Cảnh tang thương gần tâm chấn động đất Myanmar
Những thi thể mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy tại các thành phố Sagaing và Mandalay đang phân hủy giữa cái nóng ngột ngạt của Myanmar.
Video khung cảnh ở Myanmar sau trận động đất kinh hoàng ngày 28/3. Nguồn: Al Jazeera.
Số thi thể lớn hơn người sống sót
"Giờ đây, mỗi cơn gió thổi qua lại mang theo mùi xác chết nồng nặc”, Thar Nge, một cư dân ở Sagaing – thành phố gần nhất với tâm chấn của trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra hôm 28/3, nói.
"Hiện tại, số thi thể được tìm thấy nhiều hơn số người sống sót”, Thar Nge nói với đài Al Jazeera của Qatar hôm 30/3. Cư dân này giải thích các nhân viên cứu hộ từ Mandalay chỉ vừa mới đến Sagaing vào sáng cùng ngày, sau khi cây cầu Yadanabon bắc qua sông Irrawaddy được mở lại.
Cây cầu Ava gần đó, được xây dựng từ thời thuộc địa Anh cách đây khoảng 90 năm, nằm trong số nhiều công trình bị sập khi trận động đất xảy ra hơn 48 giờ trước. Số người thiệt mạng hiện tại ít nhất là 1.700 người, hơn 3.400 người bị thương – con số dự kiến còn tăng lên khi quy mô thảm họa dần lộ rõ trong những giờ và ngày tới.

Một căn nhà ở thành phố Naypyidaw, Myanmar bị đổ nghiêng trong trận động đất kinh hoàng. Ảnh: AP.
"Các đội cứu hộ từ Mandalay không thể đến ngay lập tức vì cầu bị sập. Đó là lý do họ chỉ vừa tới hôm nay”, Thar Nge nói khi nhìn quanh những đống đổ nát của thành phố, thừa nhận ông không còn hi vọng tìm thấy con trai mình còn sống.
Ông kể rằng nhiều người trong thành phố đã mất đi người thân. Hiện tại, theo ông biết, khoảng 90 thi thể đã được tìm thấy, so với chỉ 36 người được giải cứu khỏi những ngôi nhà, cửa hàng và nhiều ngôi chùa Phật giáo bị đổ sập trong khu vực.
"Nhiều người, bao gồm cả các nhà sư và ni cô ở Sagaing, đang bị mắc kẹt dưới các tòa nhà, trong đó có chùa và tu viện”, ông nói. "Giờ đây, trọng tâm không còn là cứu người mà là thu gom và chôn cất thi thể."
Sự tuyệt vọng giữa cái nóng khắc nghiệt

Cận cảnh cầu Ava bị sập trong động đất ở Myanmar. Ảnh: EPA.
Tại Mandalay – thành phố lớn thứ hai của Myanmar, cách Sagaing 22 km về phía đông – việc thiếu thiết bị chuyên dụng buộc các nhân viên cứu hộ và thân nhân của những người bị mắc kẹt phải dùng tay không đào bới tìm người sống sót.
Bên cạnh đường sá bị sụp lún, nhiều khu phố bị phá hủy hoặc hư hại nặng, cả Mandalay và Sagaing đều bị mất điện trên diện rộng. Nhiệt độ tại hai thành phố này hôm 30/3 lên tới 39 độ C.
Ko Lin Maw, một người dân Mandalay, gần như bất lực trước căn nhà bị sập của mình.
"Mẹ tôi và hai con trai tôi vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát”, anh nói với đài Al Jazeera.
Ngay cả khi có tín hiệu điện thoại để gọi cứu hộ, các đội tìm kiếm ở Mandalay vẫn ưu tiên những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, nơi được cho là có nhiều người mắc kẹt hơn, theo lời Ko Lin Maw.
"Số lượng nhân viên cứu hộ rõ ràng là không đủ để cứu các nạn nhân”, anh than thở khi đã 48 giờ trôi qua mà thành phố vẫn chưa nhận được đủ nhân lực cứu hộ hay hàng viện trợ cần thiết.
Nỗ lực cứu hộ

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường đổ nát ở Mandalay, Myanmar. Ảnh: Reuters.
Nhân viên cứu hỏa Myanmar, Htet Wai, đến Mandalay vào sáng ngày 30/3 từ Yangon – thành phố lớn nhất của đất nước, cách đó 627 km về phía nam.
Với hệ thống liên lạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau trận động đất, khiến sóng điện thoại và internet chập chờn, đội của anh đã phải dựa vào các bài đăng trên Facebook để xác định nơi cần hỗ trợ nhất.
"Sáng nay, ngay khi đến nơi, chúng tôi lập tức đến địa điểm được thông báo trên mạng”, Htet Wai kể lại.
Nhưng nỗ lực cứu hộ đầu tiên của họ chỉ tìm thấy một thi thể.
"Với cái nóng này, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy nhiều xác chết hơn là người sống sót. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu càng nhiều người càng tốt”, anh nói với Al Jazeera.
Ngoài đội cứu hộ có chuyên môn và thiết bị nặng để di dời đống đổ nát, một nhu cầu cấp bách khác là túi đựng thi thể, anh cho biết.
Dự báo thời tiết cho thấy khu vực trung tâm Myanmar có thể đạt mức nhiệt trên 40 độ C trong tuần này, và Htet Wai lo ngại rằng những thi thể bị mắc kẹt dưới các tòa nhà sẽ phân hủy nhanh chóng.
"Thi thể chúng tôi tìm thấy đã bắt đầu phân hủy. Thật đau lòng”, anh chia sẻ. "Đây là thảm họa vượt quá khả năng ứng phó của chúng tôi”.