Cần chấn chỉnh tình trạng nuôi gia cầm gây ô nhiễm ở khu dân cư

Không những gây mất mỹ quan đô thị mà mùi xú uế, tiếng ồn từ gà, dê và cả ngỗng còn gây ô nhiễm nặng trong khu dân cư. Tình trạng này kéo dài, gây bức xúc cho người dân ở Đường 811 - Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM. Họ đã làm đơn gửi đến chính quyền địa phương nhờ can thiệp.

Ngày 22/7/2026, chúng tôi đến nhà ông Nguyễn Đức Thiện (SN 1966, ngụ số 811/35 Đường 811 - Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM) tìm hiểu sự việc. Theo quan sát, ngôi nhà của ông Thiện có tường rào nằm sát mảnh đất khá rộng (chưa xây dựng), tuy nhiên bên trong lại đặt nhiều chuồng nuôi gà.

Đáng nói, mảnh đất này cũng liên tục phát ra tiếng dê kêu và ngỗng gây ồn ào. Chưa hết, bên ngoài mặt tiền đường trước mảnh đất này là cảnh lộn xộn, nhếch nhác do rác và gà thả rông. Không những ô nhiễm về tiếng ồn do các loài gia cầm gây ra, khi có luồng gió thốc lên còn mang theo mùi phân của gia cầm khiến cư dân ở đây rất ngán ngẩm...

Tình trạng gia cầm đào bới và rác thải tại đây cần sớm được xử lý nghiêm

Tình trạng gia cầm đào bới và rác thải tại đây cần sớm được xử lý nghiêm

Theo ông Thiện và người dân địa phương, khu đất sát bên nhà ông lâu nay bỏ trống nên một hộ dân gần đó "tận dụng" làm nơi chăn nuôi gia cầm. Trước đây, hộ này còn nuôi cả heo, vì thế chất thải rất nặng mùi (do không được xử lý) đã gây ô nhiễm. Ngày 19/4/2024, do bức xúc vì nhiều lần lên tiếng với hộ dân chăn nuôi "ké” trên miếng đất bỏ trống nhưng không được chấn chỉnh, ông Thiện đã gửi đơn đến UBND phường Phú Hữu, Quận 9 (cũ). Nhưng đến nay tình trạng này vẫn không được giải quyết.

Sau đó, hộ này xử lý bằng cách không nuôi heo nữa, nhưng các loại gia cầm khác thì vẫn tiếp tục (!). Mặc dù vậy, đến nay các loại gia cầm như gà, ngỗng, thậm chí cả dê vẫn được nuôi nhốt hoặc thả rông trong khu đất này (sát bên nhà ông Thiện). Đến khi sáp nhập (nay là phường Long Trường, TPHCM), nhân lúc khu phố làm vệ sinh trong khu dân cư để đón Xuân năm 2026 thì tình trạng nhếch nhác ở nơi này đã được chấn chỉnh. Thế nhưng nay thì... đâu lại vào đó!

Ngày 24/7/2026, chúng tôi liên hệ với ông Trần Đức Ngọc (Trưởng khu phố 12, phường Long Trường) được biết, trước đây hộ chăn nuôi này có cam kết chấn chỉnh tình trạng gây ô nhiễm. "Khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, khu phố đã nhắc nhở cũng như vận động hộ chăn nuôi làm vệ sinh chung, đồng thời nắm tình hình để phản ánh lên UBND phường xử lý nếu tình trạng ô nhiễm không được chấn chỉnh", ông Ngọc cho biết thêm.

Mặt tiền trước khu đất quá ô nhiễm và nhếch nhác

Mặt tiền trước khu đất quá ô nhiễm và nhếch nhác

Ông Thiện trình bày: "Đến nay, hộ chăn nuôi trên mảnh đất bỏ hoang không chấp hành xử lý môi trường và không khắc phục tình trạng ô nhiễm khiến mùi phân nồng nặc. Hiện tôi thấy hộ này đang nuôi dê, ngỗng và rất nhiều gà. Đáng nói, không những gà được thả rông trong khu đất mà tràn ra cả mặt trước Đường 811 gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị cho khu phố 12, phường Long Trường. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý để những người dân như tôi có cuộc sống trong lành, yên ả”.

VĂN TOÀN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/can-chan-chinh-tinh-trang-nuoi-gia-cam-gay-o-nhiem-o-khu-dan-cu_196461.html