ cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố và cấp xã, mà còn xuất hiện ở cả các phòng, ban cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp tỉnh. Ví như sự việc ở phòng chuyên môn B., huyện D chẳng hạn. Với cùng nội dung các hộ dân đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng của huyện D. hướng dẫn công dân hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý đã bị thất lạc trước đây hoặc còn những vướng mắc do chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay quyền thừa kế để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Lẽ dĩ nhiên, có những nội dung, thủ tục không thuộc thẩm quyền của đơn vị hoặc ở thời điểm công dân đề nghị nhiều quy định của pháp luật liên quan đã thay đổi. Tuy nhiên, xét yêu cầu của công dân là chính đáng, với trách nhiệm của mình là công bộc của dân, các cán bộ của địa phương, đơn vị phải nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực thi nhiệm vụ. Nhưng các cán bộ này đã không đặt lợi ích của nhân dân lên trên, trước hết dẫn đến công dân phải gửi đơn, thư đến nhiều cấp, ngành… Và sự việc chỉ dược giải quyết khi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp tiếp công dân...

Thực tế trên gợi chúng ta nhớ đến bài viết “Cán bộ tốt và cán bộ xoàng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Sự thật (số ra ngày 1-6-1947). Trong đó Bác chỉ rõ: “Nơi nào có cán bộ tốt, thì cả vùng đó hoạt động như một bộ máy. Và cả vùng đó tỏ ra một bầu không khí hăng say, vui vẻ. Nơi nào cán bộ xoàng, thì vùng đó, như đang ngủ say. Trên giấy thì cái gì cũng có. Nhưng sự thật, thì việc gì cũng uể oải, lùi xùi… Kết thúc bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận: Những đồng chí cán bộ phải gắng tiến lên mãi. Những ông cán bộ xoàng, xin mau mau sửa đổi”.

Minh Hoàng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-moi/202406/sinh-hoat-tu-tuong-can-bo-tot-can-bo-xoang-luong-hanh-123240f/