Cảnh hiếm có ở 'thành phố không ngủ', nghìn người xuyên đêm chờ xem diễu binh

Từ tối 29/4 sang ngày 30/4, khu vực trung tâm Quận 1, TPHCM tập trung hàng nghìn người dân đổ về, chờ xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

XEM CLIP:

23h ngày 29/4, các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ chật kín người và xe.

Lúc này chưa thực hiện cấm đường, rất nhiều phương tiện mắc kẹt, không thể di chuyển giữa dòng người. Hai bên đường, người dân trải bạt, chiếu nằm khiến việc di chuyển thêm khó khăn.

Dòng người nhích từng chút đi lại.

Bên trong quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân nằm, ngồi chật kín, không còn lối đi.

Một gia đình chuẩn bị chiếc lều cho 2 em nhỏ ngủ qua đêm, chờ xem diễu binh.

Khu vực chợ Bến Thành cũng trong cảnh tương tự.

Một số gia đình mang lều tới gần cửa chợ Bến Thành ngủ qua đêm.

0h30 ngày 30/4, khu vực đường Tôn Đức Thắng (ven sông Sài Gòn) ken đặc bởi người dân kéo nhau tới ngồi tràn ra lòng đường.

Các ngã rẽ về khu vực bến Bạch Đằng cũng không còn chỗ trống.

Các phương tiện chưa kịp thoát khỏi vòng xoay đoạn đường Ngô Đức Kế bị ùn ứ lại, không thể nhúc nhích.

Nhiều người trải bạt ra ngồi luôn giữa lòng đường.

Nhiều người không xem diễu binh, khi đi qua tuyến đường này đã bị mắc kẹt rất lâu.

Vân Anh trên đường đi học về bị kẹt cứng. Cô cho biết đã hơn 1 tiếng mới di chuyển được 50 mét.

Lực lượng chức năng, công an lập rào chắn, căng dây và hướng dẫn người dân đảm bảo an ninh.

Đến 2h sáng 30/4, nhiều người vẫn tỏ ra sung sức, hào hứng vui đùa thâu đêm, quyết không rời vị trí đẹp đã chiếm giữ từ trưa và chiều hôm trước.

Thế Bằng

Thạch Thảo

Nguyễn Huế

Thế Sơn

Xuân Ngọc

Hoàng Hà

Bảo Kiên

Phước Sáng

Đình Tuyến

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/canh-hiem-co-o-thanh-pho-khong-ngu-nghin-nguoi-xuyen-dem-cho-xem-dieu-binh-2396636.html