Cậu bé 6 tuổi gây quỹ 100.000 USD hỗ trợ cháy rừng ở Australia

Owen Colley tự tay nặn các chú gấu koala bằng đất sét để cảm ơn những người đã ủng hộ hoạt động gây quỹ của cậu bé. Đến nay, Owen đã quyên góp được hơn 100.000 USD.

Owen Colley (6 tuổi, đến từ thành phố Massachusetts, Mỹ) được nhiều người ngưỡng mộ khi quyên góp một số tiền lớn cho tổ chức giải cứu động vật bị ảnh hưởng do cháy rừng tại Australia.

Theo CNN, Owen biết được thông tin thảm họa cháy rừng ở Australia vào khoảng 2 tuần trước. Khi được mẹ cho biết thêm vụ cháy rừng này đã làm thiệt mạng, bị thương nhiều loài động vật, cậu bé quyết định vẽ một bức tranh có gấu koala cùng chó dingo đứng dưới mưa để thể hiện mong ước cơn mưa sẽ đến và làm dịu đám cháy khủng khiếp này.

Bà Caitlin Colley, mẹ của Owen, nói với trang CNN: “Đây là lần đầu tiên Owen mong muốn một điều ước không phải là đồ chơi Lego hay điều cho bản thân mình mà vì người khác. Thằng bé là một người rất yêu động vật”.

 Cậu bé 6 tuổi đã vẽ tranh thể hiện điều ước cho Australia.

Cậu bé 6 tuổi đã vẽ tranh thể hiện điều ước cho Australia.

Sau đó, cả gia đình Owen thực hiện chương trình gây quỹ để quyên góp cho các công tác cứu hỏa, tổ chức giải cứu động vật đang làm nhiệm vụ tại khu vực cháy rừng.

Mỗi chú gấu koala đều được Owen tự tay thực hiện. Owen sử dụng đất sét nặn thành hình koala từ 3 - 4 phút và đưa vào lò nướng 17 phút ở nhiệt độ 275 độ C.

Mỗi người quyên góp 50 USD trở lên sẽ được tặng một chú gấu koala bằng đất sét thay cho lời cảm ơn.

Bố mẹ của Owen đã quảng bá hoạt động gây quỹ này trên Instagram cá nhân với mục tiêu quyên góp được 1000 USD. Sau đó, câu chuyện này được chia sẻ với những tờ báo địa phương, hoạt động gây quỹ của gia đình Owen được nâng cấp thành một chiến dịch lớn mang tên GoFundMe.

Chiến dịch của Owen bắt đầu lan tỏa khắp nơi trên thế giới, nhiều người khi biết đến hoạt động này ý nghĩa này đã sẵn lòng giúp đỡ Owen.

Trong vòng hơn 1 tuần, Owen đã quyên góp được hơn 20.000 USD. Các khoản quyên góp dao động từ 5 - 150 USD. Theo CNN cập nhật đến thứ 5 tuần trước, quỹ của Owen đã nhận được hơn 100.000 USD.

Đến nay, cậu bé đã nặn được gần 3000 tượng koala. Bố mẹ của Owen cho hay, mỗi 25 USD sẽ giúp nuôi dưỡng được một chú chuột túi con trong vòng 1 tháng. Như vậy, với số tiền họ quyên góp được, hàng trăm con chuột túi đã được cứu sống.

Tất cả số tiền quyên góp sẽ được gửi đến tổ chức giải cứu động vật hoang dã Wildlife Rescue South Coast ở New South Wales, Australia.

 Owen nặn tượng koala bằng đất sét để cảm ơn những người đã tham gia gây quỹ.

Owen nặn tượng koala bằng đất sét để cảm ơn những người đã tham gia gây quỹ.

Owen mong muốn giúp đỡ nhiều tổ chức động vật hơn nữa. Cậu bé 6 tuổi cũng hy vọng các bậc phụ huynh và bạn bè đồng trang lứa có thể giúp đỡ những động vật bị ảnh hưởng do cháy rừng bằng nhiều cách khác nhau.

“Ai cũng có thể tạo ra sự khác biệt và cùng với nhau, chúng ta sẽ tạo nên những đột phá to lớn. Những bạn khác có thể mang ý tưởng của cháu đến với cộng đồng của họ và tiếp tục phát triển hoạt động ý nghĩa này”, Owen bày tỏ.

Hiểu My
Ảnh: littleclaykoalas

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cau-be-6-tuoi-gay-quy-100000-usd-ho-tro-chay-rung-o-australia-post1038913.html