'Cánh cửa' mở lại sau ngày đặc xá

Vốn là những công dân lương thiện, chỉ vì ít phút sa ngã của bản thân mà họ phải chịu bản án nghiêm khắc của pháp luật. Nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đồng nghĩa với 'cánh cửa' niềm tin được mở lại, họ tự nhủ phải trân trọng cuộc sống tự do, sống tốt hơn xưa để bù đắp lỗi lầm trong quá khứ.

Những ngày này, cùng với nhân dân cả nước hân hoan chào đón Quốc khánh 2/9 thì anh Vương Văn Hòa (SN 1975) ở thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) cũng vui mừng không kém. Đối với anh, mốc thời gian này thật nhiều ý nghĩa trong cuộc đời. Cách đây tròn 2 năm, cũng vào những ngày này, anh xúc động khi nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước sau thời gian chấp hành bản án 30 tháng tù về tội buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân (năm 2021).

Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân (năm 2021).

Anh kể: “Tôi làm nghề lái xe tải đường dài. Giáp Tết năm 2018, tôi có mua hộ một số bệ pháo nổ, pháo cù của Trung Quốc để gửi vào Sài Gòn. Cơm tối xong xuôi, trong khi cả nhà đang xem thời sự trên ti vi, trời rét cắt da cắt thịt, tôi lặng lẽ mặc áo khoác, lấy xe máy chở số pháo ra ô tô gửi “hàng” thì bị công an bắt quả tang. Những ngày bị tạm giam, tôi vô cùng ân hận về hành vi của mình. Nhờ khai báo thành khẩn, nhận tội nên tôi được về nhà.

Tinh thần suy sụp, lại bị nhồi máu cơ tim nên ngày TAND huyện Lạng Giang xét xử, tôi vắng mặt bởi sức khỏe yếu không thể đi được. Bị kết án 30 tháng tù giam, đến tháng 4/2020 tôi bắt đầu đi chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang (Trại Kế)”. Nhờ chấp hành tốt quy định nên lần nào xếp loại án, anh Hòa cũng được đánh giá đạt khá. Khi đã chấp hành được 1 năm 4 tháng 25 ngày, anh có trong danh sách đủ điều kiện được đề nghị xét đặc xá.

Sau khi được đặc xá trở về gia đình, anh Hòa bỏ luôn nghề lái xe đường dài, cùng vợ làm công việc buôn bán thịt trâu bò ở chợ Giỏ và giao hàng cho một số quán ăn ở TP Bắc Giang. Anh được chính quyền địa phương, công an quan tâm động viên, hỗ trợ làm căn cước công dân gắn chíp điện tử, hỏi anh nếu có nhu cầu cần vay vốn sẽ giới thiệu. Ngôi nhà khang trang dưới bàn tay vun vén của cả hai vợ chồng đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

Anh Vương Văn Hòa vui với công việc chở hàng hằng ngày.

Anh Vương Văn Hòa vui với công việc chở hàng hằng ngày.

Cũng là một trong những người được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 năm 2021 tại Trại Kế, anh Nguyễn Văn Bảo (SN 1976) ở tổ dân phố Thắng, thị trấn Tân An (Yên Dũng) cũng vui không kém. Quên đi “vết sẹo” cuộc đời bởi bản án 3 năm về tội đánh bạc (chơi xóc đĩa), anh Bảo nay có một công việc tương đối phù hợp với mình, đó là nấu cỗ phục vụ các nhà đám.

Bỏ hẳn công việc cũ là thợ xây, anh bảo: “Trước kia đi theo làm thợ xây, buổi đực buổi cái thất thường nên thời gian rỗi rãi mấy anh em lại ngồi chơi bài. Mục đích chính là chơi vui, giết thời gian thôi nhưng cũng là vi phạm pháp luật”. Bắt đầu án phạt từ ngày 5/9/2019, chấp hành án được 2 năm 3 ngày, qua các lần xét anh đều được giảm án vì cải tạo tốt.

Được biết, dịp Quốc khánh 2/9 cách đây 2 năm, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang có 13 phạm nhân được đặc xá. Những phạm nhân này có hộ khẩu thường trú tại huyện Lục Ngạn 4 người; Yên Dũng 1 người; Lục Nam 1 người; Việt Yên 1 người ; Lạng Giang 1 người; Hiệp Hòa 2 người; TP Bắc Giang 2 người và TP Hải Phòng 1 người. Sau khi được đặc xá, họ đều có việc làm ổn định, lương thiện, thường xuyên liên lạc hỏi thăm cuộc sống và động viên nhau sống có ích cho gia đình, cho xã hội, không bao giờ tái phạm.

Ngày được về với gia đình, với con cháu, anh xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ quản giáo đã luôn quan tâm động viên anh trong suốt những ngày thụ án, hướng dẫn anh phải làm những gì để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Giờ đây ngoài công việc đầu bếp nấu cỗ cùng vợ chồng người em gái, anh còn kiêm luôn lái xe tải nhẹ chở cỗ giao tận nhà khách hàng. Có việc làm ổn định, thu nhập tốt, gia đình, hàng xóm động viên, anh hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Được biết, dịp Quốc khánh 2/9 cách đây 2 năm, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang có 13 phạm nhân phạm các tội về: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm giao thông đường bộ; buôn bán hàng cấm; cố ý gây thương tích; cưỡng đoạt tài sản và 8 phạm nhân phạm tội “Đánh bạc” được đặc xá, trong đó có anh Hòa, anh Bảo.

Những phạm nhân này có hộ khẩu thường trú tại huyện Lục Ngạn 4 người; Yên Dũng 1 người; Lục Nam 1 người; Việt Yên 1 người; Lạng Giang 1 người; Hiệp Hòa 2 người; TP Bắc Giang 2 người và TP Hải Phòng 1 người. Sau khi được đặc xá, họ đều có việc làm ổn định, lương thiện, thường xuyên liên lạc hỏi thăm cuộc sống và động viên nhau sống có ích cho gia đình, cho xã hội, không bao giờ tái phạm.

Bài, ảnh: Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/410626/canh-cua-mo-lai-sau-ngay-dac-xa.html