Sáng 5-9, hòa chung không khí khai giảng của học sinh cả nước, thầy và trò các trường học trên địa bàn phường Thanh Liệt tưng bừng bước vào năm học mới 2026-2027. Những gương mặt rạng rỡ, những bộ đồng phục tinh tươm cùng tiếng trống khai trường đã mở ra một hành trình mới với nhiều niềm tin, kỳ vọng.
Năm học 2026 - 2027 không chỉ là năm đầu tiên của ngôi trường mới, mà còn là năm đặt những viên gạch đầu tiên cho một hành trình mới đầy tự hào.
Hòa chung khí thế rộn ràng của Ngày hội khai trường, sáng 5/9, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Điện Biên Phủ đã đến dự, chung vui với thầy và trò Trường Tiểu học Điện Biên Phủ nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027.
Sáng 5/9, trong không khí náo nức của Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường, từ thành thị đến vùng cao, biên giới, các trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Sân trường rực rỡ cờ hoa, tiếng nói cười, những ánh mắt háo hức của học sinh, niềm vui xen lẫn kỳ vọng của phụ huynh và sự phấn khởi của thầy cô giáo tạo nên bức tranh ngày khai trường đầy sức sống. Năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm ngành giáo dục tỉnh ta triển khai nhiều thay đổi quan trọng, từ sắp xếp mạng lưới trường lớp đến chuẩn bị cho mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.
Sau 3 tháng nghỉ hè, sáng 5/9, học sinh khắp các xã, phường trên địa bàn tỉnh trở lại trường, chính thức bước vào năm học mới 2026 - 2027. Từ vùng biên giới đến khu vực trung tâm, mỗi mái trường có một cách đón năm học mới, song đều chung niềm vui của ngày hội đến trường, của những cuộc gặp gỡ sau mùa hè và những kỳ vọng mới được gửi gắm.
Sáng 5.9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, hơn 926.000 học sinh tại hơn 1.500 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An đồng loạt dự lễ khai giảng, chính thức bắt đầu năm học 2024 - 2025.
Trong không khí rộn ràng của ngày hội đến trường, hơn 2,3 triệu học sinh Hà Nội chính thức bước vào năm học 2026-2027. Sau tiếng trống khai trường, điều được chờ đợi không chỉ là những thành tích mới, mà còn là những chuyển biến thực chất trong chất lượng giáo dục, phương pháp dạy học và môi trường học tập.
Sáng 5-9, hơn 14.000 học sinh tại 9 trường mầm non, tiểu học, THCS và 1 trường THPT trên địa bàn xã Hát Môn tưng bừng bước vào năm học 2026-2027.
Gần 372.000 học sinh Quảng Ninh cùng dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2026-2027 trong không khí vui tươi, phấn khởi.
Sáng 5-9, các trường học trên địa bàn phường Phương Liệt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trong không khí vui tươi, phấn khởi.
Sáng 5-9, hòa chung không khí cả nước, hàng triệu giáo viên và học sinh Thủ đô náo nức bước vào lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.
Giữa vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, tiếng trống khai giảng năm học mới tại 4 trường học ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa âm vang hòa cùng ngày hội khai trường của cả nước.
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên toàn tỉnh, hơn 7.300 học sinh tại 6 trường của 4 cấp học toàn đặc khu Phú Quý đã chính thức bước vào năm học 2026 - 2027.
Sáng 5-9, trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, hơn 11.000 học sinh trên địa bàn phường Yên Sở phấn khởi bước vào năm học 2026-2027. Đây cũng là năm học đầu tiên các trường công lập trên địa bàn vận hành sau sắp xếp, với quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học.
Tại đặc khu Côn Đảo, thời tiết nắng nhẹ, mát mẻ hòa chung với không khí phấn khởi đón chào năm học mới của hơn 3.000 học sinh nơi đây.
Hòa cùng không khí rộn rã của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Đại học Hùng Vương diễn ra trong không khí trang trọng. Tiếng trống khai trường gióng lên không chỉ mở đầu chặng đường tri thức mới, mà còn khẳng định sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối và hội nhập của ngôi trường đại học đa ngành giàu truyền thống trên quê hương Đất Tổ.
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2026-2027 của học sinh cả nước, thầy và trò tại 4 trường tiểu học trên địa bàn đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi.
Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, thầy và trò 4 trường tiểu học trên Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Ở Trường Sa, ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027 vẫn diễn ra trang trọng, rộn ràng như trên đất liền. Những mái trường nơi đầu sóng lại vang tiếng trống khai trường, mở ra một năm học mới với những ước mơ được vun đắp giữa biển đảo quê hương.
Hòa chung không khí cả nước, thầy trò 4 trường tiểu học tại đặc khu Trường Sa rộn ràng bước vào năm học mới 2026-2027 với quyết tâm dạy tốt, học tốt.
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2026-2027 của học sinh cả nước, thầy và trò tại 4 trường tiểu học trên địa bàn Đặc khu Trường Sa cũng háo hức bước vào năm học mới, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh.
Những tà áo dài, khăn quàng đỏ thắm hòa với sắc cờ Tổ quốc trong ngày khai giảng năm học 2026-2027, tạo nên hình ảnh đẹp giữa biển trời Trường Sa (Khánh Hòa).
Khai giảng năm học mới ở Đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) được tổ chức trang trọng, vui tươi, phấn khởi.
Sáng 5-9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2026-2027, thầy và trò tại 4 trường tiểu học trên đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi.
Sáng 5-9, các trường học trên địa bàn phường Lĩnh Nam đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2026-2027. Trong không khí phấn khởi của ngày khai trường, thầy và trò các nhà trường sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục.
Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới 2026-2027 của học sinh cả nước, thầy và trò tại 4 trường tiểu học trên địa bàn Đặc khu Trường Sa vui tươi, phấn khởi bước vào năm học mới, quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh.
Khí thế chuẩn bị cho ngày khai trường năm học mới ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tất bật, rộn ràng với sự chung tay vì sự nghiệp trồng người của các thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh và những người lính trên các đảo.