Cậu bé 3 tuổi từ chối giường êm, chỉ muốn ngủ trong ổ chó và lý do cảm động phía sau

Cậu bé 3 tuổi nhất quyết không ngủ giường, chỉ muốn nằm trong ổ chó. Phía sau thói quen lạ đời ấy là câu chuyện cảm động về tình thân giữa em và một 'người mẹ đỡ đầu' bốn chân.

Mỗi đứa trẻ đều có một món đồ chơi hay một thói quen khiến chúng cảm thấy an toàn. Nhưng với cậu bé này, điều khiến em ngủ ngon mỗi đêm không phải là thú nhồi bông, không phải chiếc giường xinh mẹ chuẩn bị, mà là được cuộn tròn giữa ổ chó, ngủ ngon lành bên hai người bạn bốn chân to lớn của mình.

Đoạn video ngắn được một bà mẹ đăng tải trên mạng xã hội gần đây đã khiến cộng đồng mạng “tan chảy”. Trong đó, người mẹ bất lực nhìn con trai mình nhất quyết từ chối giường nệm êm ấm, chỉ khăng khăng muốn chui vào ổ chó ngủ chung. Ban đầu, ai cũng bật cười vì sự “khác người” của cậu bé. Nhưng khi biết lý do phía sau, không ít người đã rơi nước mắt.

Mỗi tối, đến giờ đi ngủ là “cuộc chiến” lại bắt đầu. Cậu bé khóc lóc, lăn lộn, nhất quyết đòi nằm dưới sàn nhà trong chiếc ổ lông dày, chen chúc giữa hai chú chó. Có hôm mẹ bế lên giường, đắp chăn kỹ càng, cậu liền vùng vẫy như thể vừa bị “tước mất điều quý giá nhất”. Chỉ đến khi được nằm giữa hai chú chó thân quen, em mới chịu im lặng, khuôn mặt rạng rỡ, rồi chìm vào giấc ngủ say như chưa từng gào khóc.

Không phải ai cũng hiểu được, đó không chỉ là sự quấn quýt trẻ thơ. Đó là thứ tình thân đầy thiêng liêng giữa một đứa trẻ và “người mẹ đỡ đầu” của em đó là một chú chó cái đã đồng hành cùng gia đình từ rất lâu.

Chú chó ấy vốn là người bạn thân thiết của người mẹ từ thuở độc thân. Họ sống cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau, qua biết bao năm tháng. Đến khi cô lập gia đình, sinh con, điều kỳ lạ đã xảy ra: chú chó cũng vừa sinh một bé chó con. Trong một khoảnh khắc hiếm có, trong nhà có hai “mẹ bỉm” cùng ôm ấp, chăm sóc hai đứa trẻ mới chào đời.

Thế nhưng, chú chó mẹ dường như đã đưa ra lựa chọn khác thường: dành hết sự chú ý, yêu thương cho đứa bé sơ sinh trong nôi. Nó không chỉ nằm canh chừng bên nôi mỗi đêm, mà còn liếm má, cọ mình, thậm chí vờ ru ngủ như một người mẹ thực thụ. Khi bị chủ nhắc phải quay về chăm con, nó mới chịu cho con bú, nhưng sau đó lại lập tức quay về bên em bé, tiếp tục nhiệm vụ bảo mẫu tự phong.

Từ đó, gia đình gọi chú bằng cái tên trìu mến: “mẹ đỡ đầu”.

Mẹ chó làm tròn vai đến từng chi tiết nhỏ. Ngày nào cũng nằm gác bên giường, khi bé biết bò biết chạy cũng là lúc mẹ chó luôn theo sát, không rời nửa bước. Dù bị bé nghịch ngợm giật lông, kéo tai, hay trèo lên lưng ngồi chơi, cô chó vẫn kiên nhẫn, hiền lành, không một lần phản ứng dữ dội. Ánh mắt lúc nào cũng trìu mến, đầy bảo vệ.

Có lần đang ăn, nghe tiếng bé khóc trong phòng, chó mẹ lập tức bỏ cả tô cơm, phóng thẳng vào xem xét. Biết bé chỉ bị té nhẹ, mẹ chó thở phào, lặng lẽ nằm bên trông chừng cho đến khi em nín.

Ấm lòng nhất là khi cậu bé bị ốm. Mẹ chó đem đến những “kho báu” riêng như chiếc xương gặm dở, bánh quy yêu thích đặt cạnh giường như một món quà. Dẫu biết cậu bé chẳng thể ăn, nhưng đó là tất cả những gì mẹ chó có thể dâng tặng để thể hiện tình yêu thương.

Giờ đây, cậu bé đã ba tuổi. Biết nói, biết chạy, có thể chia sẻ niềm vui với ba mẹ, nhưng thói quen ngủ cạnh mẹ chó vẫn còn nguyên vẹn. Trong mắt em, đó không chỉ là một chú chó. Đó là người thân, là nơi bình yên, là chiếc chăn an toàn quấn quanh tuổi thơ.

Và trong cái ổ chó nhỏ ấy, giữa những hơi thở ấm áp, là một câu chuyện lớn về tình thân không cần cùng giống loài, không cần máu mủ, chỉ cần một trái tim biết yêu thương vô điều kiện.

Ý Nhi - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cau-be-3-tuoi-tu-choi-giuong-em-chi-muon-ngu-trong-o-cho-202507251116473758.html