Cậu bé 14 tuổi tự tay chế tạo động cơ phản lực
Trong khi phần lớn những đứa trẻ cùng tuổi còn mải mê chơi trò chơi điện tử, một thiếu niên đam mê hàng không ở Trung Quốc lại dành phần lớn thời gian để chế tạo một động cơ phản lực có thể vận hành thực sự.
Che Jingang, 14 tuổi (sống tại Trung Quốc) không phải là một học sinh trung học 14 tuổi bình thường. Sau khi nhen nhóm niềm đam mê hàng không từ rất sớm, cậu bắt đầu tự học những kiến thức nền tảng, tự mày mò cả giải tích, hiện đang tự tay chế tạo một động cơ phản lực tuabin có thể hoạt động.

Che đang trong quá trình chế tạo một động cơ phản lực cỡ nhỏ có thể hoạt động. Ảnh: Sohu
Che Jingang mới chỉ học mẫu giáo khi bắt đầu bị mê hoặc bởi những chiếc máy bay giấy. Cậu nhận ra sự khác biệt giữa việc ném một cục giấy và phóng một chiếc máy bay giấy, rồi tò mò điều gì khiến chiếc máy bay có thể lượn bay như vậy. Chẳng bao lâu sau, căn nhà của cậu trở thành “phòng thí nghiệm” dành cho máy bay giấy.
Theo lời cha mẹ, Che từng dành tới ba giờ mỗi ngày để đọc sách khoa học về hàng không. Đến năm lớp 3, cậu đã tự học giải tích, khí động học, mạch bảng mạch in (PCB), đồng thời làm việc với các phần mềm phức tạp như SolidWorks và thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD).
Có thời điểm, Che tình cờ xem được các video hướng dẫn trên mạng và quyết định tự mình chế tạo một thứ gì đó mang tính ứng dụng. Cậu chủ yếu học qua các video trên Douyin (phiên bản TikTok của Trung Quốc), rồi tiến tới ý tưởng chế tạo một động cơ phản lực thu nhỏ có thể hoạt động. Nhưng cậu không muốn chỉ sao chép thiết kế của người khác cho xong. Cậu muốn tự mình thiết kế, dựa trên những kiến thức đã tích lũy.
“Một số người đăng bản vẽ lên mạng, nhưng nếu tôi chỉ sao chép thì thấy vô nghĩa”, Che chia sẻ với China Youth Daily. “Tôi sẽ không học được gì và chỉ lãng phí thời gian".

Mọi quá trình đều được Che ghi lại và chia sẻ trên Douyin. Ảnh: Sohu
Để hiện thực hóa ước mơ, cậu bé bắt đầu thiết kế từng chi tiết từ con số 0: tự vẽ bản vẽ kỹ thuật 2D bằng CAD, dựng mô hình 3D trên SolidWorks, tính toán luồng khí, nhiệt độ và áp suất bằng phần mềm mô phỏng. Cậu ghi lại toàn bộ quá trình bằng cách đăng video lên Douyin và nhanh chóng kết nối với những người có cùng đam mê.
Những người yêu thích lĩnh vực này đã góp ý trong phần bình luận, cổ vũ cậu, thậm chí có người còn đề nghị in 3D miễn phí các linh kiện cho cậu. Chỉ trong vòng 6 tháng, Che đã có một nguyên mẫu đầu tiên. Tuy nhiên, lần thử nghiệm đó thất bại khi chính cậu phát hiện ra các vấn đề liên quan đến nhiên liệu, thiết kế buồng đốt và độ thẳng hàng của máy nén. Dù vậy, thất bại không làm cậu nản lòng.
“Không có gì thành công ngay từ lần đầu tiên. Dù chưa thành công, tôi vẫn học được điều gì đó, và chính điều đó thúc đẩy tôi làm lại lần thứ hai”, cậu nói.
Hiện tại, Che Jingang đang tiếp tục hoàn thiện phiên bản mới, cải tiến hơn của động cơ phản lực tuabin và chuẩn bị cho lần thử nghiệm tiếp theo. Trong khi đó, phần lớn bạn bè cùng trang lứa vẫn bận rộn với trò chơi như Fortnite hay dành thời gian trên mạng xã hội.











