Cảnh sát Mỹ bị cáo buộc phản ứng quá chậm trong vụ thảm sát Texas

Những đứa trẻ đã liên tục gọi 911 nhiều lần từ các lớp học ở Texas, khi vụ thảm sát đang xảy ra, cầu xin cảnh sát can thiệp. Lúc đó, khoảng 20 sĩ quan đã có mặt ở hiện trường, song gần một giờ sau mới lao vào và tiêu diệt tay súng.

Lúc 11 giờ 28 phút khi chiếc xe bán tải Ford lao xuống một con mương phía sau trường học Texas và kẻ lái xe đã nhảy ra ngoài mang theo một khẩu súng trường kiểu AR-15.

Khoảng 20 phút sau đó, nhà chức trách cho biết, Salvador Ramos, 18 tuổi, đang ở hành lang của trường tiểu học Robb. Chẳng bao lâu hắn ta bước vào một lớp học lớp 4. Và ở đó, hắn đã giết 19 học sinh và 2 giáo viên trong một vụ bạo lực không rõ nguyên nhân.

Lúc 12:58 chiều, bộ đàm trên đài thực thi pháp luật cho biết Ramos đã bị giết và cuộc bao vây đã kết thúc.

Lực lượng an ninh và cảnh sát Mỹ được cho rằng phản ứng quá chậm trong vụ xả súng tại trường tiểu học ở Texas hôm 24/5 vừa rồi. Ảnh: Reuters

Những gì đã xảy ra trong 90 phút đó, trong một khu dân cư của tầng lớp lao động gần rìa thị trấn nhỏ Uvalde, đã làm gia tăng sự tức giận của công chúng về sự chậm chễ của cơ quan thực thi pháp luật đối với vụ xả súng hôm thứ Ba vừa rồi.

Theo Đại tá Steven McCraw, Giám đốc Sở Texas, ít nhất hai trẻ em đã gọi khẩn cấp 911 từ một cặp phòng học lớp 4 liền kề sau khi Ramos bước vào với khẩu súng trường bán tự động AR-15.

“Hắn đang ở trong phòng 112”, một bé gái thì thầm qua điện thoại lúc 12:03 chiều, hơn 45 phút trước khi một đội chiến thuật do Tuần tra Biên giới Mỹ xông vào và kết thúc cuộc bao vây. “Tất nhiên, đó là một quyết định sai lầm", McCraw nói về sự chần chừ của đội ngũ thực thi pháp luật có mặt ở hiện trường lúc đó.

McGraw, giọng nói nghẹn ngào vì xúc động, nói thêm: “Chúng tôi ở đây để báo cáo sự thật, không phải để biện minh những gì đã làm”. McCraw cho biết vẫn chưa rõ liệu các sĩ quan tại hiện trường có biết về các cuộc gọi hay không.

Rất nhiều hoa và nến đã được đặt xung quanh trường tiểu học Robb, nơi xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: Reuters

Ông McCraw nói thêm rằng một số học sinh 9 và 10 tuổi bị mắc kẹt với tay súng đã sống sót sau vụ thảm sát, trong đó có ít nhất hai em đã gọi 911. Có ít nhất 8 cuộc gọi từ các lớp học tới 911 trong khoảng thời gian từ 12:03 chiều, nửa giờ sau khi Ramos bước vào tòa nhà lần đầu tiên. Tuy nhiên, như đã đề cập phải đến 12:58 cảnh sát mới xông vào và bắn chết Ramos.

Rõ ràng nếu dứt khoát hơn, vụ thảm sát có thể không tồi tệ như vậy. Cụ thể, một bé gái mà Đại tá McCraw không xác định danh tính đã gọi vào lúc 12:16 và nói với cảnh sát rằng vẫn còn “từ 8 đến 9” học sinh còn sống. Và sau đó, ba phát súng đã được nghe thấy trong một cuộc gọi được thực hiện lúc 12:21.

Hôm thứ Sáu (27/5), Victor Escalon, giám đốc khu vực của Sở An toàn Công cộng Texas, nói với các phóng viên rằng ông đã “xem xét tất cả những câu hỏi đó” và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về vụ việc.

Huy Hoàng (theo Reuters, AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/canh-sat-my-bi-cao-buoc-phan-ung-qua-cham-trong-vu-tham-sat-texas-post196781.html