Cậu bé dặn dò mẹ kế hãy sinh em bé nếu cậu qua đời trong lúc phẫu thuật

Dù là mẹ kế nhưng cậu bé thương không khác gì mẹ ruột, ngay trước khi lên bàn mổ cậu vẫn lo lắng cho mẹ mình.

Trang SCMP đưa tin, vào giữa tháng 7 vừa qua, một cậu bé tên Hanhan (12 tuổi) bị liệt sống ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã trải qua một ca phẫu thuật lớn. Được biết, vào lúc 6 tháng tuổi một tai nạn xảy ra khiến cậu bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

Trước khi lên bàn mổ, cậu bé vẫn lo lắng cho mẹ kế.

Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, cậu khóc lóc dặn dò mẹ kế rằng: "Mẹ ơi, nếu con không qua khỏi, mẹ đừng buồn. Mẹ phải sinh em bé để có người chăm sóc mẹ chứ".

Người mẹ kế họ Wang xúc động trước câu nói của con trai: "Sẽ không như vậy đâu. Con nhất định sẽ bình an. Mẹ đợi con ở cửa".

Người mẹ bật khóc khi nghe những lời này của con trai: "Ngay cả trong hoàn cảnh này, người mà thằng bé lo lắng nhất lại chính là tôi. Tôi thực sự rất xúc động. Tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra cho thằng bé đã được đền đáp xứng đáng".

Cách đây 9 năm, cô Wang kết hôn với cha của Hanhan, lúc này ông đã ly hôn và có 2 đứa con, gồm Hanhan và chị gái cậu bé. Cô có lập một tài khoản trên mạng xã hội, ghi lại cuộc sống hằng ngày của cậu bé, thu hút hơn 500.000 người theo dõi.

Hiện tại cậu bé đang hồi phục tốt.

Hanhan rất hiếu thảo với mẹ kế, thường xuyên nhường cho mẹ đồ ăn. Dù phải chịu nhiều đau đớn bệnh tật, cậu bé vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Một chân của cậu bé dài hơn chân kia 3cm.

Cô Wang chia sẻ: "Tôi hy vọng thằng bé có thể đi lại như bao đứa trẻ khác. Đây là mong muốn lớn nhất đời tôi". Cô cũng tiết lộ thêm rằng, Hanhan đã vượt qua ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ và đang hồi phục tốt.

Câu chuyện của Hanhan khiến cư dân mạng vô cùng xúc động. Một người bình luận rằng: "Tôi đã rơi nước mắt khi nghe cậu bé nói 'mẹ của con'. Hoàng tử bé, hãy hồi phục thật tốt nhé".

Phan Hằng - SCMP

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cau-be-dan-do-me-ke-hay-sinh-em-be-neu-cau-qua-doi-trong-luc-phau-thuat-20424230711570615.htm