Căn nhà của tình yêu thương
Ngày 28-5, chị Mai Anh ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đến thăm chị Lan, một người bạn ở xã Đan Phượng. Nhân tiện, chị Mai Anh nhờ chị Lan dẫn đến nhà anh Hùng, một người mà chị đã từng giúp đỡ cách đây 2 năm ở đội 4, thôn Đông Khê cùng xã. Anh Hùng sức khỏe không được tốt, thần kinh không ổn định, bố mẹ mất sớm nên chỉ có thể trông cậy vào họ hàng và những người thân thiết.
Khi đến nhà anh Hùng, chị Mai Anh thấy có sự thay đổi đặc biệt. Căn nhà ngói ẩm mốc, lụp xụp đã được sửa sang kiên cố bằng mái tôn. Ngồi lại một lát và trao chút quà đã chuẩn bị trước đó, chị Mai Anh vô tình gặp một người họ hàng của anh Hùng mang đồ ăn sang cho anh.
- Nhìn thấy nhà cửa, cuộc sống của anh Hùng tốt hơn em mừng lắm ạ - chị Mai Anh nói.
- Cũng nhờ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ 30 triệu đồng từ đầu năm, anh em, họ hàng cùng đóng góp rồi bà con hàng xóm xung quanh bỏ công sức giúp đỡ, nên căn nhà cũ của chú Hùng được sửa sang. Vì thế, chú ấy có chỗ ở sạch sẽ thoáng đãng, không phải chịu cảnh nhà dột mỗi khi mưa như ngày trước cô ạ - người họ hàng của anh Hùng tâm sự.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Mai Anh muốn chia sẻ câu chuyện đẹp về sự quan tâm và tình yêu thương của cộng đồng dành cho một người đàn ông bệnh tật, kém may mắn để cuộc sống của anh được bình an và tốt đẹp hơn.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/can-nha-cua-tinh-yeu-thuong-1159754.html











