Cảnh giác chiêu trò dàn cảnh lừa mua kỳ nam giả

Công an tỉnh Gia Lai vừa nhận được thư cảm ơn của ông N.H.M (SN 1972, trú tại buôn Ma Gú, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) sau khi được hỗ trợ xác minh, làm rõ vụ việc bị lừa đảo và thu hồi tài sản.

Trước đó, cuối tháng 1/2026, ông N.H.M. đến Công an xã Uar (tỉnh Gia Lai) trình báo về việc bị một nhóm đối tượng dàn cảnh lừa mua “kỳ nam” giả với số tiền 300 triệu đồng.

Theo nội dung trình báo, sáng ngày 11/1/2026, ông M. nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ, tự xưng là người dân tộc Jrai, giới thiệu đang có 2 miếng “kỳ nam” nhặt được tại khu vực suối 13 thuộc xã Ia Rsai và muốn bán lại. Tin tưởng, ông M. đến một ngôi nhà vắng tại buôn Choanh (xã Uar) để xem hàng. Tại đây, ông được xem 2 mảnh gỗ có mùi thơm, kích thước khoảng bằng nửa bàn tay.

Kỳ nam là phần lõi của cây gỗ trầm hương chứa nhựa thơm, có giá trị kinh tế cao. (hình minh họa – nguồn Internet).

Kỳ nam là phần lõi của cây gỗ trầm hương chứa nhựa thơm, có giá trị kinh tế cao. (hình minh họa – nguồn Internet).

Do không có kinh nghiệm phân biệt thật giả, ông M. đã chụp hình gửi cho hai người quen là S. (trú tỉnh Khánh Hòa) và Y. (trú huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk), vốn là những người buôn trầm hương. Cả hai đều khẳng định đây là “kỳ nam” thật, có giá trị cao, có thể bán trên 3 tỷ đồng và hứa sẽ hỗ trợ tiêu thụ.

Tin tưởng vào lời nhận định của người quen, ông M. đã quyết định mua 2 mảnh gỗ trên với giá 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi mang về nhà, ông phát hiện đây là hàng giả và không thể liên hệ lại với người bán.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Uar đã khẩn trương xác minh, làm rõ và nhanh chóng xác định được đối tượng liên quan. Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định đây là vụ việc có sự dàn dựng giữa người bán và hai người quen của ông M. nhằm tạo lòng tin, lừa mua “kỳ nam” giả, không đúng giá trị thật. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông N.H.M. gửi thư cảm ơn lực lượng Công an đã hỗ trợ lấy lại tài sản.

Ông N.H.M. gửi thư cảm ơn lực lượng Công an đã hỗ trợ lấy lại tài sản.

Ông N.H.M. cho biết: “Đây là số tiền tích góp cả đời của tôi. Do nhẹ dạ, tin người và ham lợi nhuận cao nên đã bị lừa. Tôi rất vui mừng và cảm ơn lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc, giúp tôi lấy lại tài sản”.

Bảo Hân

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/canh-giac-chieu-tro-dan-canh-lua-mua-ky-nam-gia-i799986/