Cảnh tượng như 'rồng trồi lên mặt nước' giữa hồ rộng khiến nhiều người sững sờ, nhìn từ trên cao càng khó tin hơn

Một dải cát uốn lượn bất ngờ nổi lên giữa hồ Songkhla ở miền Nam Thái Lan đang thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Từ trên cao, dải cát có hình dáng giống phần lưng của một con rồng khổng lồ, tạo nên khung cảnh ấn tượng và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Khaosod, hiện tượng được ghi nhận tại khu vực Ban Pho Mo, làng số 6, phường Lam Pam, huyện Mueang, tỉnh Phatthalung. Đây là khu vực thuộc hồ Songkhla - vùng hồ nổi tiếng gắn liền với đời sống của nhiều cộng đồng ngư dân ở miền Nam Thái Lan.

Nhìn từ xa, dải cát nổi giữa mặt hồ tạo thành đường cong mềm mại, kéo dài như phần lưng của một con rồng đang ẩn mình dưới mặt nước. Chính hình dáng đặc biệt này khiến nhiều người gọi hiện tượng là "lưng rồng".

Nhìn từ xa, dải cát nổi giữa mặt hồ tạo thành đường cong mềm mại, kéo dài như phần lưng của một con rồng đang ẩn mình dưới mặt nước. Ảnh: Khaosod

Nhìn từ xa, dải cát nổi giữa mặt hồ tạo thành đường cong mềm mại, kéo dài như phần lưng của một con rồng đang ẩn mình dưới mặt nước. Ảnh: Khaosod

Người dân địa phương cho biết họ đã quen với việc mực nước hồ thay đổi theo mùa và từng chứng kiến các bãi cát nhỏ lộ ra khi nước rút. Tuy nhiên, một dải cát lớn, kéo dài và có hình thù rõ nét như năm nay là hiện tượng hiếm gặp.

Sau khi những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ trên mạng xã hội, khu vực này nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Nhiều người tìm đến để tận mắt chứng kiến, chụp ảnh và quay video. Từ các góc quay trên cao, dải cát hiện lên rõ nét giữa mặt hồ, càng làm tăng cảm giác như một sinh vật huyền thoại đang nổi lên giữa thiên nhiên.

Theo Banmuang, dải cát chính có chiều dài gần 100 m. Gần đó còn xuất hiện thêm một dải cát khác dài khoảng 40 m, tạo nên cảnh quan khác biệt so với thường ngày.

Một điểm thuận lợi là khu vực quanh dải cát có mực nước khá nông. Trong phạm vi khoảng 100 m, nước chỉ sâu khoảng 30-40 cm, giúp du khách có thể đi bộ, tham quan và chụp ảnh. Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn khuyến cáo mọi người nên tuân theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn khi di chuyển trên hồ.

Dải cát chính có chiều dài gần 100 m. Gần đó còn xuất hiện thêm một dải cát khác dài khoảng 40 m, tạo nên cảnh quan khác biệt so với thường ngày. Ảnh: Khaosod

Dải cát chính có chiều dài gần 100 m. Gần đó còn xuất hiện thêm một dải cát khác dài khoảng 40 m, tạo nên cảnh quan khác biệt so với thường ngày. Ảnh: Khaosod

Theo lý giải ban đầu, hiện tượng này xuất hiện do mực nước hồ Songkhla hạ thấp. Thông thường, từ tháng 7 đến cuối tháng 10 là thời điểm nước rút, khiến một số bãi cát lộ ra. Năm nay, lượng mưa lớn kéo dài vào cuối năm trước đã cuốn theo nhiều cát và trầm tích đổ về hồ. Theo thời gian, các lớp cát bồi tụ thành doi lớn dưới đáy hồ và khi mực nước giảm, phần cát này nổi lên, tạo thành dải dài uốn lượn giống "lưng rồng".

Dù tên gọi khiến nhiều người liên tưởng đến yếu tố huyền bí, đây thực chất là hiện tượng bồi tụ tự nhiên. Cách gọi "lưng rồng" chủ yếu xuất phát từ trí tưởng tượng của người dân và du khách khi quan sát hình dáng đặc biệt của dải cát.

Ngoài việc check-in với cảnh quan độc đáo này, du khách còn có thể quan sát cuộc sống thường ngày của ngư dân quanh hồ Songkhla. Từ bến thuyền của người dân, chỉ mất khoảng 5 phút để di chuyển ra khu vực dải cát với chi phí thuê thuyền khoảng 200 baht (khoảng 160.000 đồng) mỗi chuyến.

Phương Anh (Theo Khaosod)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/canh-tuong-nhu-rong-troi-len-mat-nuoc-giua-ho-rong-khien-nhieu-nguoi-sung-so-nhin-tu-tren-cao-cang-kho-tin-hon-44423.html