Cận cảnh chợ mía 'vía trời' ở TP Hồ Chí Minh chỉ họp hai ngày mỗi năm
Cứ đến hẹn lại lên, đoạn đường Lê Quang Sung lại nhộn nhịp với khu chợ 'vía trời' độc nhất vô nhị. Chỉ họp vẻn vẹn trong hai ngày trước lễ cúng vía Ngọc Hoàng, chợ mía 'chớp nhoáng' này đã trở thành một phần ký ức di sản của người dân Chợ Lớn và là điểm đến văn hóa tâm linh đặc sắc của người dân TP Hồ Chí Minh mỗi dịp đầu năm.

Chợ mía “vía trời” trên đường Lê Quang Sung, phường Bình Tây tồn tại hàng chục năm nay, thu hút người dân đến mua về bày mâm cúng vía Ngọc Hoàng ngày mùng 9 Tết.

Những cây mía mập mạp, vàng óng, thân thẳng đuộc được các tiểu thương sử dụng xe tải chở từ các tỉnh miền Tây lên họp chợ tối mùng 7 Tết sau đó bán suốt ngày mùng 8 và sáng mùng 9 Tết.

Mỗi cặp mía có giá dao động từ 50-120 ngàn đồng được nhiều người dân yêu thích đem về bày lễ cúng.

Một số tiểu thương cho hay, vẫn duy trì việc họp chợ để mang đến cho người dân những cặp mía đẹp như lời chúc một năm mới ngọt ngào thanh mát.

Theo tiểu thương, sức mua của người dân giảm do kinh tế khó khăn, vỉa hè bị cấm buôn bán hàng rong, các cửa hàng trước các vỉa hè người dân bắt đầu trở lại kinh doanh, buôn bán nên chợ mía “vía trời” này chỉ còn gói gọn vài tiểu thương bán…

Khác với mọi năm, chợ mía năm nay không còn nhiều tiểu thương đem mía lên bán. Một tiểu thương ở đây cho biết, những năm trước nhiều người cùng bán, khách mua nhiều nên có khi bán cả chục tấn trong hai ngày.

Mía vàng chủ yếu từ các tỉnh miền Tây lên, nhiều nhất là ở tỉnh Tiền Giang (cũ).

Năm nay, kinh tế khó khăn cộng thêm đoạn vỉa hè bày chợ mía không được lấn chiếm nên nhiều tiểu thương đã không đến họp chợ.

Việc kinh doanh chợ mía ảnh hưởng đến mặt tiền kinh doanh của một số hộ dân nên quy mô chợ mía bị thu nhỏ lại.












