Cấp cứu trẻ sơ sinh 3 ngày tuổi bị bỏ rơi

Vào tối ngày 26/7, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Phúc Yên) đã tiếp nhận một bé trai 3 ngày tuổi, nặng 3,4kg bị bỏ rơi và được người dân đưa vào viện.

Theo thông tin người dân cung cấp, em bé được phát hiện bị bỏ rơi cùng mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ nhắn nhủ đầy xót xa:

“Con làm công nhân may, mang bầu ngoài ý muốn. Vì con không có khả năng nuôi con nên thả con của con ở đây, cô chú ai nhặt được xin cô chú nuôi dưỡng và chăm sóc cháu khôn lớn thành người. Cháu sinh ngày 23/7/2025.”

Hình ảnh người dân tìm thấy em bé cùng mảnh giấy viết tay của mẹ bé. Ảnh: BVCC

Hình ảnh người dân tìm thấy em bé cùng mảnh giấy viết tay của mẹ bé. Ảnh: BVCC

Ngay khi nhận được thông tin về trường hợp của bé, ban lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng, tạo điều kiện chăm sóc thuận lợi nhất cho bé.

Trẻ cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương của các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của bệnh viện, của các bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại bệnh viện cùng người dân xung quanh.

Em bé đang được theo dõi và chăm sóc tại khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Phúc Yên). Ảnh: BVCC

Em bé đang được theo dõi và chăm sóc tại khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Phúc Yên). Ảnh: BVCC

Sau quá trình theo dõi và thăm khám các bác sĩ chuyên khoa Nhi cho biết hiện tại, trẻ có phản xạ sơ sinh tốt, tỉnh táo, tự thở, tự bú, có vàng da, chỉ định chiếu đèn vàng da và thực hiện một số xét nghiệm các chỉ số cho trẻ.

Hiện nay, Bệnh Viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên và cơ quan chức năng chưa có thông tin về mẹ em bé, đại diện đơn vị rất mong mẹ bé và người thân quay lại bệnh viện đón trẻ, để con nhận được sự yêu thương, chăm sóc tốt nhất.

Chi Nguyễn

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/cap-cuu-tre-so-sinh-3-ngay-tuoi-bi-bo-roi-10381336.html