Cậu bé giỏi chơi đàn nhị

Trong khi bạn bè cùng trang lứa thích chơi điện tử thì cậu bé Phạm Chấn Hưng (sinh năm 2007, ở thôn My Khê, xã Vĩnh Hồng, Bình Giang) lại có đam mê đặc biệt với chiếc đàn nhị.

Chấn Hưng cùng người thân nhận giải A tại Liên hoan ca múa nhạc không chuyên tỉnh Hải Dương 2019

Chấn Hưng cùng người thân nhận giải A tại Liên hoan ca múa nhạc không chuyên tỉnh Hải Dương 2019

Em đã đi biểu diễn nhiều nơi và giành được giải A tại Liên hoan ca múa nhạc không chuyên tỉnh Hải Dương năm nay.

Bố mẹ chỉ làm công nhân nhưng ông nội của Chấn Hưng là Nghệ nhân dân gian Phạm Xuân Dần, người từng đoạt giải nhì quốc gia về chơi nhạc cụ dân tộc (đàn nhị) năm 2013. Chú ruột của em là anh Phạm Xuân Tôn đang công tác tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Anh Phạm Mạnh Hoàng, bố Chấn Hưng kể: “Năm 2016, khi đang học lớp 4, nghe những bản nhạc do ông nội tấu từ chiếc đàn nhị, cháu đã bị những âm thanh sâu lắng mê hoặc. Từ đó, Chấn Hưng thường xuyên ngồi nghe ông đàn và muốn học theo. Cháu hiểu và học rất nhanh”.

Nhờ năng khiếu bẩm sinh, chẳng mất nhiều thời gian để Chấn Hưng nhớ các nốt và đánh thành thạo một bản nhạc từ chiếc đàn của ông nội. Đam mê và kiên trì luyện tập, năm 2017, Chấn Hưng đỗ thủ khoa Khoa Nhạc cụ truyền thống (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).

Kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn và mới 10 tuổi đã phải xa nhà lên Hà Nội học, nhưng anh Hoàng quyết định cho con tự lập từ nhỏ để mài rũa thành tài.

Đến nay, Chấn Hưng đã học đàn nhị được 3 năm. Em cho biết: Cái hay của đàn nhị ở chỗ tiếng đàn lúc vang xa, lúc trong sáng hay nghe u tối, gãy gọn để diễn tả nhiều loại tâm trạng của con người…

Muốn thể hiện được nét độc đáo của đàn không chỉ cần quen với cử nhị và trục dây mà còn phải biết dùng ngón cái bàn chân tác động lên đầu bịt da rắn của bát nhị (khi ngồi dưới chiếu) hoặc dùng đầu gối bịt một phần ở miệng bát nhị (khi ngồi ghế).

Nhờ năng khiếu sẵn có và được học chuyên sâu, Chấn Hưng đã có thể đánh được trên 20 bản nhạc, trong đó có nhiều bản nhạc khó như Gặp mẹ trong mơ, Về quê… Bên cạnh đó, em còn biết chơi trống và hát chầu văn.

Hưng đã được chọn biểu diễn tại Đại lễ Phật đản Liên hiệp quốc (VESAK 2019) tổ chức tại Hà Nam. Em đã đoạt giải A trong Liên hoan ca múa nhạc không chuyên ở cả huyện Bình Giang và tỉnh Hải Dương cuối tháng 8.2019...

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thế Dân nhận xét: “Chấn Hưng nhỏ tuổi nhất trong những học trò của tôi, song em sớm thể hiện được tài năng xuất sắc của mình. Nếu được đào tạo bài bản, trong tương lai không xa em sẽ trở thành nghệ sĩ nổi tiếng”.

Chấn Hưng cho biết thời gian tới em sẽ học sâu hơn về bộ môn trống, sáo để trở thành một nghệ sĩ chơi được nhiều nhạc cụ dân tộc, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cha ông.

VŨ THỊ LIỄU

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc---tuyen-sinh/cau-be-gioi-choi-dan-nhi-116876