Cảnh tượng hiếm thấy tại Na Uy sau chiến dịch World Cup 2026
Hơn 100.000 người hâm mộ phủ kín trung tâm Oslo chào đón các tuyển thủ Na Uy trở về sau chiến tích vào tứ kết World Cup 2026.

Hàng vạn lá cờ cùng những chiếc khăn quàng đỏ, trắng, xanh phủ kín đại lộ Karl Johans gate. Đám đông kéo dài từ quảng trường trước Cung điện Hoàng gia xuống tận trung tâm Oslo, tạo nên biển người hiếm thấy tại thủ đô Na Uy.

Các tuyển thủ Na Uy được chào đón bằng màn phun vòi rồng truyền thống khi máy bay hạ cánh tại Oslo lúc 19 giờ 06 phút tối 13/7 (giờ địa phương).

Xe buýt mui trần chở đội tuyển tiến vào khuôn viên Cung điện Hoàng gia Na Uy dưới sự hộ tống của cảnh sát.

Sau buổi tiếp kiến Nhà vua Harald, đội tuyển bước ra quảng trường Slottsplassen để chào người hâm mộ. Phía dưới, tiếng reo hò vang lên không dứt dành cho tập thể vừa tạo nên hành trình đáng nhớ tại Bắc Mỹ.

Các tuyển thủ và thành viên Ban huấn luyện ngồi trên bậc thềm, cùng thực hiện màn 'Viking row' (mô phỏng chèo thuyền) trước hàng chục nghìn CĐV. Thái tử Haakon trực tiếp đánh trống, dẫn nhịp cho nghi thức ăn mừng đặc trưng của đội bóng Bắc Âu.

Các CĐV nhỏ tuổi khoác áo tuyển Na Uy, giương cao lá cờ và kiên nhẫn chờ đợi các thần tượng. Thất bại 1-2 trước Anh sau hiệp phụ ở tứ kết không thể làm vơi niềm tự hào của họ về kỳ World Cup lịch sử.

Trước khi bắt đầu cuộc diễu hành, các cầu thủ dự buổi tiếp đón của Hoàng gia Na Uy. Không khí trang trọng nhanh chóng trở nên gần gũi khi các thành viên đội tuyển trò chuyện và nâng ly cùng nhau.

Nhà vua Harald thân mật trò chuyện với các tuyển thủ trong buổi tiếp kiến. Do chuyến bay từ Mỹ bị chậm 4 giờ, khiến ngôi sao Haaland phải rời chương trình sớm để kịp hành trình tiếp theo.

Đoàn xe sau đó chậm rãi tiến qua đại lộ Karl Johans gate giữa những lớp người ken đặc. CĐV đứng kín hai bên đường, trên ban công và cả những vị trí cao để ghi lại khoảnh khắc đội tuyển trở về.

Dòng chữ 'Alt for Norge' (tạm dịch: Tất cả vì Na Uy) - nổi bật trên thân xe chở đội tuyển Na Uy. Các cầu thủ vẫy cờ, hát và giao lưu với người hâm mộ trong cuộc diễu hành kéo dài tới tận khuya.

Biển người khiến chiếc xe có lúc phải dừng hẳn, thậm chí lùi lại vì cảnh sát không thể mở đường. Đoàn diễu hành còn gián đoạn bởi dây cáp treo thấp, trước khi hoàn tất hành trình 1,3 km tại quảng trường Tòa thị chính ở trung tâm thủ đô Na Uy.











![[Video] Nơi lưu giữ kỷ vật thiêng liêng của cán bộ đi B](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_14_14_55612444/6ae8259376d89f86c6c9.jpg)
