Cầu bị lũ cuốn trôi, bộ đội, công an chèo thuyền đưa học sinh đến trường khai giảng
Cây cầu bị dòng lũ cuốn trôi, đường đến trường của học sinh vùng trong xã Yên Hòa bị chia cắt. Trong ngày khai giảng, lực lượng bộ đội, công an đã dùng thuyền đưa các em qua sông, tiếp sức để ngày hội đến trường trọn niềm vui.

Ngày 5/9, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an xã Yên Hoà (Nghệ An) đã huy động đông đảo lực lượng, dùng thuyền, dây thừng đưa từng tốp học sinh qua sông để kịp đến trường khai giảng năm học mới.

Trước đó vào năm 2025, cầu Trung Thắng (xã Yên Hoà, Nghệ An) bị lũ cuốn trôi khiến hơn 1.000 người dân của các bản vùng trong bị cô lập. Xã Yên Hòa sau đó làm cầu tạm để người dân đi lại. Tuy nhiên, đợt lũ cuối tháng 8/2026 vừa qua, cây cầu tạm cũng bị cuốn trôi khiến giao thông bị chia cắt.

Cầu bị hỏng khiến việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh, gặp rất nhiều khó khăn. Hàng ngày, người dân muốn qua sông để ra trung tâm xã phải nhờ đến thuyền của lực lượng chức năng.

Trước thực trạng trên, ngay từ sáng sớm 5/9, Ban Chỉ huy quân sự, Công an xã Yên Hòa đã huy động đông đảo lực lượng có mặt 2 bên bờ sông, dùng thuyền để hỗ trợ các em học sinh qua sông đến trường.

Học sinh được các cán bộ chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ đón đến điểm thuyền, rồi đưa đến trường dự lễ khai giảng.

Thiếu tá Kha Văn Hùng - Phó chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Hòa (Nghệ An) cho biết, việc đưa đón học sinh qua sông trong những ngày mưa lũ là nhiệm vụ rất cần thiết. "Ngày khai giảng là ngày rất đặc biệt đối với học sinh. Dù cầu bị lũ cuốn trôi, chúng tôi cố gắng để các em vẫn đến trường đầy đủ, an toàn", thiếu tá Hùng chia sẻ.

Không còn cầu để qua sông, những chuyến thuyền trở thành “cầu nối” đưa học sinh đến lớp. Các chú dân quân, cán bộ chiến sĩ cẩn thận dìu từng em xuống thuyền, sắp xếp chỗ ngồi và trực tiếp đưa các em vượt dòng đến lớp.

Không chỉ đưa học sinh đến trường, lực lượng dân quân và công an còn hỗ trợ phụ huynh, giáo viên qua khu vực bị chia cắt. Những bàn tay nắm lấy tay học trò, những chuyến thuyền nối đôi bờ sông tạo nên hình ảnh đẹp, ấm áp tình quân dân trong ngày khai trường.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Hòa, phân hiệu Yên Thắng có 292 học sinh. Trong đó, khoảng 120 em không đủ điều kiện ở bán trú nên hằng ngày phải đi về giữa nhà và trường. Sau khi cầu bị cuốn trôi, việc vượt sông trở thành một phần trong hành trình đến lớp của các em.

Ông Lô Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, cầu bị lũ cuốn chưa thể khắc phục ngay. Trong thời gian chờ làm lại cầu, chính quyền địa phương sẽ huy động lực lượng, phương tiện tổ chức đưa đón học sinh qua sông, bảo đảm việc học của các em không bị gián đoạn.
