Cảnh tượng hỗn loạn tại trung tâm cứu trợ mới ở Dải Gaza
Tình trạng hỗn loạn đã xảy ra tại một điểm phân phối viện trợ ở Dải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, khiến quân đội Israel phải nổ súng cảnh cáo để kiểm soát tình hình.
CNN cho biết, cuộc phong tỏa viện trợ kéo dài hơn 3 tháng của Israel là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hỗn loạn tại điểm viện trợ này.
Vụ việc xảy ra hôm thứ Ba (27/5) tại điểm phân phối viện trợ do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành, được đặt gần Tel al-Sultan, phía bắc thành phố Rafah.
Đoạn video được công bố cho thấy đám đông đã tràn vào cơ sở, phá bỏ một số hàng rào và tranh giành các thùng hàng cứu trợ.
Wafiq Qdeih, người đã đến hiện trường với hy vọng nhận được sự cứu trợ, cho biết: "Họ muốn có sự ổn định, nhưng sẽ không có sự ổn định nào cả... Quân đội Israel đã bắn chỉ thiên cảnh cáo, các nhân viên Mỹ rút lui, khiến việc phân phối viện trợ cho người dân trở nên bất khả thi".
Một số người khác nói rằng, họ đã phải đi một quãng đường dài để đến trung tâm phân phối và phải xếp hàng nhiều giờ. Dù trung tâm đã áp dụng biện pháp kiểm tra an ninh và nhận diện khuôn mặt, tuy nhiên lượng người đổ về quá đông khiến lực lượng an ninh không thể kiểm soát được.
GHF thừa nhận tình trạng hỗn loạn, cho biết tạm thời ngừng phát hàng để bảo đảm an toàn, đồng thời khẳng định không có phát súng nào được bắn ra từ phía nhân viên cứu trợ. Các hoạt động sẽ được tiếp tục tại địa điểm này vào thứ Tư (28/5).
Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã bắn cảnh cáo ở khu vực bên ngoài khu phức hợp và tình hình đã được kiểm soát.
Quỹ Nhân đạo Gaza đang chuẩn bị thêm ba địa điểm để phân phối viện trợ, hai trong số đó ở phía nam Dải Gaza và một ở trung tâm Dải Gaza. Tất cả các địa điểm ở phía nam đều nằm trong khu vực đã phải chịu lệnh sơ tán hàng loạt một ngày trước đó.
GHF cho biết đã phân phối khoảng 8.000 hộp thực phẩm với tổng số 462.000 suất ăn tại Dải Gaza cho đến nay. Lượng suất ăn sẽ tăng lên mỗi ngày, với mục tiêu cung cấp thực phẩm cho 1,2 triệu người - tương đương 60% dân số Gaza vào cuối tuần này.