Cặp vợ chồng thoát chết trong vụ cháy ở Trung Kính: 'Chúng tôi lấy vải thấm nước che miệng, mũi, được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài'

Một nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải chia sẻ, bí quyết để hai vợ chồng anh thoát chết là 'lấy vải thấm nước, quấn thành nhiều lớp để che lên miệng, mũi…'

Một trong 3 bệnh nhân vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải

Một trong 3 bệnh nhân vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải

Như ANTĐ đã đưa tin, trong vụ cháy nhà trọ ở ngõ 119 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) rạng sáng nay, bước đầu đã có 14 người tử vong, 3 người được đưa vào Bệnh viện Giao thông Vận tải cấp cứu.

Trong 3 nạn nhân “thoát chết” này có 1 cụ bà 84 tuổi. Bác sĩ Bùi Hồng Giang, Trưởng khoa cấp cứu - Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, do cụ bà lớn tuổi nên khi vào viện đã trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, thở oxy. Sau khi bác sĩ chỉ định dùng khí dung giãn phế quản tình trạng đã ổn hơn, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực.

Hai bệnh nhân còn lại là vợ chồng chị N.T.X. (30 tuổi) và anh H. (35 tuổi). Đến sáng nay, cả 2 vợ chồng có tình trạng sức khỏe ổn định, không còn tình trạng khó thở, đang điều trị tại khoa cấp cứu.

Nằm trên giường bệnh, anh H. (35 tuổi) chia sẻ, đến giờ vẫn chưa hết sợ hãi sau sự việc đau lòng xảy ra. Anh cũng vô cùng bất ngờ và đau xót khi được biết con số tử vong trong vụ cháy nhà trọ của mình lên đến 14 người.

Theo lời kể của anh H., gần 1h sáng, tại khu nhà trọ xảy ra tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng hô hoán khiến anh tỉnh giấc. Lúc này lửa tràn ra khắp các khu phòng, cháy cả vào cửa sổ phòng trọ của anh.

Từng học được những kinh nghiệm thoát nạn sau nhiều vụ hỏa hoạn, anh H. chợt nghĩ "nếu chạy ra ngoài thì sẽ chết". Anh tự trấn an mình và vợ không được hoảng loạn, phải giữ bình tĩnh. Giây phút quyết định, hai vợ chồng anh kiếm nhiều lớp vải thấm nước, quấn thành nhiều lớp để che lên miệng và mũi rồi ở nguyên trong nhà.

Sau khoảng 1 tiếng, lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường. Vợ chồng anh được đưa ra ngoài và được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Được biết, vợ chồng anh H. mới chuyển đến nhà trọ này ở khoảng 2-3 tháng. Hàng xóm chủ yếu là người lao động.

Bác sĩ Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội cũng cho biết, khi xe cấp cứu tiếp cận hiện trường vụ cháy thì đám cháy kèm lửa lớn bùng lên dữ dội. Tại hiện trường, có 3 nạn nhân còn sống. Thời điểm đó, tình trạng của họ vẫn tỉnh táo, ổn định.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cap-vo-chong-thoat-chet-trong-vu-chay-o-trung-kinh-chung-toi-lay-vai-tham-nuoc-che-mieng-mui-duoc-luc-luong-cuu-ho-dua-ra-ngoai-post577348.antd